Báo Công An Đà Nẵng

Nghẹt thở truy bắt trùm ma túy Huy “sô-cô-la” (2)

Thứ sáu, 22/04/2016 11:56

* KỲ CUỐI: THÚC THỦ TRƯỚC CỬA HẦM HẢI VÂN

(Cadn.com.vn) - Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, tổ công tác giám sát Phạm Văn Ba được Đại tá Trần Mưu - Trưởng BCA quyết định thành lập với trọng trách hết sức khó khăn, nặng nề là bằng mọi biện pháp phải nắm cho được nhất cử nhất động của Ba từ Đà Nẵng ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Ròng rã 3 ngày đêm không nghỉ, tổ công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi kết hợp cùng BCA bắt quả tang “ông trùm” và đồng bọn lúc chúng vừa ra cửa phía nam hầm đường bộ Hải Vân.

Ông Nguyễn Xuân Anh thưởng nóng cho BCA.

GIAN NAN GIÁM SÁT ĐỐI TƯỢNG

Tổ công tác gồm 6 thành viên, trong đó có 3 TS thuộc Phòng CSMT cùng 3 TS của một đơn vị nghiệp vụ đặc biệt khác thuộc CATP Đà Nẵng nhận lệnh lên đường. 20 giờ ngày 5-4, trong quá trình giám sát Huy, các TS phát hiện y đã thuê ô-tô, sau đó hẹn gặp Ba và trao đổi thông tin với nhau. Ban đầu BCA nhận định Huy sẽ cùng Ba trực tiếp đi nhận “hàng”, tuy nhiên chỉ ít phút sau, Huy giao lại chìa khóa xe cho Ba, còn y quay về nhà. Vì vậy, BCA khẳng định lần này một mình Ba ra Bắc và sẽ xuất phát trong đêm. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trần Mưu, tổ công tác nhanh chóng ngụy trang và bám theo xe của Ba khi đồng hồ chỉ 22 giờ 30 ngày 5-4.

Như được phổ biến “kinh nghiệm” từ trước, khi lên xe, Ba không trực chỉ theo hướng hầm đường bộ Hải Vân mà chạy lòng vòng trong thành phố, thậm chí vào cả những khu vực vắng người. Khi nhận thấy không có người bám theo, Ba yên tâm đạp ga chạy thẳng theo hướng ra địa phận TT-Huế.

Như đã nói ở trên, do tình huống nghiệp vụ đột xuất nên tổ công tác chỉ kịp chuẩn bị một ít nước uống, ngoài ra không mang theo bất cứ lương thực, thực phẩm gì. Biết sẽ rất vất vả, thậm chí phải nhịn đói nhưng ai cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Suốt quãng đường ra Bắc, Phạm Văn Ba chỉ dừng lại 15 phút ở Quảng Trị để uống cà-phê, sau đó thêm 30 phút nữa ở trên đường để ngủ lấy sức. Còn với tổ công tác, họ chỉ biết bí mật “ngồi canh” Ba ngủ, bụng cồn cào nhưng không ai được rời khỏi xe, bởi rất dễ bị đối tượng phát hiện. Đến 13 giờ ngày 6-4, Ba có mặt tại địa phận tỉnh N., nơi đối tượng “đầu nậu” hẹn gặp để trao đổi “hàng”. Trong thời gian chờ đối tác đến giao dịch, Ba thoải mái ăn uống, nghỉ ngơi, còn tổ công tác phải ngồi một chỗ trên xe để giám sát nhất cử nhất động của y. Đói, nhưng không ai được phép rời xe đi mua thức ăn lót dạ, bởi chỉ một chút sơ suất, hoặc để Ba lọt khỏi tầm kiểm soát thì mọi công sức đều đổ sông đổ biển. Đến 17 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện Ba bất ngờ gặp gỡ và trao đổi với một người lạ mặt, sau đó nhanh chóng lên xe và quay về Đà Nẵng. Hành trình giám sát Ba một lần nữa được vạch ra, lần này tính chất gay go, phức tạp hơn bởi trên xe đối tượng là một lượng “hàng” rất lớn. Nếu để lộ bí mật, Ba có thể xóa dấu vết bất cứ lúc nào.

“Trên đường về Đà Nẵng, Ba bất ngờ rẽ vào địa phận H. Nga Sơn (Thanh Hóa). Điều này đã gây không ít khó khăn cho tổ công tác bám theo, bởi khu vực này toàn đường quê quanh co, lại vắng người nên rất dễ bị đối tượng phát hiện. Vì vậy, chúng tôi phải thay đổi chiến thuật liên tục mới che mắt và giám sát được Ba. Sau khi vào nhà (đây là quê của Ba - P.V) lấy ít đồ đạc, Ba tiếp tục lên đường” - Đại úy Trần Thanh Tịnh, Đội phó Đội 2, tổ phó tổ công tác kể lại.

Huy “sô-cô-la”; khẩu súng Huy sử dụng để “phòng thân” và 1.000 viên MTTH bị thu giữ.

GIĂNG LƯỚI…

Chạy một mạch về đến Đồng Hới (Quảng Bình) đã là 2 giờ ngày 7-4, Ba dừng xe nghỉ ngơi và tiếp thêm năng lượng tại một quán ven đường. Lấy lại sức, Ba lên xe trực chỉ Đà Nẵng và tổ công tác tiếp tục bám sát.

Tại Đà Nẵng, thường trực BCA mở một cuộc họp chớp nhoáng để phân tích, đánh giá các thông tin do tổ công tác báo về và nhanh chóng triển khai kế hoạch, phương án giăng lưới. Các tổ TS khác ở Đà Nẵng cũng được BCA chỉ đạo giám sát chặt chẽ mọi di biến động của Huy cũng như các đối tượng khác có liên quan. 7 giờ ngày 7-4, khi đến địa phận Thừa Lưu (TT-Huế), Ba ghé vào một quán cơm bên đường và điện thoại cho Huy. Ngay sau đó, Huy cùng một “chân rết” khác đến địa điểm làm thủ tục thuê ô-tô. BCA nhận định Huy sẽ ra Huế để gặp Ba, và rất có thể tại đây bọn chúng sẽ thay đổi phương thức chuyển “hàng”. Một mặt giao cho tổ công tác giám sát mọi tình hình diễn ra tại quán cơm khi cả 3 đối tượng nhập vào nhau, mặt khác BCA chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án chốt chặn tại địa điểm phía nam hầm Hải Vân, xem đây là khu vực “đặt bẫy” chờ các đối tượng.

Khi Huy cùng đồng bọn có mặt tại quán cơm nơi Ba đang chờ, chúng nhanh chóng bàn bạc, trao đổi thông tin. Sau đó, Ba ra xe lấy túi xách chuyển qua ô-tô mà Huy điều khiển từ Đà Nẵng ra, rồi trở lại bàn ngồi nói chuyện cùng nhau. 15 phút sau, Huy rời khỏi quán, một mình lên xe chạy về Đà Nẵng, còn Ba và đối tượng đi cùng Huy lên xe chạy sau ít phút.

Tất cả các tình tiết, diễn biến diễn ra tại quán cơm được tổ công tác cập nhật liên tục cho BCA đang ở Đà Nẵng. Khi biết một mình Huy mang theo “hàng” trên xe, BCA nhận định đây là điều kiện thuận lợi cho việc vây bắt. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm sao để vô hiệu hóa khẩu súng (rất có thể y mang theo bên mình) là câu hỏi lớn cần lời giải. Cuộc hội ý chớp nhoáng tại hiện trường được tổ chức, kế hoạch bắt Huy và đồng bọn được vạch ra tỉ mỉ với yêu cầu lớn nhất đặt ra là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng.

Thời gian như dừng lại, sự căng thẳng hiện trên từng gương mặt CBCS tham gia phá án, đặc biệt là những người “đứng mũi chịu sào”. Đến 10 giờ ngày 7-4, khi ô-tô do Huy điều khiển vừa ra khỏi cửa phía nam hầm Hải Vân, tổ CSGT CATP đang làm nhiệm vụ tại đây ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Khi Huy vừa mở cửa để xuất trình giấy tờ thì lập tức một số người “lạ mặt” gần đó ập đến. Huy chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì khẩu súng của TS đã kê sát vào đầu y. Như sực tỉnh cơn mê, Huy rụng rời khi nhìn chiếc còng số 8 thắt chặt vào tay. Chiếc xe còn lại do Ba và đồng bọn điều khiển cũng chịu chung số phận ít phút sau đó. Tiến hành kiểm tra nhanh trên người và phương tiện, BCA thu được toàn bộ số ma túy mà Huy vừa nhận được từ Ba chuyển qua, tổng trọng lượng 800g MTTH dạng “đá”, 1.000 viên thuốc lắc, 1 chỉ heroin và một số tang vật khác có liên quan. Nhanh chóng khám xét nhà Huy, BCA thu thêm 1 súng ngắn, 1g ma túy “đá” và 75 triệu đồng...

“Việc đấu tranh với chuyên án này đạt mục đích đề ra là bắt giữ được đối tượng cầm đầu, thu giữ toàn bộ số ma túy; đồng thời bóc gỡ đường dây mua bán ma túy từ các tỉnh phía Bắc về Đà Nẵng tiêu thụ. Thành công của chuyên án đã góp phần ngăn chặn số lượng lớn ma túy tung ra thị trường” - Đại tá Trần Mưu - Trưởng BCA chia sẻ.

Ngay sau khi phá thành công chuyên án, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã gặp gỡ, biểu dương, khen thưởng cho BCA 20 triệu đồng. Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố cũng “thưởng nóng” 20 triệu đồng cho BCA.

D.Hùng