Báo Công An Đà Nẵng

Ngư dân khốn đốn vì hải sản rớt giá

Thứ ba, 01/09/2015 10:45

(Cadn.com.vn) - Dù đang vào mùa đánh bắt chính nhưng nhiều ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) phải cho tàu nằm bờ vì hải sản liên tục rớt giá, trong khi chi phí cho mỗi chuyến ra khơi lại tăng cao.

Những ngày này, tại vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn, nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân phải nằm bờ, bởi thu nhập cho mỗi phiên biển chỉ hòa vốn hoặc thua lỗ. Ông Nguyễn Ngọc Khánh (chủ tàu cá ở thôn Đông, xã An Vĩnh) cho biết: Từ đầu năm đến nay, tàu của ông vươn khơi được 4 chuyến, nhưng vài chuyến đầu làm ăn có lãi, còn chuyến biển vừa rồi tuy sản lượng khai thác cao nhưng vẫn lỗ nặng, bởi cá liên tục rớt giá.

“Trung bình mỗi chuyến biển tại Hoàng Sa, tàu của tôi khai thác được 15-17 tấn cá, với giá bán khoảng trên 40 ngàn đồng/kg, trừ chi phí còn lãi khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay giá cá chỉ dao động 32-35 ngàn đồng/kg, trừ phí tổn, mỗi lao động chỉ thu nhập 1-2 triệu đồng, trong khi thời gian bám biển khoảng 20-25 ngày nên đành cho tàu nằm bờ” - ông Khánh than thở.

Nhiều tàu cá của ngư dân Lý Sơn nằm bờ vì liên tục thua lỗ.

Cũng theo ông Khánh, hiện nay giá cá đều giảm 20-30% so với cùng kỳ mọi năm. Đặc biệt, có loại giảm tới 30-40% so với những phiên biển trước. Đơn cử như cá đỏ (chàm mắt đỏ), đầu năm giá hơn 45 ngàn đồng/kg, nay chỉ còn 30 ngàn đồng/kg.

Còn ông Dương Minh Thạnh (trú thôn Tây, xã An Hải, chủ tàu cá QNg 96059 TS) thì chia sẻ: Vài phiên biển trước giá cá cao nên mỗi lao động thu nhập 5-7 triệu đồng/chuyến biển, nhưng hơn 1 tháng nay giá cá liên tục hạ, do đó tàu cập bờ chỉ mong sao đủ vốn là mừng. Tàu của tôi thường khai thác ở ngư trường Trường Sa nên mỗi chuyến ra khơi kéo dài cả tháng. Chuyến vừa rồi đánh bắt được 13 tấn cá các loại, nếu như trước đây, tôi sẽ thu được gần 500 triệu đồng, nhưng bây giờ chỉ được gần 300 triệu đồng. Như vậy, mức thu này chỉ đủ vốn”.

Là địa phương có đội tàu cá đánh bắt xa bờ hùng hậu, tuy nhiên hiện nay nhiều ngư dân có thâm niên bám biển cũng lắc đầu ngao ngán với giá cá lao dốc. Ngư dân Lê Tân (trú thôn Tây, xã An Hải), người đã gắn bó với nghề biển tại Hoàng Sa - Trường Sa mấy chục năm nay, phân trần: Ngày trước đi biển chỉ cần dò tìm luồng cá, thả lưới đánh bắt đầy khoang tàu là thắng lớn, vì giá cả ổn định. Thời gian này dù đánh bắt được nhiều thì cũng chẳng có lời do giá cả bấp bênh. Thực tế này khiến nhiều ngư dân không còn yên tâm với nghề của mình.

Hiện nay, cùng với nỗi lo về giá ngư cụ, nhiên liệu tăng cao, ngư dân cũng rất bức xúc trước tình trạng bị thương lái ép giá. Bị tư thương thao túng thị trường, tự đặt giá thu mua đã khiến nhiều ngư dân lâm cảnh “dở khóc dở cười”, nếu bán thì thua lỗ mà để thì cá hư nên phải cắn răng mà bán để trang trải cho chuyến biển. “Được mùa cá cũng lo, bởi vào bờ là tư thương ép giá, mong sao Nhà nước đứng ra thu mua, bao tiêu sản phẩm thì may ra ngư dân mới hết khổ” - ngư dân Phạm Văn Trãi (trú thôn Tây, xã An Vĩnh) cho biết.

Điệp khúc “được mùa, mất giá” đang là bài toán khó không chỉ đối với bà con nông dân mà hiện ngư dân cũng rơi vào cảnh đó. Thiết nghĩ, Nhà nước và các ngành chức năng sớm tìm cách tháo gỡ để ngư dân yên tâm với nghề, vừa làm giàu trên vùng biển quê hương, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Anh Thư