Báo Công An Đà Nẵng

“Ngư phủ”… nổi giận!

Thứ tư, 27/12/2017 13:45

Chỉ vì không thể đòi lại được số tiền đã bỏ ra để mua điểm chơi trò bắn cá trên máy mà Nguyễn Văn Trọng (1985, trú tổ 2, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã nổi giận đập phá các máy game, gây thiệt hại lớn...

Nguyễn Văn Trọng

Chuyện là, do không có việc gì để làm nên tối 20-12, Trọng ghé quán game Hoành Sơn (số 135-Hoài Thanh, P. Mỹ An) do chị Đặng Thị Thu Hiền (1994, quê TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) làm chủ để chơi trò chơi bắn cá trên máy. Để cuộc chơi được bắt đầu, Trọng đưa cho chị Hiền số tiền 30 ngàn đồng để đổi lấy 3 triệu điểm. Khi đã hội đủ điều kiện “cần và đủ”, Trọng vào vai một ngư phủ để săn cá trên máy. Tuy nhiên, “cuộc chiến” vừa mới diễn ra ít phút thì máy game gặp sự cố do nguồn điện không thể kết nối. Vậy là 3 triệu điểm để chơi game của Trọng cũng bay theo mây khói. Ngay lập tức, Trọng yêu cầu chị Hiền phải trả lại số tiền mà mình đã đưa trước đó. Chị Hiền cho rằng sự cố máy game bị mất điện là do Trọng gây ra nên cương quyết không chịu trả lại số tiền 30 ngàn đồng. Cho rằng chị Hiền chơi không đẹp, Trọng lớn tiếng la mắng. Sau một hồi đấu khẩu vẫn không có kết quả, Trọng đành đứng dậy ra về...

Chiều 21-12, cảm thấy trống trải trong người, Trọng ghé đến quán nhậu để “nâng cốc tiêu sầu” cùng bạn bè. 20 giờ cùng ngày, khi đã “no bia chán mồi”, Trọng từ biệt bạn hữu ra về. Chất men đã ngấm cộng với cơn giận tối hôm qua vẫn chưa nguôi, Trọng quyết định tìm cách... giải tỏa. Thế là Trọng ghé đến một cửa hàng hỏi mua chiếc búa rìu. 20 giờ 15 ngày 21-12, khi đã có chiếc búa rìu trong tay, Trọng điều khiển xe máy BKS 43S9-6250 thẳng tiến đến quán game Hoành Sơn. Tại đây, Trọng tiếp tục yêu cầu chị Hiền phải trả lại số tiền 30 ngàn đồng mà mình đã mất oan đêm trước. Giữ vững quan điểm nên chị Hiền cương quyết không trả lại tiền cho Trọng. Biết số tiền đó sẽ khó có thể lấy lại được nên Trọng quyết định hành động cho hả giận. Trọng dùng chiếc búa rìu mang theo đập phá 3 chiếc máy chơi game. Vứt cơn giận tại quán game, Trọng lên xe bỏ về nhà.

Về phía chị Hiền, sau khi thấy Trọng đã đi khuất vội đến CAP Mỹ An trình báo sự việc. Theo chị Hiền, màn hình của 3 máy game bắn cá (loại 8 người) đã bị đối tượng đập bể, tổng giá trị thiệt hại khoảng 42 triệu đồng. Nhận tin báo, CAP Mỹ An đã nhanh chóng phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự CAQ Ngũ Hành Sơn tiến hành vào cuộc điều tra, truy xét. Đến 9 giờ ngày 22-12, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đã bắt được Trọng. Tại cơ quan CA, Trọng khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc. Sau đó, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tiến hành tạm giữ tang vật 3 máy bắn game, 1 chiếc búa rìu sắt có cán bằng gỗ, xe máy BKS 43S9-6250.

Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trọng về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” để tiếp tục điều tra, làm rõ. 

T.DŨNG