Báo Công An Đà Nẵng

Nghiệt ngã ở Stamford Bridge

Thứ sáu, 09/06/2017 11:05

(Cadn.com.vn) - Thủ môn Thibaut Courtois từng chịu hết nổi cảnh dự bị cho Petr Cech ở Chelsea nên sang Atletico Madrid thi đấu theo dạng cho mượn trong 3 mùa liền. Khi Courtois trở lại Stamford Bridge hè 2014 đã đẩy đàn anh Cech lên băng ghế dự bị. Hậu quả tương tự khi Cech biến lẹ khỏi Chelsea (sang Arsenal). Ngày Courtois trở lại Stamford Bridge cũng là lúc Diego Costa chia tay Atletico Madrid để gia nhập Chelsea. Có Costa trong tay, Chelsea bán Lukaku cho Everton sau thời gian dài cho mượn.

Gió lại xoay chiều. Lukaku đang chơi thăng hoa ở Everton, muốn quay trở lại Stamford Bridge khi nói rằng "ở lại Everton mùa tới, không phải là sự lựa chọn". HLV Antonio Conte lại rất khoái Lukaku và chán Costa với thái độ thích gây hấn trên sân đấu. Lukaku hiện có giá 80 triệu bảng, nghĩa là Chelsea "bán rẻ mua đắt" bởi lúc bán cho Everton chỉ có 30 triệu bảng. Để nhường chỗ cho Lukaku, Conte đành phải bán Costa. Nghiệt ngã ở chỗ, Conte chỉ gửi tin nhắn cho Costa rằng ông không cần anh ta nữa. Costa nói với báo chí Tây Ban Nha rằng: "Thật xấu hổ. Ông ta chỉ nhắn cho tôi mỗi cái tin, thà nói chuyện với nhau để thông báo có phải hay hơn không?". Nếu mua được Lukaku thì Chelsea phải chấp nhận mức lương 150 nghìn bảng/tuần của tiền đạo Bỉ.

HLV Conte muốn đẩy Costa khỏi Chelsea. 

Costa muốn trở lại Atletico Madrid nhưng không hề dễ dàng chút nào, bởi đội bóng thủ đô Madrid đang chịu án phạt cấm chuyển nhượng. "Tôi muốn trở lại Atletico nhưng chẳng lẽ ngồi chơi xơi nước 4-5 tháng? Khó thật!", Costa nói. Tiền đạo thứ hai của Chelsea là Michy Batshuayi khẳng định anh không thể ở lại thêm Chelsea một mùa giải nào nữa bởi mối quan hệ của anh với Conte đã xấu đi. Hiện West Ham, Monaco đang muốn cho chân sút này với giá 33 triệu bảng.

HLV Conte đang lên phương án dọn dẹp và tân trang lực lượng cho chiến dịch Champions League mùa giải tới. Chelsea chạy đua với Arsenal để có chữ ký của "nhạc trưởng" Leicester City là Mahrez. Conte muốn có học trò cũ ở Juventus là Sandro. Một ngôi sao phòng ngự của Juventus nữa là Dani Alves cũng được Conte liên hệ. Một cuộc thay đổi khá mạnh mẽ của Conte về nhân sự nhằm bảo đảm vận hành hệ thống chiến thuật ưa thích 3 hậu vệ từ thời Juventus lên tuyển Italia và tới sự thành công của Chelsea mùa giải vừa qua.

Conte đã làm cho người hâm mộ Chelsea quên hẳn đi huyền thoại John Terry. Chính vì thế, mọi người tin rằng Conte có lý khi loại Costa khi không muốn có bất cứ "đại ca" nào trong phòng thay đồ của Chelsea. Ông muốn đẩy đi những "đàn anh" để xây dựng Chelsea thành tập thể đoàn kết.

Hạnh Thuần