Báo Công An Đà Nẵng

Nghi án anh rể và em vợ bị sát hại dã man

Thứ hai, 30/11/2015 10:31

(Cadn.com.vn) - Sáng 29-11, Trung tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng CAH Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT đang tiến hành điều tra làm rõ cái chết bất thường của đôi nam nữ tại một ngôi nhà ở thôn 7, xã Cổ Đạm. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Hoài (1957, trú xóm 7, xã Cổ Đạm) và chị Trần Thị Thọ (1966, trú Xuân Liên). Được biết, anh Hoài là chồng của chị gái chị Thọ.

Theo đó, 19 giờ 30 ngày 28-11, anh Trần Văn Linh (em ruột chị Thọ) sang nhà anh rể là Nguyễn Văn Hoài chơi thì hoảng hồn phát hiện anh Hoài và chị Thọ đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể, máu loang lổ khắp nhà. Bàng hoàng kể lại toàn bộ sự việc, anh Linh cho biết: “Chị Thọ đi từ chiều không thấy về, tôi với mọi người nghĩ sự việc chẳng lành nên chia nhau đi tìm. Lúc sang nhà anh Hoài để tìm thì thấy cửa khóa ngoài. Nhìn vào trong, tôi kinh hồn trước cảnh tượng anh rể và chị gái nằm bất động trên vũng máu. Bên cạnh đó là một con dao nhọn”. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên chính quyền địa phương và ít phút sau, lực lượng CAX Cổ Đạm và CAH Nghi Xuân đến để bảo vệ hiện trường. Lực lượng Phòng CSĐTTP về TTXH, Phòng Kỹ thuật Hình sự CA tỉnh Hà Tĩnh cũng có mặt, phối hợp với CAH Nghi Xuân và Ban CAX Cổ Đạm tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng CAX Cổ Đạm Phan Công Thành cho biết: “Sau khi nhận được tin báo của người dân, chúng tôi đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời điện báo lên cấp trên. Tại hiện trường, anh Hoài bị đâm nhiều nhát bằng vật nhọn ở cổ và ngực, chết trong tư thế nằm ngửa, còn chị Thọ bị đâm nhiều nhát ở bụng, chết trong tư thế nằm úp, tay bị trói quặp ra sau lưng, trên người không một mảnh vải che thân. Cạnh gầm giường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một con dao nhọn dính máu”. Sáng 29-11, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, CQĐT đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Rất đông bà con hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình, tiễn đưa anh Hoài, chị Thọ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người thân thẫn thờ trước vụ việc xảy ra.

Theo tìm hiểu tại địa phương được biết, con cái của vợ chồng anh Hoài đều đi làm ăn ở xa. Mới đây, vợ anh Hoài là chị Trần Thị Mạnh đi vào miền Nam để trông giữ cháu nội. Hằng tháng, chị Mạnh vẫn gửi tiền về và nhờ em gái (chị Thọ) mang đến cho anh Hoài. Cũng theo người dân địa phương nhận xét, anh Hoài là người hiền lành, không gây mâu thuẫn với ai trong thôn xóm. “Từ ngày chị Mạnh vào miền Nam với con trai, tôi thấy chị Thọ thường đến lo cơm nước giúp anh rể, rồi chiều đến lại về nhà. Sự việc xảy ra khiến ai cũng bất ngờ, bàng hoàng sửng sốt” - một người hàng xóm cho hay.

Sau khi tiễn đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng, một người thân của anh Hoài nói trong nghẹn ngào: “Hoài nó sống hiền lành là vậy, nó có tội tình gì mà phải chết thảm thương như thế. Thọ cũng thế, ngày ngày qua giúp anh rể chuyện cơm nước rồi về nhà. Sao cơ sự lại ra nông nỗi như thế cơ chứ. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, bắt giữ hung thủ để trừng trị trước pháp luật”.

Một cán bộ điều tra CAH Nghi Xuân cho biết, theo diễn biến tại hiện trường thì đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. CQĐT đã vào cuộc, gọi hỏi để lấy lời khai những người nghi có liên quan. Được biết, hiện CQĐT đang tạm giữ ông B. (chồng chị Thọ) để phục vụ công tác điều tra, bởi cách vài giờ sau khi phát hiện ra vụ việc, CQĐT đã thu giữ một bộ quần áo có dính máu tại nhà ông B. Tuy nhiên, để xác định chính xác vụ việc, CQĐT cần thêm thời gian để làm rõ.

X.S