Báo Công An Đà Nẵng

Người có mái tóc "khủng"

Thứ hai, 14/09/2015 11:28

(Cadn.com.vn) - Một người lang thang với đầu tóc bện dài tới mắt cá chân và to như một sợi dây buộc tàu  trở nên nổi tiếng trên đường phố ở làng Greenwich, New York, Mỹ. Nhiều người cho rằng, người đàn ông vô gia cư này có tên là Delfine Vizearra, không cắt tóc kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Thị trưởng Michael Bloomberg, vào năm 2002.

B.Ngân (Theo Dailymail)

Nghệ thuật từ "lụa biển"

Nghệ thuật cổ xưa của Italia - quay "lụa biển" đã bị mai một khi hiện nay chỉ còn một phụ nữ duy nhất biết cách làm ra loại vải cực kỳ quý hiếm này. Trong khi lụa hiện đại được kéo từ tằm, bà Chiara Vigo có thể thu hoạch nước bọt của một loại ngao biển hiếm và quay nó thành dải lụa vàng sáng bóng gọi là "byssus". Cho đến nay, đây vẫn được coi là loại vải tốt nhất được biết đến ở Ai Cập, Hy Lạp và Rome. Loại vải này rất mát, có khả năng chống nước, acid, và rượu.

T.Nguyên (Theo Oddity)

"Vương quốc đàn bà"

Làng Umoja, ở Kenya là nơi đàn ông không được phép sinh sống. Ngôi làng, ra đời cách đây 25 năm, được hiểu là nơi ẩn náu an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái, những người muốn thoát khỏi tình trạng lạm dụng trong xã hội và tính gia trưởng của đàn ông. "Nữ vương" hiện nay của "vương quốc đàn bà" này là Rebecca, một thành viên của bộ lạc Samburu.

T.Văn (Theo Oddity)

Chạy đua trên giày cao gót

Hôm 12-9, rất đông phụ nữ tham gia cuộc thi chạy đua trên giày cao gót lần thứ 6 tổ chức tại trung tâm Jelacic ở Zagreb, thủ đô Croatia. Đây là cuộc đua nhân đạo hàng năm nhằm gây quỹ cho trung tâm tự kỷ. Người chiến thắng sẽ kiếm được 10.000 kuna.

T.Ngọc (Theo Global Times)