Báo Công An Đà Nẵng

Người con của bản

Thứ ba, 19/01/2016 09:58

(Cadn.com.vn) - Là người dân tộc Cơ Tu, Coor Dênh (37 tuổi, trú xã Tờ Pơơ, H. Nam Giang, Quảng Nam) được dân làng tin  yêu bầu làm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Vinh, xã Tà Pơơ nhiều năm liền. Bằng sự năng nổ nhiệt tình và kinh nghiệm thực tế, anh đã vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước bằng những việc cụ thể: đoàn kết giúp nhau làm nương, làm rẫy, biết bảo vệ rừng, giữ con sông con suối, học tập các mô hình phát triển kinh tế trang trại ở các nơi.

Gắn bó với bản làng, hiểu được khó khăn của đồng bào miền núi, đặc biệt là các em học sinh qua lại suối Lồ Ô gặp nguy hiểm, nhiều cái chết thương tâm xảy ra, anh Dênh đã tự nguyện bỏ ra hơn 200 triệu đồng xây cầu bằng bê-tông cốt thép với chiều dài hơn 18m, rộng 1,2m. Anh tâm sự: "Với tôi làm chiếc cầu bê- tông cho nhân dân và các cháu học sinh đi học được thuận lợi có đáng là bao, tạo điều kiện cho con em đến trường đến lớp học tập đã quý lắm rồi. Chúng ta phải có trách nhiệm với thế hệ con cái, không thể để cho Nhà nước lo hết được. Cái chữ Bác Hồ đến với đồng bào ta, thì con cháu đồng bào ta có kiến thức, lớn lên biết làm ăn, đuổi được cái nghèo, cái khó". Sau hơn 3 tháng thi công cây cầu đã hoàn thành, mơ ước bấy lâu nay của nhân dân thôn Vinh đã trở thành hiện thực, có cây cầu này các em học sinh và nhân dân không còn sợ cảnh trời mưa lũ khi đi qua suối. Không chỉ có tấm lòng nhân ái mà anh Dênh còn là "đại gia" của bản làng khi đã biết vươn lên làm giàu. Hiện gia đình anh có trang trại hơn 15 ha trồng keo, huỳnh đàn, trong đó thả hơn 10 con bò đang vào độ sinh sản, có máy xay xát gạo, bắp. Vợ chồng anh còn tận dụng diện tích đất hai đường đi từ thôn Vinh lên Chà Vàl trồng hơn 100.000 cây keo. Anh còn sắm một xe tải vận chuyển nông sản thực phẩm về xuôi buôn bán, giải quyết đầu ra cho bà con.

Coor Dênh luôn hết mình với phong trào mặt trận địa phương.

Anh cũng tâm sự: "Tôi đã nếm trải không ít buồn vui khi làm công tác Mặt trận là chiến đấu với những thứ tiêu cực, lạc hậu trong cuộc sống". Để làm tốt nhiệm vụ này, anh luôn tìm hiểu cặn kẽ từng hoàn cảnh của mỗi gia đình, của mỗi người, để từ đó có cách nói cho dân nghe, chỉ cho dân làm, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động ở địa phương, đi sâu đi sát quần chúng, vận động nhân dân thực hiện các phong trào ở địa phương; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng nếp sống văn minh. Trong sinh hoạt ở khu dân cư, anh luôn nêu những câu chuyện về Bác Hồ, để qua đó, tạo cho người dân trong làng noi theo, học tập theo tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ. Bên cạnh đó, vận động nhân dân nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công việc và đời sống hằng ngày về chấp hành tốt hương ước, quy ước ở khu dân cư, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức và sự đoàn kết các dân tộc anh em tạo sức mạnh xây dựng nông thôn mới trong thời gian đến.

Vào các dịp lễ, Tết, mừng lúa mới, anh nhắc nhở bà con nhân dân tổ chức lễ hết sức tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí nhưng phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, qua đó giúp người dân vượt qua khó khăn.

Coor Dênh là điển hình đẹp, nhân văn của người làm công tác Mặt trận ở vùng cao này.

Đồng Dao-Anh Sáu