Báo Công An Đà Nẵng

Nghề “tay trái” của 2 tài xế xe hàng đường dài

Thứ ba, 21/03/2023 06:11
Phạm Ngọc Minh, Kiều Văn Tùng bị bắt giữ cùng phương tiện, tang vật trộm cắp.

Khai thác nhanh, tài xế Phạm Ngọc Minh (1989, trú xã Cà Ná, H. Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) khai đã cùng bạn đồng hành là Kiều Văn Tùng (1997, trú H. Phước Minh, Ninh Thuận) cắt trộm số cáp điện tại một số công trình trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vào đêm 27 và 28-2-2023. Sau khi trộm cắp, hai đối tượng dùng xe tải vận chuyển về Ninh Thuận tiêu thụ thì bị lực lượng Công an huyện Núi Thành phát hiện.

Tiếp nhận đối tượng, tang vật vụ án do Công an huyện Núi Thành bàn giao, ngoài việc tiến hành các thủ tục về tố tụng Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn đã đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng. Theo đó, Phạm Ngọc Minh có nghề nghiệp ổn định là lái xe tải chuyên vận chuyển nước mắm cho các đại lý từ Bình Thuận, Ninh Thuận ra tại địa bàn Đà Nẵng tiêu thụ. Với nghề lái xe, có thu nhập ổn định song Minh lại sa chân vào cờ bạc, ma túy nên nợ như… chúa chổm.

Để có tiền trả nợ và thỏa mãn cơn nghiện, mỗi lần đi giao hàng tại TP Đà Nẵng, Minh đều tranh thủ “điều nghiên” các công trình xây dựng để lên phương án trộm cắp tài sản. Sau nhiều lần tìm hiểu, Minh phát hiện trên đường Minh Mạng (P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn) có một số tụ điện đang thi công nhưng ban đêm không có người bảo vệ tài sản nên chuẩn bị công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi trộm cắp.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 26-2-2023, Phạm Ngọc Minh điều khiển xe tải BKS 54V-2916 đến rủ Tùng đi trộm cắp. Cũng đang lúc túng thiếu nên Tùng đồng ý tham gia. Cả hai điều khiển xe tải BKS 54V-2916 từ Ninh Thuận ra Đà Nẵng. Đến khu vực gần Cảng cá Thọ Quang (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) để bỏ hàng nước mắm xong, khoảng 17 giờ ngày 27-2-2023, Minh và Tùng điều khiển xe tải chạy đến khu vực đường Minh Mạng (P. Hòa Quý). Sau đó, cả hai đi bộ dọc theo bờ sông Cổ Cò, đi được một đoạn khoảng 100m thì nhìn thấy có tụ điện trên đường đang thi công nên Minh bảo Tùng: “vào coi thử nếu được thì tối quay lại cắt dây điện” rồi tiếp tục đi dạo dọc theo bờ sông để xem có bao nhiêu tụ điện có thể trộm được.

Sau đó, cả hai đi uống cà-phê chờ đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày mới quay lại khu vực đường Minh Mạng. Đến nơi, Minh và Tùng lấy 2 kìm cộng lực, 1 cây xà-beng, 1 dây cáp, găng tay, bút thử điện rồi đi xuống địa điểm có tụ điện. Minh và Tùng dùng xà beng luồn qua hai móc sắt trên nắp cống rồi nạy nắp cống lên bỏ qua 1 bên. Lúc này, Minh đeo găng tay và dùng bút thử điện mở tụ điện ra để kiểm tra có điện hay không. Khi xác định không có điện, Minh dùng kìm cộng lực đưa vào cắt các đoạn cáp điện, xong kéo ra ngoài. Cắt xong dây tại tụ điện thứ nhất, hai đối tượng tiếp tục đi đến tụ điện tiếp theo tiếp tục cắt trộm dây điện.

Đến 2 giờ ngày 28-2-2023 thì nghỉ, lúc này cả hai cắt được 60 đoạn dây rồi đem bỏ lên thùng xe rồi điều khiển xe ra khỏi địa phận Đà Nẵng và dừng lại nghỉ trên đường không rõ địa chỉ tại địa bàn Quảng Nam. Đến khoảng 23 giờ ngày 28-2-2023, cả hai quay lại khu vực đường Minh Mạng tiếp tục cắt thêm 45 đoạn dây điện tại các tụ điện nằm ven đường sông Cổ Cò. Đến 3 giờ ngày 1-3-2023, thấy “chiến lợi phẩm” đã kha khá nên cả hai lên xe quay lại Ninh Thuận tiêu thụ tài sản. Không ngờ, trên đường về khi ngang qua địa phận H. Núi Thành thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

M.T