Báo Công An Đà Nẵng

Nghi án cô giáo sát hại học trò cũ

Thứ ba, 11/03/2014 11:21

(Cadn.com.vn) - Chiều 4-3, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại hẻm số 376-Lê Hồng Phong, tổ 3 Phúc Tín, P. Phước Long, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Nạn nhân của vụ án mạng này là Đặng Thị Đủ (1985, trú P. Vĩnh Trường, Nha Trang), còn nghi can là cô Huỳnh Lưu Khánh An (1974, giáo viên Anh văn ở Trường Nha Trang 2, hiện đã nghỉ dạy).

16 giờ 40 ngày 4-3, nhiều người dân sống gần nhà cô giáo Huỳnh Lưu Khánh An bỗng nghe tiếng la hét thất thanh nên chạy sang xem sao thì thấy cảnh tượng kinh hoàng: một cô gái người bê bết máu đang nằm ngoài sân nhà cô An, còn cô An thì cười lớn tiếng. Nhận được tin báo, CATP Nha Trang cùng các phòng, ban nghiệp vụ CA tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành khám nghiệm, thu giữ 1 con dao nhọn dính máu và sau đó cô gái bị thương được xác định là Đặng Thị Đủ (học trò cũ của cô An) được đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Theo xác định của cơ quan CSĐT thì nạn nhân bị đâm thủng động mạch ngay phía dưới cổ dẫn đến tử vong. Cô An được đưa về trụ sở để điều tra, nhưng do cô An vẫn đang hoảng loạn nên chưa thu thập được thông tin gì thêm. Còn gia đình cho biết, cô An mới đi chữa bệnh trầm cảm về được một thời gian.

Căn nhà nơi xảy ra án mạng.

Cũng theo những người hàng xóm cho biết chiều hôm đó họ thấy chị Đủ cùng hai người bạn đến nhà thăm cô giáo An. Một lúc sau hai người bạn về trước, còn chị Đủ ở lại trò chuyện cùng cô giáo. Cùng lúc này họ thấy bố của cô giáo An đi ra ngoài mua nước ngọt nhưng nước ngọt chưa kịp mua về thì sự cố đã xảy ra mà không biết nguyên do thế nào. Theo người dân, cô An rất đàng hoàng, hiền lành, sống không mất lòng ai, có lẽ do mẹ mới mất (khoảng 8 tháng) nên tâm trí không được bình thường, cộng với chồng bỏ lâu nay (ly hôn đã 9 năm), phải nuôi hai con nên bị áp lực quá lớn dồn nén rồi bùng phát như người điên.

Chị Trần Thị Huyền Trang sống ở gần đó cho biết, chồng của cô giáo An vốn là một công chức, hiện đã có vợ khác. Sau khi mẹ mất, cô An bắt đầu ăn chay trường và cô có biểu hiện bất ổn về tâm thần. Có lần bà Tám Sao Mai (chủ nhà trẻ Sao Mai ở gần nhà cô An) sang thăm hỏi liền bị cô An kéo vào phòng bóp cổ suýt chết, may mà bà Mai vùng bỏ chạy được. Cũng theo chị Trang, cứ khoảng 1 - 2 giờ sáng là cô An xõa tóc, mặc đồ trắng đi ra đi vào khiến nhiều người dân rất sợ. Trước Tết Nguyên đán, do cô giáo An có biểu hiện không bình thường, hay nói nhảm nên gia đình đã đưa cô nhập viện chữa bệnh tâm thần nên cô phải nghỉ dạy.

Theo chúng tôi được biết, căn nhà cô An đang ở nằm trong dãy nhà phía sau do người cha xây dựng để cho thuê trọ, cô An được cha cho ở gian nhà trước cùng 2 đứa con. Một người bạn của Đủ cho biết, cô giáo An hay than với Đủ rằng cô rất buồn, mẹ mới mất, ai cũng bỏ đi hết nên hay gọi Đủ xuống nhà tâm sự cho cô đỡ buồn, có lẽ chiều đó cô giáo cũng gọi Đủ xuống tâm sự và xảy ra cớ sự...

Gia đình bị hại đang tổ chức đám tang.

Nước mắt người đầu bạc tiễn mái đầu xanh

Chúng tôi tìm đến nhà gia đình bị hại Đặng Thị Đủ tại Ô DC10, lô 7, Khu TĐC P. Vĩnh Trường. Căn nhà 2 gian vốn là quán cà-phê cóc của gia đình, trong tiếng khóc nức nở thương tiếc của ông bà, cha, mẹ, anh, chị của Đủ mà tôi cảm thấy nao lòng trước những người đầu bạc tiễn đưa mái đầu xanh. Ông Đặng Bợ (67 tuổi, bố của Đủ) cho biết, 14 giờ ngày 4-3 cô giáo An có gọi điện thoại cho Đủ nhưng ông không biết cô gọi có việc gì. Đủ là học trò của cô An từ nhỏ đến lớn nên cô rất thương, có việc gì cô cũng gọi.

Sau đó, cô giáo tiếp tục gọi bốn, năm cuộc điện thoại nữa rồi nhắn tin. Đến chiều tối thì ông nghe CA gọi điện báo tin cho biết Đủ đã chết ở nhà cô giáo. Ông Đặng Bắc - chú ruột của Đủ cho biết gia đình ông và gia đình Đủ sống bằng nghề biển, trước đây họ ở dưới xóm Cồn Tân Lập thuộc P. Xương Huân, sau khi nơi đây bị quy hoạch họ chuyển xuống P. Vĩnh Trường sinh sống, Đủ là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Hàng ngày Đủ đi làm kế toán thuê cho các DN, chưa lập gia đình, vốn hiền lành hay giúp đỡ bạn bè, rất ít nói vậy mà đã vội ra đi không trăn trối được gì.

Còn anh Nguyễn Minh Phúc (43 tuổi, anh rể chị Đủ) thì cho rằng cô An không bị tâm thần(?!). Trước đó, ngày 28-2 cô giáo có giữ chiếc điện thoại cảm ứng của Đủ và lấy chiếc điện thoại đó nhắn tin vào số máy này (hiện anh đang giữ) cho Đủ rằng “Em phải tới gặp cô, một tí thôi em”... “nhanh lên đi em”. Sau đó, cô giáo gọi điện cho Đủ bảo đến thăm cô. Cũng theo anh Phúc, trước khi bị sát hại, Đủ tỏ ra rất buồn phiền, ít nói và mượn rất nhiều tiền của người thân, nhưng không nói sử dụng vào mục đích gì.

Thượng tá Trần Hữu Tượng - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Khánh Hòa cho biết, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có tài liệu để chứng minh cô Huỳnh Lưu Khánh An đã đâm chị Đặng Thị Đủ tử vong, mà chỉ có thể coi là nghi can chính. Hiện vụ việc đang được CQĐT CA tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoàng Văn