Báo Công An Đà Nẵng

Nghĩa tình đồng đội ở Đoàn Pháo binh 577

Thứ ba, 05/07/2016 09:40

(Cadn.com.vn) - Đầu năm 1967, Đoàn Pháo binh 577 (Tổ hợp pháo phản lực mặt đất phóng loạt BM 21 Grad, vào chiến trường miền Nam được rút gọn, tác chiến thuận lợi với định danh là Grad - P) tiền thân là Trung đoàn 68, thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh, nhận lệnh chi viện cho chiến trường Mặt trận 4 - Quảng Đà. Đơn vị đóng quân, hoạt động trên địa bàn các huyện Đại Lộc, Điện Bàn (Quảng Đà), phối hợp chiến đấu với bộ đội địa phương, cuối năm 1967, mở đầu chiến thắng trận tập kích vào sân bay Nước Mặn (Đà Nẵng) phá hủy 68 máy bay địch và tiếp tục lập nên nhiều chiến công vang dội trên chiến trường. Trong gần 9 năm chiến đấu, ĐPB có 570 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh...

410 liệt sĩ đã ghi danh vào Nhà bia tưởng niệm tại Go Đu, xã Đại Chánh (Đại Lộc).

Đại tá Nguyễn Vũ Quế, nguyên cán bộ ĐPB, nguyên Phó phòng Cán bộ, Cục Chính trị Quân khu 5, Trưởng ban Liên lạc Cựu chiến binh (CCB) ĐPB 577 tại Đà Nẵng cho biết, 41 năm chiến tranh đã lùi xa, nhưng các liệt sĩ là những đồng đội cùng đơn vị vẫn còn nằm lại đâu đó trong rừng xanh, bờ suối; Nhiều gia đình liệt sĩ đau đáu khi chồng, con, em họ chưa được tìm thấy hài cốt. Thấu hiểu nỗi đau này, ngày 7-5-1999, Ban Liên lạc (BLL) lên kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ với quyết tâm cao cho dù sẽ tốn nhiều thời gian, công sức kể cả kinh phí. Việc đầu tiên của BLL là triệu tập các đồng chí trinh sát, các chiến sĩ quân y trực tiếp cứu chữa thương binh, chôn cất liệt sĩ và những đồng chí làm công tác chính sách của đơn vị. Tiếp đó, BLL đi thực tế chiến trường xưa để xác định từng vị trí, vẽ lại sơ đồ các phần mộ. Đồng thời liên lạc các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương đề nghị giúp đỡ, đặc biệt là người dân phát hiện mộ, hài cốt liệt sĩ thì thông báo ngay cho BLL...

Gần 17 năm qua, BLL đã nhận được nhiều nguồn tin của nhân dân địa phương qua việc phát rẫy, làm nương, xây dựng nhà cửa, công trình. Các đồng chí, Hoàng Ngọc Thắng, Xuân Trường, Nguyễn Vũ Quế là các hội viên thường trực của BLL tại Đà Nẵng với tinh thần tự nguyện, sẵn sàng lên đường bằng xe máy vượt hàng trăm ki-lô-mét để tiếp cận thông tin của dân thông báo. Các anh tỉ mỉ vẽ sơ đồ, xác định vị trí và phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương để tổ chức cất bốc, quy tập. Những hài cốt liệt sĩ có cơ sở nhận biết tên tuổi, đơn vị thì BLL làm thủ tục đề nghị với các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh để quy tập vào NTLS, hoặc thông báo về gia đình các liệt sĩ ngoài Bắc vào cất bốc... Đối với những hài cốt được nhận biết chính xác là bộ đội ta nhưng chưa tìm được danh tính thì quy tập vào các NTLS địa phương, được đơn vị chôn cất xác nhận. Bằng tình cảm và trách nhiệm với các liệt sĩ, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, chính quyền và nhân dân địa phương đã giúp BLL 577 xác định được 410 liệt sĩ đúng tên tuổi của đơn vị đã hy sinh trên chiến trường và cất bốc, quy tập vào NTLS các địa phương hoặc đưa về quê nhà và ghi danh vào Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ĐPB 577 tại thôn Gò Đu, xã Đại Chánh (H. Đại Lộc).

Nguyễn Nhân Mùi