Báo Công An Đà Nẵng

Ngôi nhà tỏa hơi ấm tình người

Thứ hai, 15/12/2014 07:00

(Cadn.com.vn) - Nhìn ngôi nhà ba tầng khang trang, với đầy đủ tiện nghi, ít người biết rằng anh Hoàng Văn Thịnh (1971, trú xóm Vếch Bắc, xã Đô Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) đã bỏ ra 10 tỷ đồng xây dựng chỉ để làm chỗ ở miễn phí, cưu mang 65 mảnh đời bất hạnh.

Thành lập năm 2013, Mái ấm Thiện Tâm Faustina được xây dựng 30 phòng ở khang trang trên địa bàn xã Đô Thành, H. Yên Thành, cưu mang gần 70 hoàn cảnh bất hạnh. Những con người đặc biệt trong ngôi nhà tình thương này là những người già neo đơn, trẻ khuyết tật, người điên, những đứa trẻ bị bỏ rơi và có cả những cô gái mang thai ngoài ý muốn... Trong số họ, có những người đi lại được, có người chỉ nằm một chỗ, người lại la hét cả ngày. Faustina đã trở thành mái nhà của họ, nơi họ sinh hoạt, ăn uống, vui đùa cùng nhau.

Về quyết định khác người của mình, anh Hoàng Văn Thịnh chia sẻ: “Là người thường xuyên đi công tác nên đã không ít lần tôi chứng kiến những con người sống vật vờ ngoài đường như thây ma, những đứa trẻ mồ côi, bệnh tật sống trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Không nỡ bỏ rơi, tôi đã mang họ về nhà mình để chăm nuôi”. Tuy nhiên, số người anh gặp thấy trên mỗi chuyến đi không chỉ dừng lại ở một vài người mà nhiều hơn thế. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, anh đi đến một quyết định táo bạo là xây dựng một căn nhà thật lớn để có thể đón hết những người bất hạnh.  Về nhà anh vận động vợ gom tiền mua đất làm nhà, ngày 20-12-2012, Mái ấm Thiện Tâm được hoàn thành với kinh phí 10 tỷ đồng.

Mái ấm Thiện Tâm.

Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, Thịnh vẫn kiên định với công việc của mình. Sau đó, anh đến Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật 19-3 đóng tại Xã Đoài (xã Nghi Diên, H. Nghi Lộc) xin một số trẻ về nuôi. Công việc chăm sóc người khuyết tật không phải là chuyện đơn giản, với số lượng người mỗi lúc một đông anh Thịnh quyết định  xin nhà Dòng Mến Thánh Giá Vinh cho một vài xơ nữ đến đồng hành cùng anh việc chăm sóc trẻ. Hiện nay, mái ấm này đang được 14 nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Vinh cộng tác phục vụ. Dù công việc khó khăn, vất vả, nhưng trên khuôn mặt họ luôn rạng ngời và đầy sức sống. Cũng từ thời gian đó, anh bắt đầu hành trình đi đón những người điên, những đứa trẻ mồ côi, những em bé bị bỏ rơi về nuôi dưỡng, chăm sóc.

Người đầu tiên được anh đưa về là bà Phạm Thị Thành (64 tuổi, quê Quảng Bình). Đó là một ngày trời mưa to, trên đường từ TPVinh về nhà, khi chạy xe trên QL 1A, thấy một bà già vừa hát vừa ngồi tát nước mưa bên đường, anh Thịnh dừng xe đưa cho bà chai nước uống rồi hỏi có muốn về nhà anh ở không. Người đàn bà tội nghiệp ngẩng mặt cười man dại một lúc rồi như được thức tỉnh, bà gật đầu. Sau một thời gian ngắn được ăn uống, chăm sóc chu đáo bà Thành dần hồi phục. Bà kể: “Lấy chồng nhưng không có con, chồng bỏ đi. Tui nhận nuôi đứa cháu thì lại bị nó lừa bán hết nhà cửa, đất đai bỏ vào Nam, khiến tui rơi vào cảnh không người thân, không nơi nương tựa, rồi hóa điên đi lang thang. Sau thời gian vào trung tâm, được sự chăm sóc tận tình của mọi người bệnh tình của tui dần thuyên giảm”.

Hằng ngày anh Thịnh thường chăm sóc cho những mảnh đời bất hạnh.

Thấy được việc làm của anh Thịnh, chính quyền địa phương đã đồng ý cho anh thành lập Trung tâm bảo trợ xã hội Thiện Tâm. Hoàn tất thủ tục pháp lý, anh Thịnh lại tiếp tục đi tìm những người bệnh tâm thần lang thang đầu đường xó chợ về nuôi. Chỉ một thời gian ngắn, mái ấm tình thương của anh Thịnh đã có gần 70 người với những hoàn cảnh mà như anh nói là “rất trớ trêu, ngang trái”. Trong số đó, có khoảng 20 cháu nhỏ bị dị tật và bị bỏ rơi tưởng chừng phải chết đói.

Mái ấm Thiện Tâm Faustina thực sự trở thành nơi chở che, sưởi ấm những số phận không tròn trịa. Sau khi xây được căn nhà khang trang, anh Thịnh lại tất bật đi tìm kinh phí cho mái ấm hoạt động. Nhờ sự chân thành, anh đã lôi kéo nhiều bạn bè cùng tham gia vào công việc từ thiện khi họ tình nguyện góp tiền, hiện vật để nuôi nấng những thành viên trong mái ấm. Nói về những dự định trong tương lai, anh Thịnh chia sẻ: “Hiện nay, số tiền hàng tháng tôi bỏ ra để lo cơm nước cho mái ấm này là hơn 40 triệu đồng. Đó là số tiền khá lớn, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục đi tìm những đứa trẻ bệnh tật, những con người bất hạnh về đây nuôi nấng, vì Mái ấm Thiện Tâm Faustina có thể nuôi đến 150 thành viên”.

Mái ấm Thiện Tâm có gần 70 người nương nhờ.

D. Hóa