Báo Công An Đà Nẵng

“Ngủ thử” trộm thiệt

Thứ bảy, 20/06/2015 11:10

(Cadn.com.vn) - Để tìm người ở chung phòng nhằm đỡ tiền thuê trọ, anh Nguyên (sinh viên đang tạm trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đã cho Nguyễn Hữu Phước (1995, quê Mộ Đức, Quảng Ngãi) đến ở cùng mà không hay biết rằng đó là “vở kịch” của Phước nhằm trộm xe máy của anh. Tuy nhiên, nhờ tinh thần cảnh giác cao độ, anh Nguyên đã cùng người dân trong khu vực và CAP Hòa Cường Bắc kịp thời bắt gọn khi Phước đang thực hiện hành vi.

Số là vài ngày trước, Phước từ quê Quảng Ngãi ra Đà Nẵng xin ở trọ cùng phòng với người khác nhằm trộm cắp tài sản khi có sơ hở. Để kế hoạch được “xuôi chèo mát mái”, tránh sự truy xét của cơ quan CA, Phước đã thông qua một phần mềm trên mạng Internet rồi lấy ảnh của mình để làm một CMND giả mang tên Đoàn Ngọc Hưng (1995, trú tỉnh Đắc Lắc). Có được chứng minh giả, khi ra đến Đà Nẵng, Phước biết được anh Nguyên (trú đường Núi Thành, P. Hòa Cường Bắc) cần tìm bạn ở chung phòng trọ nên tìm gặp và “đặt vấn đề” về ở chung. Đến 21 giờ ngày 15-6, Phước đi bộ đến phòng trọ của anh Nguyên và xin được “ngủ thử” một đêm nhằm mục đích chờ cơ hội để trộm cắp tài sản. Để có thời cơ tốt, Phước đặt vấn đề màn chào hỏi “ra mắt” bằng một chầu nhậu ở quán vỉa hè và được anh Nguyên chấp nhận. Sau một hồi tỉ tê làm quen, chào hỏi rồi đến chuyện trên trời dưới đất thì cả hai cùng về phòng trọ ngủ.

Do có tính toán từ trước nên khi vào phòng, Phước quan sát thấy anh Nguyên để ví tiền trong túi quần, treo trên tường nhà, còn chìa khóa xe máy thì để trong MBH ngay dưới nền nhà. Vì đã có ít men trong người nên vừa đặt lưng xuống thì anh Nguyên thiếp đi, còn Phước thì vẫn thức để chờ thời cơ chín muồi và cuối cùng nó cũng đến. Lúc này, Phước lục ví của anh Nguyên lấy 200.000 đồng, giấy tờ xe cho vào túi quần của mình rồi tiếp tục đi ngủ như chưa có chuyện chi xảy ra. Đến 6 giờ 30 ngày 16-6, Phước thức dậy và giả vờ hỏi mượn xe của anh Nguyên để đi... “dọn đồ” về ở chung. Tuy nhiên, do tính cảnh giác nên anh Nguyên đề nghị “đi đâu thì tôi chở đi, chứ chưa quen đường sá sợ lạc đó” rồi vào nhà vệ sinh thay đồ để chở Phước đi.

Nguyễn Hữu Phước...

Lúc này, nhận thấy có cơ hội nên Phước “chụp” ngay chìa khóa xe, chạy ra ngoài tra vào xe máy BKS 77X2-3217 của anh Nguyên rồi rồ ga vọt lẹ. Thấy bất thường, anh Nguyên kịp thời chạy ra tri hô người dân xung quanh, nhờ điện báo CAP Hòa Cường Bắc nên khi Phước vừa chạy được một đoạn khoảng 30m thì phải vứt xe bỏ chạy vào kiệt. Lúc này, tổ tuần tra CAP Hòa Cường Bắc cũng kịp thời có mặt phối hợp với anh Nguyên và người dân trong khu vực truy bắt được Phước đưa về trụ sở làm việc.

...và chiếc xe máy của anh Nguyên.

Qua đấu tranh, Phước còn khai nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết, ngày 14-6, cũng lập kế hoạch vào xin ở tại một phòng trọ trên địa bàn P. Hòa Cường Bắc nhưng không được. Trước đây, Phước cũng là sinh viên một trường ĐH trên địa bàn TP Đà Nẵng nhưng do ăn chơi đua đòi nên lâm vào cảnh nợ nần phải bán xe máy để trả nợ, sau đó bỏ học về quê. Tuy nhiên, do bản thân cần tiền chi tiêu nên đã lập ra kế hoạch ở trọ để nhằm mục đích trộm cắp tài sản. Hiện CAP Hòa Cường Bắc đã chuyển hồ sơ vụ việc và đối tượng lên CAQ Hải Châu để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Nguyễn Tuấn