Báo Công An Đà Nẵng

Nghi vợ ngoại tình, chồng chặn đường giết tình địch

Thứ tư, 09/10/2019 08:49

Vì nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính với người đàn ông khác, Nguyễn Đình Tương (1974, trú xóm Bình Hạnh, xã Nghĩa Bình, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã dùng búa đánh chết tình địch. Ngày 7-10, CAH Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đình Tương để điều tra về hành vi “Giết người”.

 Đối tượng Nguyễn Đình Tương và hiện trường vụ án mạng.

Trước đó, trưa 6-10, người dân trên địa bàn khối Tân Mai, thị trấn Nghĩa Đàn, H. Nghĩa Đàn (Nghệ An) hết sức bàng hoàng khi phát hiện một người đàn ông nằm gục trên đường với nhiều vết máu trên đầu. Mặc dù mọi người đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau khi nhận được thông tin trình báo của người dân về vụ án mạng xảy ra nhưng chưa rõ đối tượng, lãnh đạo CAH Nghĩa Đàn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về HS - KT - MT khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời vào cuộc điều tra nguyên nhân sự việc, truy bắt hung thủ gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA xác định Nguyễn Đình Tương là thủ phạm gây ra cái chết của anh H.M.H (1972, trú xóm Bình Thành, xã Nghĩa Bình). Sau khi gây án, Tương nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Chính vì vậy, không ai biết đối tượng đang làm gì, đi đâu.

Tiếp tục xác minh thông tin, thu thập tài liệu chứng cứ, các trinh sát (TS) đã liên hệ với con trai của Tương là N.Đ.Tr (2003) đang sinh sống cùng vợ ở xã Bãi Trành, H. Như Xuân, Thanh Hóa) được biết đối tượng Tương đang tìm cách tự sát. Nhận được thông tin trên, CAH Nghĩa Đàn đã huy động lực lượng tiến hành công tác truy tìm đối tượng trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Sau một thời gian được lực lượng Công an vận động, thuyết phục, đến rạng sáng 7-10, đối tượng Nguyễn Đình Tương đã ra đầu thú về hành vi của mình.

Tại Cơ quan CSĐT, Nguyễn Đình Tương khai nhận, Tương và chị N.T.H (1972, quê ở H. Như Xuân, Thanh Hóa) là vợ chồng. Năm 2014, chị H. đi làm thuê cho anh H.M.H (trú cùng xã). Đầu năm 2017, Tương phát hiện vợ và anh H. có quan hệ bất chính nên đã chủ động can ngăn, tuy nhiên 2 người vẫn tiếp tục qua lại. Do không hàn gắn được mối quan hệ vợ chồng nên sau một thời gian chung sống, Tương và chị H. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Chính vì vậy, cả hai bên đã quyết định ly thân, chị H. và con chuyển đến nhà ngoại ở xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, Thanh Hóa để sinh sống.

Mặc dù đã ly thân và xác định mối quan hệ vợ chồng chính thức rạn nứt nhưng Nguyễn Đình Tương vẫn theo dõi mọi thông tin về người vợ. Trong khoảng thời gian ly thân, Tương nghe thông tin từ một số người thì được biết, anh H. vẫn thường xuyên ra xã Bãi Trành, huyện Như Xuân để tìm chị H. Mối quan hệ giữa vợ và tình địch ngày càng trở nên gắn bó. Thông tin này khiến Tương hết sức tức giận và nảy sinh ý định tìm cách đánh anh H. để trả thù.

Vào khoảng thời gian cuối tháng 9, Tương đi vào khu vực chợ Nghĩa Hội, xã Nghĩa Hội, H. Nghĩa Đàn mua chiếc búa bằng kim loại, 1 đầu hình vuông, đầu còn lại được vát nhọn, cán làm bằng gỗ dài khoảng 40cm, với mục đích khi gặp thời cơ thuận lợi sẽ tìm cách đánh tình địch.

Nghĩ là làm, khoảng 12 giờ 30 ngày 6-10, Nguyễn Đình Tương điều khiển chiếc xe máy Wave Alpha màu sơn xanh đậm mang BKS 29S6-1475 đến nhà bố mẹ vợ ở xã Bãi Trành, H. Như Xuân, Thanh Hóa để thăm con trai là N.Đ.Tr. Sau khi gặp con, Tương đi xe máy quay về Nghĩa Đàn. Tuy nhiên, khi đến QL48E đoạn qua khối Tân Mai, thị trấn Nghĩa Đàn thì Tương vô tình gặp tình địch đang điều khiển xe máy theo hướng từ xã Nghĩa Bình lên thị trấn Nghĩa Đàn.

Nung nấu ý định trả thù từ lâu để hả giận cơn ghen “Hoạn Thư” đang nổi lên, Nguyễn Đình Tương quyết định đi lấy chiếc búa rồi quay xe lại đuổi theo. Khi đuổi kịp anh H., Tương lập tức dùng búa đánh vào đầu khiến nạn nhân gục xuống đất. Thấy anh H. bị ngã, Tương dừng xe đến gần nơi nạn nhân nằm rồi tiếp tục cầm búa đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân bất động. 

Gây án xong, Tương đến nhà chị gái N.T.V (1961, trú khối Tân Mai, thị trấn Nghĩa Đàn) và vứt chiếc búa trước cổng rồi lên xe máy bỏ trốn. Mặc dù đã được người dân kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh H. đã tử vong.

Đến rạng sáng 7-10, do được lực lượng CA vận động, thuyết phục, Nguyễn Đình Tương đã đến Cơ quan CSĐT CAH Nghĩa Đàn đầu thú. Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

DƯƠNG HÓA