Báo Công An Đà Nẵng

Nghe trẻ hát mà buồn!

Thứ năm, 25/06/2015 10:12

(Cadn.com.vn) - Tháng hành động vì trẻ em năm 2015 có chủ đề: “Lắng nghe trẻ em nói” chớ đâu phải “hát” Bề Tui?

- Bởi vậy nên thấy các em hát mới buồn.

- ???

- Hai Thanh Khê cứ ra quán nhậu nhâm nhi thì sẽ được thưởng thức các cháu hát.

- À, hiểu rồi. Mấy cháu đi hát dạo rồi bán kẹo ở mấy quán nhậu chớ chi. Theo Hai thấy, trong chuyện này có “bàn tay” người lớn.

- Thì đó mới đáng buồn. Hôm rồi, Bề Tui cùng gia đình đi ăn ở một quán trên đường Nguyễn Tất Thành (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), ngồi một chặp mà có đến 3 “li-vờ sô” ca nhạc kẹo kéo do các em nhỏ hát. Bề Tui thấy hầu hết những “gánh” kẹo ca nhạc này đều do 1 người lớn chạy xe máy chở dàn âm thanh cùng một ca sĩ “nhí” chừng 10 tuổi đi biểu diễn quanh. Mà hầu hết, các bài hát được các em nhỏ biểu diễn đều nói về tình yêu trai gái... không phù hợp với lứa tuổi các em.

- Đó cũng là một hành vi bóc lột sức lao động trẻ em đó Bề Tui.

- Đúng quá chớ chi nữa. Bề Tui nhẩm tính, mỗi quán một cháu hát khoảng 3 bài, một đêm hát chừng 10 quán thì hơi sức đâu còn nữa...

- Lúc trước thấy các ngành chức năng TP Đà Nẵng và các địa phương kiểm tra, xử lý tình trạng lợi dụng trẻ em để buôn bán hàng rong này quyết liệt lắm mà?

- Tình trạng ăn xin biến tướng hoặc lợi dụng trẻ kiểu này đã có thời gian thành phố ra quân kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh một cách quyết liệt, song gần đây tình trạng này đã xuất hiện trở lại khá công khai và diễn ra ở nhiều nơi rất phản cảm.

- Vậy Bề Tui phải “lên tiếng” để các ngành chức năng kiểm tra, xử lý chớ?

- Bề Tui đồng ý với quan điểm của Hai Thanh Khê. Bởi lẽ, thời điểm này đang là Tháng hành động vì trẻ em và năm 2015, TP Đà Nẵng chọn là “Năm Văn hóa, văn minh đô thị 2015” mà để như vậy thật chẳng nên.

Bề Tui