Báo Công An Đà Nẵng

Người dân dũng cảm bắt trộm

Thứ ba, 19/04/2016 10:25

(Cadn.com.vn) - Chiều tối 16-4, anh Hoàng Gia Thái (1976, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn vào dãy phòng nơi anh thuê trọ nên bí mật theo dõi. Qua đó, phát hiện một trong 2 đối tượng cạy cửa một số phòng trọ để trộm cắp tài sản nên anh Thái tri hô và đuổi bắt thì đối tượng quay lại dùng cây sắt tấn công. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của một số người dân, anh đã bắt được đối tượng.

Bị tấn công vẫn quyết bắt trộm

17 giờ ngày 16-4, CAP Hòa Cường Bắc tiếp nhận thông tin của một số người dân tại 280-282-Nguyễn Hữu Thọ đang giữ một đối tượng đột nhập dãy phòng trọ ở số 280-Nguyễn Hữu Thọ để trộm cắp tài sản nên tiến hành cử tổ công tác đến hiện trường phối hợp cùng người dân đưa đối tượng về CAP Hòa Cường Bắc để làm rõ sự việc, đồng thời tạm giữ tang vật gồm hơn 140USD, khoảng 2,5 triệu đồng, 7 vòng kim loại màu vàng...

Anh Thái với các vết thương trên người do bị Hùng đánh.

Tại CAP, người bắt giữ đối tượng nam thanh niên là anh Hoàng Gia Thái trình bày: 17 giờ ngày 16-4, khi anh đang rửa xe cho khách tại số 282-Nguyễn Hữu Thọ thì phát hiện 2 nam thanh niên đi trên một xe máy chạy vào dãy phòng trọ sát bên tiệm rửa xe. Sau đó, một người lùi xe ra đứng trước dãy trọ, người còn lại ở bên trong. Khoảng 10 phút sau, anh Thái nhìn thấy cửa phòng trọ của mình và một số phòng khác trong dãy bị mở nên nghi ngờ đối tượng cạy cửa trộm cắp. Vì vậy, anh chạy vào thì thấy nam thanh niên đang lục lọi đồ đạc trong phòng trọ của mình. Anh liền tri hô “trộm, trộm” thì lập tức thanh niên dùng một cây sắt dài khoảng 30cm đánh thẳng vào đầu rồi xô anh ngã để chạy. Mặc dù bị đánh, anh Thái vẫn cố gắng đứng dậy quật ngã đối tượng xuống nhưng đối tượng vẫn tiếp tục dùng cây sắt đánh anh Thái rồi vùng chạy ra ngoài. Tuy nhiên, lúc này một số người dân gần đó chạy đến hỗ trợ, bắt được đối tượng. Nam thanh niên còn lại thấy vậy thì rú ga bỏ chạy. Theo anh Thái, đối tượng vừa mới cạy cửa vào lục lọi trong phòng thì đã bị anh phát hiện nên chưa kịp lấy tài sản gì. Còn theo chị Nguyễn Thị Năm (trú phòng bên cạnh), chị bị mất 1 máy tính bảng hiệu Lenovo, khoảng 140USD, 2,5 triệu đồng để trong heo đất…

Làm việc với nam thanh niên vừa bị bắt, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Hùng (1998, chỉ biết quê Đà Nẵng chứ không xác định được nơi cư trú). Qua đấu tranh, Hùng khai nhận, trước đó cùng với một đối tượng khác (không rõ lai lịch) đi xe máy hiệu Air Blade đến trước dãy phòng trọ số 280 - Nguyễn Hữu Thọ thì thấy có sơ hở nên Hùng vào bên trong, dùng xà beng tự chế, dài khoảng 30cm cạy cửa phòng trọ của chị Năm, vào trong lấy được một số tài sản gồm máy tính bảng, ngoại tệ, tiền Việt. Trong đó, chiếc máy tính bảng đã đưa cho đồng bọn giữ, số còn lại Hùng giữ. Sau khi trộm tài sản ở phòng của chị Năm, Hùng tiếp tục cạy cửa phòng trọ của anh Thái thì bị phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Hiện vụ việc đã được CAP Hòa Cường Bắc chuyển giao cho CAQ Hải Châu để mở rộng điều tra.

Nguyễn Văn Hùng và tang vật vụ trộm.

Nhân rộng những điển hình

Đây không phải là lần đầu người dân trên địa bàn P. Hòa Cường Bắc bắt được đối tượng trộm cắp, cướp giật mà trước đó người dân đã bắt được nhiều đối tượng, chuyển giao cho CAP Hòa Cường Bắc xử lý. Đơn cử, những ngày cuối năm 2015 đầu năm 2016, trên địa bàn P. Hòa Cường Bắc xuất hiện một đối tượng giả danh làm thợ cốp-pha, vào các nhà vắng chủ để lợi dụng trộm cắp tài sản, nếu bị phát hiện, đối tượng sẽ giả vờ hỏi có cần làm cốp-pha hay xây dựng gì không, sau đó tìm cách tẩu thoát. Sau khi nhận được thông báo của CAP, đến sáng 4-1, người dân trên địa bàn P. Hòa Cường Bắc phát hiện một nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên bí mật báo cáo để CAP Hòa Cường Bắc theo dõi. Qua theo dõi, khi đến dãy nhà trọ trên đường Hoàng Thúc Trâm, đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản thì bị CAP bắt giữ. Qua đó, đối tượng khai là Phan Đình Dũng (1979, tạm trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Dũng khai nhận, trước đó đã thực hiện thành công một số vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn P. Hòa Cường Bắc, P. Phước Ninh nên CAP Hòa Cường Bắc chuyển giao đối tượng cho CAQ Hải Châu mở rộng điều tra.

Mới đây, như chúng tôi đã đưa, chiều 10-4, anh Nguyễn Xuân Hoàng (1984, chủ một tiệm điện thoại trên đường Núi Thành, Đà Nẵng) đang đứng bán hàng ở quầy thì có một nam thanh niên khoảng 25 tuổi đến bán chiếc điện thoại hiệu Iphone 4S màu đen với giá 1,5 triệu đồng. Trong lúc anh đang kiểm tra máy thì có người nhắn tin đến xin chuộc điện thoại. Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, anh Hoàng bàn với vợ giữ chân đối tượng, đồng thời liên hệ với người gửi tin đến phối hợp bắt đối tượng đưa về CAP Hòa Cường Bắc. Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Nguyễn Hữu Duy (1991, quê Triệu Phong, Quảng Trị) và thừa nhận cướp giật chiếc điện thoại nói trên đường Ỷ Lan Nguyên Phi.

Trung tá Võ Đình Sỹ - Trưởng CAP Hòa Cường Bắc cho biết, thời gian qua, nhờ làm tốt công tác phát động phong trào TDBVANTQ và thực hiện các mô hình về phòng, chống tội phạm nên người dân đã thể hiện tốt vai trò của mình trong công tác đảm bảo ANTT ở địa phương. Đặc biệt, từ đầu năm 2016 đến nay, người dân P. Hòa Cường Bắc đã bắt được 4 vụ trộm đột nhập nhà dân, cướp giật tài sản và bàn giao cho cơ quan CA xử lý. Ngoài ra, người dân cũng đã cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng, giúp lực lượng CAP nhanh chóng làm rõ nhiều vụ việc, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nguyễn Tuấn