Báo Công An Đà Nẵng

Nghi án “kiều nữ” đoạt mạng bạn nhậu

Thứ năm, 09/06/2016 11:15

(Cadn.com.vn) - Ngày 8-6, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam và CATP Hội An (Quảng Nam) đang khẩn trương truy bắt các đối tượng đã đâm chết nạn nhân Nguyễn Hoàng Nam (1996, trú thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP Hội An) tại quán nhậu Hồng Kông trên địa bàn P. Cẩm Châu.

Có mặt tại quán nhậu Hồng Kông (khối phố Sơn Phô 1, P.  Cẩm Châu), chúng tôi thấy vết máu vương vãi nhiều nơi, kéo dài từ ngoài đường vào trong quán, mảnh chai bia la liệt, tại hiện trường còn có chiếc xe máy BKS 92N8-5809 và nhiều vật dụng khác.

Bà Nguyễn Thị Năm, chủ quán nhậu Hồng Kông kể, khoảng 22 giờ ngày 7-6, một nhóm thanh niên gồm 3 nam, 2 nữ  (trong đó có Nam) đến quán ăn nhậu khá vui vẻ, không thấy có xích mích hay to tiếng gì với nhau. Về khuya, quán chỉ còn lại nhóm của Nam ngồi nhậu nên bà Năm đến yêu cầu tính tiền để dọn quán đi ngủ, nhóm thanh niên  trả tiền và xin phép được ngồi uống hết số bia còn lại. Không nỡ phiền lòng khách nên bà Năm vào quán ngủ, để khách tiếp tục ngồi nhậu.

“Ngủ đến khoảng gần 1 giờ sáng thì tôi bị đánh thức bởi tiếng chai vỡ. Tỉnh dậy tôi nhìn thấy một thanh niên (sau này mới biết là Nam) đi qua phía bên kia đường để đi vệ sinh và hai cô gái đi theo sau, một trong hai cô gái đó cầm cổ chai bia đã bị đập vỡ. Sau đó, thanh niên kia quay trở lại quán nhưng khi chưa đến bàn nhậu thì ngã gục xuống đất. Lúc đó, tôi thấy thanh niên này chảy nhiều máu nên giục hai thanh niên còn lại đưa đi cấp cứu. Hai cô gái sau đó cũng bỏ đi. Tôi không nhìn thấy trực tiếp nên không biết có phải hai cô gái đâm Nam không. Nhưng lúc đó tôi nghĩ  Nam chỉ bị thương thôi nên đóng quán đi ngủ, đến khoảng 2 giờ ngày 8-6, khi công an đến thông báo thì mới biết là có án mạng”, bà Năm thuật lại vụ việc.



Quán nhậu Hồng Kông nơi Nguyễn Hoàng Nam bị bạn nhậu đâm chết
và lực lượng CA khám nghiệm hiện trường vụ án.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng CATP Hội An, cho biết: Sau khi nhận được thông tin vụ việc, CATP Hội An đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, đồng thời báo CA tỉnh Quảng Nam để phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt hung thủ. Đại tá Đinh Xuân Nghĩ cho biết, sau khi đưa Nam đến cấp cứu tại Bệnh viện Thái Bình Dương (Hội An) nhóm thanh niên kia đã bỏ trốn. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác nhận Nam đã chết trước khi được đưa vào bệnh viện. Trên cổ Nam có một lỗ thủng khá lớn làm đứt động mạch chủ. Theo nhận định của nhiều người, vì mâu thuẫn gì đó nên Nam đã bị một trong 2 cô gái dùng chai bia vỡ đâm vào cổ dẫn đến mất máu và tử vong.

Trao đổi với chúng tôi, CAX Cẩm Hà (TP Hội An) cho biết, Nguyễn Hoàng Nam từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, đã chấp hành xong án tù và trở lại quê sinh sống hơn 1 năm nay. Nam sống với mẹ và cha dượng, không có công ăn việc làm ổn định. Trước khi xảy ra vụ việc, Nam đã ra các địa phương phía Bắc để đi làm, khi vừa trở lại Hội An một ngày thì bị đâm chết. Hiện CA tỉnh Quảng Nam và CATP Hội An khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ.

H.Anh