Báo Công An Đà Nẵng

Nghẹt thở giải cứu thanh niên định nhảy lầu

Thứ tư, 24/09/2014 14:13

* Đối tượng đang bị truy nã

(Cadn.com.vn) - 7giờ ngày 23-9, nhiều người dân trong khu vực P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng phát hiện một thanh niên ngồi vắt vẻo ở cửa sổ tầng 3 của nhà nghỉ Trùng Dương trên đường Nguyễn Thị Bảy. Lúc đầu mọi người không ai để ý vì cho rằng người này đang ngồi hóng mát. Tuy nhiên, sau đó nhận thấy thanh niên này có biểu hiện nhảy lầu nên điện báo cho CAP Thanh Khê Tây và các đơn vị nghiệp vụ CAQ Thanh Khê đến giải quyết.

Trung tá Lê Trọng Tri - Phó trưởng CAP Thanh Khê Tây nhanh chóng có mặt nắm tình hình, đồng thời báo cáo CAQ. Thượng tá Trần Thanh Hải - Trưởng CAQ và Trung tá Kiều Văn Vương - Phó trưởng CAQ Thanh Khê kịp thời có mặt và thông qua các biện pháp nghiệp vụ đã sơ bộ xác định đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy đá nên dẫn đến ảo giác. Sau khi hội ý, lãnh đạo CAQ cử Đại úy Nguyễn Quốc Anh - Phó Đội trưởng Đội CSĐTTPVMT CAQ, người có nhiều kinh nghiệm trong thuyết phục, đấu tranh với các tình huống tương tự tìm cách tiếp cận đối tượng.

 Đại úy Nguyễn Quốc Anh (phải) đang thuyết phục Võ Đình Thế Long.

Đại úy Nguyễn Quốc Anh kể lại diễn biến sự việc: 9 giờ ngày 23-9, Đại úy Anh lên phòng 308, sát phòng của thanh niên này (được xác định là Võ Đình Thế Long (1990, trú thôn Hòa Phú, xã Đại An, H. Đại Lộc, Quảng Nam, đang trú phòng 309) và ra sát cửa sổ tìm cách thuyết phục.

Lúc đầu Long không nghe bất cứ điều gì và chỉ nói rằng: “Có một nhóm giang hồ đang truy sát tôi. Đằng nào cũng chết. Nhảy ở đây còn có xác, chứ để bọn nó chém là xem như mất xác luôn”. Với kinh nghiệm lâu năm tiếp xúc các đối tượng nghiện ma túy, Đại úy Anh xác định Võ Đình Thế Long đang bị ảo giác ma túy đá, bởi ngay cả địa chỉ nơi ở, tên tuổi của mình cũng không nhớ. Sau một thời gian dài thuyết phục, tâm sự, Long đồng ý cho một mình Đại úy Anh được vào phòng.

Thế nhưng, ngay sau đó, Long đổi ý khi thấy dưới đường rất đông người tụ tập, kể cả lực lượng CA và CSPCCC đang triển khai các biện pháp đề phòng có đột biến, bất ngờ. Long nói với Đại úy Anh: “Tôi trốn truy nã đã mấy năm rồi, mấy ông đừng có phỉnh tôi nữa”. Chi tiết này được các TS hết sức lưu ý, nhưng nhiệm vụ trước mắt là bằng mọi cách phải ngăn Long lại. Vẫn bằng sự kiên trì, mềm mỏng, tình cảm chân thành, cuối cùng Đại úy Anh cũng đã tạo được sự tin tưởng từ phía đối tượng. Thế nhưng, Long vẫn yêu cầu: “Anh vào một mình nhưng không được mang theo bất cứ thứ gì, kể cả ĐTDĐ”.

Câu nói vừa dứt cũng là lúc Long tiếp tục thay đổi ý định với lý do: “Có nhiều tay giang hồ đang tìm cách truy sát tôi ở phía dưới. Nếu anh vào phòng phải đảm bảo là những người đó không được truy sát tôi”. Ý kiến trên được chấp nhận nhưng cửa phòng 309 vẫn còn khóa im ỉm. Trao đổi qua khe cửa một lúc, Đại úy Anh mới nghe tiếng lạch cạch di chuyển đồ đạc trong phòng trước khi mở khóa. Bên ngoài, Đại úy Anh hướng dẫn cách vặn chìa khóa nhưng Long không thể nào mở được nên Đại úy Anh đề nghị: “Nếu anh ở trong mà dạ một tiếng thì để tôi phá cửa giùm, không sao đâu”.

Bởi vậy, khi nghe tiếng “dạ” đồng ý của Long, Đại úy Anh đã dùng búa tạ phá cửa chính để vào trong. Khi tiếp cận được đối tượng một cách an toàn, kim đồng hồ đã chỉ số 12. Thì ra cửa chính đã được Long dùng giường ngủ, tủ chèn lại. Toàn bộ căn phòng bị xáo trộn. Tất cả rèm cửa, mùng đều được Long xé ra kết nối thành một sợi dây dài. Lý do được Long giải thích là: “Nếu giang hồ vào truy sát tôi sẽ đu dây nhảy qua cửa sổ để trốn thoát”.

Võ Đình Thế Long tại CAQ Thanh Khê.

Chiều 23-9, tại Cơ quan CAQ Thanh Khê, qua thử test, Võ Đình Thế Long dương tính với ma túy và vẫn còn trong trạng thái bị ảo giác nên các cuộc tiếp xúc, lấy lời khai vẫn rất khó khăn. Được biết, Long đang có Quyết định truy nã số 01 ngày 12-1-2011 của Cơ quan CSĐT CAH Nam Giang, tỉnh Quảng Nam về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Hiện CAQ Thanh Khê đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng trước khi bàn giao cho CAH Nam Giang thụ lý theo thẩm quyền.

Phương Kiếm