Báo Công An Đà Nẵng

Người “gom tiền” lo Tết sớm

Thứ năm, 18/01/2018 21:00

Là kẻ “siêng ăn nhưng nhác làm” nên càng cận kề ngày Tết, Nguyễn Thị Thúy Hằng (1986, trú tổ 13, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã nghĩ ra vô số chiêu lừa đảo để chiếm đoạt tài sản người khác. Hằng ngày, Hằng dành thời gian đi dạo các tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng. “Dạo” chỉ là cái cớ, còn cái chính là xem cửa hàng kinh doanh nào có vẻ “ngon ăn” thì vờ vào mua hàng. Trong quá trình tiếp xúc, Hằng cho tên và địa chỉ giả để người bán tin tưởng rồi tranh thủ mượn tiền sau đó “xù”.

Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Ngày 20-11-2017, Hằng đến cửa hàng vật liệu xây dựng (VLXD) tại 199-Huỳnh Ngọc Huệ, Đà Nẵng do bà Nguyễn Thị Út (1951, trú tổ 61, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê) làm chủ. Ngắm nghía các mặt hàng một hồi lâu, Hằng mới giới thiệu với bà Út: “Tôi có một lô đất trống trên đường Lý Triện, TP Đà Nẵng và chuẩn bị làm nhà nên nhờ chị cung cấp toàn bộ VLXD cần thiết”. Thấy cách ăn mặc, nói năng nhẹ nhàng, lịch sự của Hằng, bà Út tin ngay. Để làm tin, Hằng yêu cầu bà Út làm hợp đồng với lý do “cho yên tâm”. Thấy hợp lý, bà Út đồng ý. Sau khi hoàn tất hợp đồng cung cấp VLXD, trước khi ra về, vờ như chợt nhớ ra điều gì, Hằng mở lời: “Tiện thể đi mua một số đồ dùng nhưng lại không mang đủ tiền, chị cho tôi mượn đỡ 10 triệu đồng, chút nữa ghé lại ngân hàng rút sẽ mang trả cho chị”.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê khẩn trương vào cuộc điều tra, xác định được Hằng là nghi phạm, đưa về trụ sở làm việc. Ngày 15-12-2017, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hằng. Từ đây, hành trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Thúy Hằng lần lượt được làm rõ và vụ lừa bà Nguyễn Thị Út chỉ là một trong số nhiều vụ đối tượng đã thực hiện.

Cụ thể, ngày 24-8-2017, Hằng đến cửa hàng bán gạch đá ốp tường (34-Trưng Nhị, Đà Nẵng) gặp chị Võ Thị Thanh Vân (1977) là chủ tiệm. Để tạo lòng tin, Hằng giới thiệu tên và địa chỉ nhà giả rồi yêu cầu chị Vân hôm sau đến đo gạch ốp tường. Sau đó, Hằng vờ có việc, mượn của chị Vân 2 triệu đồng rồi bỏ đi luôn. Tiếp đó, ngày 11-10, Hằng đến cửa hàng dịch vụ mai táng số 385-Hoàng Diệu, Đà Nẵng do anh Nguyễn Văn Chính (1976) làm chủ. Tại đây, để tạo lòng tin, Hằng nói dối nhà ở đường 3 Tháng 2, Đà Nẵng có cha đang nằm bệnh viện sắp chết, yêu cầu anh Chính sáng hôm sau đến nhà làm thủ tục mai táng. Sau đó, Hằng hỏi mượn của anh Chính 3 triệu đồng, nói là để lo viện phí cho cha. Anh Chính tin tưởng nên đưa tiền cho Hằng. Cũng với thủ đoạn trên, ngày 13-10, Hằng đến cửa hàng may rèm cửa (261-Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) do chị Trương Thị Thu Hiền (1993, trú K18/13-Phạm Nhữ Tăng, Đà Nẵng) làm chủ. Hằng giới thiệu mình tên Hạnh, nhà ở 6-Hà Bổng, Đà Nẵng và đề nghị chị Hiền chiều đến nhà để may đo rèm cửa. Một lúc sau, Hằng mượn của chị Hiền 3 triệu đồng rồi chiếm đoạt luôn. Ngày 16-10, cũng với lý do cha nằm viện sắp chết, đề nghị chủ cơ sở mai táng Nguyễn Thanh Hải (1987, trú K746/52-Trần Cao Vân, Đà Nẵng) tối đến nhà làm thủ tục. Sau đó, Hằng hẹn anh Hải gặp ở quán cà-phê trên đường Hà Huy Tập để mượn 2,5 triệu đồng. Chỉ sau đó một ngày, Hằng đến cửa hàng gạch, đá ốp tường tại 254-Hà Huy Tập, do chị Đỗ Thị Hồng Hạnh (1994) làm chủ. Tại đây Hằng giới thiệu có nhà ở K249/19-Huỳnh Ngọc Huệ, Đà Nẵng và yêu cầu đặt đá ốp tường nhà. Sau khi chọn đá xong, Hằng hỏi mượn của chị Hạnh 1,5 triệu đồng và “xù” luôn.

Bước đầu Hằng khai nhận mục đích lừa đảo là để “gom” tiền tiêu Tết, nhưng giờ thì chắc chắn Nguyễn Thị Thúy Hằng phái đón năm mới trong trại giam chứ chẳng thể tự do mua sắm Tết.

P.K