Báo Công An Đà Nẵng

Người ghi dấu thời gian qua ảnh

Thứ hai, 04/01/2016 09:08

(Cadn.com.vn) - Ở tuổi "thất thập cổ lai hy" nhưng nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Ngọc Hợi vẫn giữ được dáng vóc và phong độ của mình bằng việc thường xuyên đi "săn" ảnh.  Riêng  năm 2015, ông đã thực hiện 4 chuyến đi dài ngày ở các tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, vùng duyên hải miền Trung để hoàn thành bộ ảnh chuẩn bị triển lãm năm 2016... Là lính đặc công của huyện đội Thăng Bình năm 1968, năm 1969 ông được tặng danh hiệu "Dũng sĩ diệt xe cơ giới". Sau giải phóng 1975, ông được phân về làm phóng viên ảnh tại Sở Văn hóa-Thông tin Đà Nẵng. Là tay máy tâm huyết, nhiều kinh nghiệm, Ngọc Hợi đi nhiều, chụp nhiều hình ảnh sinh động về quê hương, đất nước và là người luôn có mặt để ghi lại những khoảnh khắc, sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng nhất của tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng (cũ) và TP Đà Nẵng qua hơn bốn thập kỷ.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngọc Hợi.

Gặp Ngọc Hợi khi ông vừa chụp ảnh Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng về. Ông hồ hởi khoe đang in tập sách ảnh và chuẩn bị triển lãm chào mừng 41 năm Giải phóng miền Nam (30-4-1975-30-4-2016). Đến nay, NSNA Ngọc Hợi đã tổ chức 3 triển lãm ảnh cá nhân, trong đó có 2 triển lãm tại Campuchia (năm 1980) và Lào (năm 1982). Năm nay ông dự định sẽ triển lãm khoảng 180 ảnh tại Thư viện Đà Nẵng.  Cuốn sách ảnh của NSNA Ngọc Hợi đang là tiêu điểm bàn luận và thu hút sự quan tâm của đông đảo người đam mê nhiếp ảnh, giới nhiếp ảnh tại Đà Nẵng và cả nước. Nhiều người nói "có tiền, không ảnh, không triển lãm; có ảnh, không tiền cũng như không",  riêng Ngọc Hợi cho rằng, có tiền mà không tâm huyết, không có sức đi chụp là điều buồn nhất của người cầm máy. Ông tâm sự, càng chụp nhiều lại càng tìm thấy cái mới để tích lũy và có tác phẩm tốt hơn.  Từ suy nghĩ đó, hễ có thời gian là ông lại đeo ba lô rong ruổi khắp mọi miền đất nước và du lịch qua nhiều nước để sáng tác. Cuốn sách ảnh của Ngọc Hợi có tựa đề "Nhịp thời gian" với 300 ảnh là minh chứng thực tế sinh động. Chỉ cần nhìn vào đó ta như được chứng kiến cảnh đẹp, con người của mọi miền đất nước và nhiều địa điểm nước ngoài.

NSNA Ngọc Hợi có nhiều tác phẩm đoạt giải, trong đó những bức ảnh có tiếng vang như "Đọ sức" (giải ACCU 1996), "Âm vang sông Hàn" (Huy chương Bạc khu vực miền Trung- Tây Nguyên 2009),  "Sông Hàn điểm đến" (giải Nhất cuộc thi ảnh Đà Nẵng 2014)...Có thể thấy rằng đằng sau những thành công, sự đam mê, ở NSNA Ngọc Hợi là cả quá trình lao động nghệ thuật miệt mài và nghiêm túc. Bên cạnh việc đầu tư khá nhiều tiền bạc, công sức, người NSNA phải có tư duy sáng tạo, nhạy cảm trước cái đẹp. Ông bảo, ngoài ảnh thời sự, ảnh nghệ thuật đòi hỏi rất nhiều công phu, kiến thức, sự trải nghiệm và phải thật sự đam mê thì mới có tác phẩm tốt.   Hơn 40 năm cầm máy, Ngọc Hợi đã chụp nhiều bức ảnh để đời. Ảnh của ông  luôn hướng tới cái đẹp, cuộc sống con người, tình yêu quê hương, đất nước. Xem những bức ảnh đen trắng triển lãm về cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, TBT Lê Khả Phiêu, TBT Đỗ Mười... các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm Đà Nẵng,  ảnh các Bí thư, Chủ tịch lãnh đạo qua các nhiệm kỳ trước của tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng (cũ)... mới thấy kho ảnh tư liệu của ông vô cùng quý giá.

Đọ sức.

Suốt cuộc đời tâm huyết với quê hương đất Quảng và Đà Nẵng mến yêu, NSNA Ngọc Hợi là người có nhiều công lao trong việc tuyên truyền, quảng bá, lưu giữ hình ảnh của quê hương. Những bức ảnh có tiếng vang của ông như "Âm vang sông Hàn", "Sông Hàn điểm đến"... là món quà lưu niệm bằng hình ảnh Đà Nẵng được nhiều du khách yêu thích, có mặt khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài. Với cái nhìn tinh tế, nhẹ nhàng, hòa vào thiên nhiên, gần gũi với con người, những tố chất đó đã giúp Ngọc Hợi có tác phẩm đẹp, đạt nhiều giải thưởng và nhiều hình ảnh giá trị về mặt lịch sử. Bước vào tuổi 70 nhưng  ngọn lửa nhiệt tình, đam mê nhiếp ảnh vẫn cháy bỏng trong tim người nghệ sĩ, người lưu giữ thời gian qua ảnh của vùng đất Quảng Nam-Đà Nẵng.

Hiền Minh