Báo Công An Đà Nẵng

Nghiện “ăn”... ắc-quy!

Thứ năm, 08/03/2018 18:00

Cái sự “nghiện” này dành cho Đinh Viết Phúc (1988, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) chẳng sai chút nào. Bởi, chỉ trong thời gian 5 ngày, Phúc đã “ăn” 12 bình ắc-quy với tổng trị giá hơn 53 triệu đồng của các Trạm phát sóng Viettel và MobiFone trên địa bàn P. Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)...

Đinh Viết Phúc.

Mong chờ vào vận may trong năm mới nên những ngày đầu xuân, Phúc lao vào trò chơi đỏ đen như con thiêu thân. Chơi nhiều nhưng thắng ít nên số tiền Phúc có được cũng “bay” đi nhanh chóng. Để có thể gỡ lại số vốn đã bỏ ra và cũng phần nào thỏa mãn đam mê, Phúc bắt đầu đi vay mượn bạn bè, người thân. Hết tiền, nợ chồng nợ, Phúc nghĩ ngay đến việc đi trộm cắp tài sản. 12 giờ 30 ngày 1-3, sau khi kiếm 2 cây cờ-lê, Phúc điều khiển xe máy BKS 47N1-8279 lang thang qua Q. Ngũ Hành Sơn tìm “mục tiêu”. Khi đến Trạm phát sóng MobiFone nằm cạnh cổng Cty Bê-tông Đăng Hải (P. Khuê Mỹ), thấy vắng người nên Phúc cho xe tấp vào. Tiếp đến, Phúc nhặt cục đá ven đường đập hỏng khóa trạm phát sóng. Lọt vào trong, Phúc dùng cờ-lê mang theo mở lấy trộm 4 bình ắc-quy 12V-150Ah, trị giá 17,5 triệu đồng. Phúc lần lượt chở các bình ắc-quy đến bán phế liệu cho chị Huỳnh Thị Thu Nguyệt (1981, trú Q. Sơn Trà) với giá 5,2 triệu đồng. Có tiền, Phúc trả nợ và lao vào đỏ đen. Đến 20 giờ 30 cùng ngày, hết tiền, Phúc điều khiển xe máy quay lại Trạm phát sóng MobiFone tiếp tục mở trộm 4 bình ắc-quy 12V-150Ah, trị giá 17,5 triệu đồng. Cũng giống như lần trước, Phúc lần lượt chở các bình ắc-quy đến bán cho chị Nguyệt với giá 5,2 triệu đồng.

12 giờ ngày 2-3, hết tiền, Phúc lại điều khiển xe máy BKS 47N1-8279 đến Trạm phát sóng Viettel nằm trên đường Trương Văn Hiến (P. Khuê Mỹ) để “thăm chơi”. Tại đây, Phúc đập hỏng ổ khóa rồi vào trạm phát sóng mở lấy 2 bình ắc-quy hiệu ACME AG12V-155F, trị giá 9,4 triệu đồng. Đưa các bình ắc-quy lên xe, Phúc chở đến bán phế liệu cho chị Nguyệt với giá 2,6 triệu đồng. 19 giờ ngày 5-3, Phúc lại cần tiền nên điều khiển xe máy đến Trạm phát sóng Viettel DNG 250 nằm cạnh cổng Cty Bê-tông Đăng Hải để “ăn hàng”. Tại đây, Phúc dùng kìm bẻ khóa cổng trạm rồi dùng cờ-lê mở 2 bình ắc-quy hiệu HAZE code N0.HZY12-150FA, trị giá 8 triệu đồng. Cũng như những lần trước, nơi tiêu thụ của Phúc là điểm bán phế liệu của chị Nguyệt, chỉ khác là lần này Phúc chưa nhận tiền (1,3 triệu đồng). Sau đó, Phúc quay lại trạm Viettel DNG 250 để chở bình ắc-quy còn lại đến bán cho chị Nguyệt rồi lấy tiền luôn thể... Cùng lúc này, anh T.Q.T (1985, trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn) phát hiện Trạm phát sóng Viettel DNG 250 mà mình đang quản lý bị kẻ gian mở lấy 2 bình ắc-quy nên điện báo CAP Khuê Mỹ. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP chỉ đạo CBCS phối hợp với Tổ tuần tra 8394 P. Khuê Mỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, mật phục bắt đối tượng. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, CBCS CAP Khuê Mỹ và Tổ 8394 P. Khuê Mỹ phát hiện Phúc xuất hiện. Sau khi nhìn trước ngó sau không thấy bóng người, Phúc nhấc chiếc bình ắc-quy lên chiếc xe máy để chở đi thì bị CBCS CAP Khuê Mỹ và Tổ 8394 P. Khuê Mỹ ập đến bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan CA, Phúc khai nhận toàn bộ quá trình các vụ trộm. Ngay trong đêm, CAP Khuê Mỹ đã thu giữ chiếc bình ắc-quy còn lại mà Phúc đã đem bán cho chị Nguyệt trước đó. Đối tượng và tang vật được CAP Khuê Mỹ chuyển cho CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

T.DŨNG - N.LINH