Báo Công An Đà Nẵng

Nghiệt ngã phiên tòa xét xử chồng giết vợ

Thứ ba, 26/08/2014 08:56

(Cadn.com.vn) - Nhiều người dự khán phiên tòa hôm 22-8 không ngờ rằng người đàn ông  dáng vẻ hiền lành, đậm chất ngư dân như Nguyễn Đính (1970, trú xã Phú Thuận, H. Phú Vang, TT-Huế) là kẻ thủ ác đã ra tay sát hại người từng đầu gối tay ấp với mình suốt 25 năm.

Gây án mạng vì vợ mê cờ bạc

Nguyễn Đính và người vợ đã khuất là chị Nguyễn Thị M. có với nhau 4 con, con lớn 24 tuổi, con nhỏ học lớp 3. Đính và chị M. lấy nhau từ hồi vượt biên qua Hồng Kông (TQ), nhưng sau đó cả hai cùng hồi hương về quê nhà ở xã Phú Thuận sinh sống. Từ đó, anh Đính làm nghề đánh cá (đi bạn cho một số chủ tàu), còn chị M. bán gánh bún ở trong xóm. Cuộc sống gia đình này một thời rất khó khăn, thiếu trước hụt sau.

Khoảng 3 năm trở lại đây, con gái lớn của bị cáo Đính và chị M. ở Hồng Kông làm ăn có tiền, thỉnh thoảng gửi về phụ giúp gia đình. Theo người thân, từ khi có ít tiền thì chị M. bắt đầu sinh tật cờ bạc. Không chịu làm ăn, chăm lo con cái, chị M. càng dấn sâu vào “đỏ đen”. Người thân, bạn bè nhiều lần khuyên can nhưng chị M. vẫn không nghe. Đánh bạc không còn tiền, chị M. nợ quanh, người ít thì vài trăm ngàn đồng, người nhiều lên đến vài triệu đồng. Không có tiền đánh bạc, chị M. đem bán những đồ đạc có giá trị trong nhà. Những vật dụng có giá trị lần lượt “đội nón” ra đi. Trong khi đó, Đính ở ngoài biển khơi, 10 ngày nửa tháng mới trở về nhà. Lúc đầu, nghe người thân kể lại, Đính không tin, nhưng sau đó, nhiều người kéo đến gặp Đính đòi nợ thì sự việc vỡ lỡ. Biết vợ nghiện cờ bạc nhưng Đính chỉ tìm cách nói khéo, vậy nhưng chị M. đã nhiều lần dọa sẽ ly dị. Với bản tính hiền lành, thật thà và thương con, mỗi lần vợ nóng nảy, Đính lẳng lặng bỏ đi nơi khác...

Trước khi xảy ra vụ án mạng mấy ngày, chị M. có nói với Đính đem xe máy hiệu Air Blade đi bán nhưng Đính bảo, đó là tải sản duy nhất còn lại trong nhà. “Chiếc xe đó là quà kỷ niệm của con gái đi làm cực khổ bên Hồng Kông gửi tiền về mua. Nếu bán đi thì cần việc chi lấy xe mô mà đi lại...”- Đính kể. Thế là, ý định bán xe của chị M. tạm gác lại khi bị người chồng ngăn cản. Một hôm trời biển động, Đính ở nhà, ngồi uống mấy cốc bia với bạn bè trong xóm. Khi vừa đi bộ về đến nhà, Đính thấy chị M. dắt chiếc xe Air Blade đi, liền hỏi: “Vợ đi đâu?”. Chị M. trả lời: “Tao đi mô kệ tao. Từ đây, tài sản con tao (con gái đầu ở Hồng Kông) gửi về tao có quyền bán hết”. Lúc này, Đính chạy vào phía sau nhà bếp lấy con dao ra dọa thì chị M. tiếp tục thách thức chồng: “Tao đi bán xe mi làm chi tao”. Bức xúc như bị dồn nén bấy lâu, Đính cầm dao đâm vợ một nhát làm chị M. tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi ra tay sát hại vợ, Đính đến cơ quan CA đầu thú và thuật lại toàn bộ sự việc.

Bị cáo Nguyễn Đính.

Người dân xin giảm án cho bị cáo

Trong quá trình bị bắt giam, Đính khai, chị M. rất quá đáng và tất cả đều bắt nguồn từ cờ bạc. Đính kể, trước đây, Đính và chị M. có làm 1 cái lắc vàng 2,6 chỉ. Nhưng sau đó chị M. đem bán lấy tiền đánh bài, rồi mua lắc vàng giả đưa về đánh tráo. Bị cáo Đính nói, vì cờ bạc, vợ bị cáo nhiều lần nói dối, bán buôn thì nợ nần, không chăm lo con cái, nhà cửa. Trong khi đó, Đính quanh năm bám biển cầu  mong có tiền nuôi con ăn học...

Trở lại phiên tòa xét xử vụ án chồng giết vợ, vừa bước xuống xe chở phạm, bị cáo Đính nhìn về phía những người thân và vui mừng khôn xiết. Hôm đó, có rất nhiều người ở xã Phú Thuận cũng lặn lội hàng chục cây số đến tham dự phiên tòa. Dẫu không bà con, thân thích với bị cáo nhưng qua câu chuyện họ nói với nhau đều thấy mọi người đều dành tình cảm tốt đẹp đối với bị cáo. “Vẫn biết, hành vi giết vợ của bị cáo là vi phạm pháp luật nhưng suy cho cùng nếu chị M. không mê bài bạc, không đòi đi bán xe thì vụ việc hôm nay có thể khác rồi”, một người dự khán nói. Còn một người hàng xóm của bị cáo cho biết, “cả làng ai cũng thương thằng Đính. Một đứa con nít hắn cũng không mất lòng. Hắn hiền lành lắm, quanh năm suốt tháng chỉ biết làm ăn. Do vợ ham bài bạc quá nên hắn mới làm như rứa...”.

Đứng trước vành móng ngựa, nhìn ba con bơ vơ, Đính lặng người, rồi bật khóc. “Bị cáo thương vợ, thương con nhiều lắm. Cũng do nóng nảy nên bị cáo lỡ tay gây ra cái chết cho vợ. Nhiều đêm ở trong nhà lao, bị cáo chợt tỉnh giấc nhớ vợ, nhớ con...”, Đính nói. Theo HĐXX, trong đơn xin tòa cứu xét giảm án cho Nguyễn Đính do em trai của bị cáo gửi, đã có 43 cá nhân và cả chính quyền địa phương như: Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Chủ tịch UBND xã... đều ký tên, đóng dấu xác nhận hoàn cảnh thương tâm của gia đình bị cáo Nguyễn Đính và mong tòa giảm án.  Xét toàn bộ tính chất vụ án, bị cáo sau khi gây án thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, ngày 22-8, TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt Nguyễn Đính 15 năm tù giam về tội “Giết người”.

Bài, ảnh: H.Lan