Báo Công An Đà Nẵng

Người mang hai màu áo

Thứ sáu, 04/09/2020 20:51

Thiếu tá Ngô Thị Thanh Tâm đưa các CBCS và người nhà đến khu vực cách ly.

Trong những ngày Đà Nẵng trở thành tâm dịch Covid-19, chúng tôi thường xuyên có mặt tại nhiều địa điểm. Trong số những gương mặt CBCS CA mà chúng tôi thường xuyên gặp gỡ tại các điểm phòng chống dịch, ấn tượng về Thiếu tá, bác sĩ Ngô Thị Thanh Tâm- Phó Bệnh xá trưởng, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Hậu cần Công CATP Đà Nẵng làm chúng tôi ghi nhớ nhất.

Với vai trò là Phó Bệnh xá trưởng, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở một phòng, ngoài công tác tham mưu các văn bản liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và lên kế hoạch cấp phát thuốc vật tư y tế cho CBCS toàn CATP, giao tận nơi đến các chốt phong tỏa, các chốt kiểm dịch, Thiếu tá Tâm còn trực tiếp đưa các CBCS và người nhà đến khu vực cách ly theo quy định, cùng cán bộ CDC lấy các mẫu xét nghiệm Covid-19.

Chia sẻ về những công việc này, Thiếu tá Tâm cho biết, các khâu thực hiện đều rất khẩn trương, an toàn. Trong những ngày vừa qua hầu như không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Khi thực hiện các công việc ở tuyến đầu, Thiếu tá Tâm luôn biết rằng nguy cơ lây nhiễm rất cao. Tuy vậy, thay vì sợ hãi, do dự, chị và các đồng đội, đồng nghiệp tuân thủ các phương pháp bảo vệ sức khỏe, tránh lây nhiễm một cách kỹ càng nhất.

Cũng theo Thiếu tá Tâm, các CBCS và người nhà trong diện phải cách ly hay lấy mẫu xét nghiệm đều rất ý thức, tự giác chấp hành các quy định. Tuy nhiên, họ luôn có chung tâm trạng bất an, bồn chồn lo lắng khi công việc gián đoạn, con cái, nhà cửa không có người trông nom. Do vậy, trong khả  năng của mình, chị luôn động viên tinh thần và hướng dẫn để mọi người có thể dễ dàng thích nghi với cuộc sống mới tại khu vực cách ly.

Khuôn mặt mệt nhoài của Thiếu tá Ngô Thị Thanh Tâm sau 1 ngày làm việc liên tục.

“Chồng tôi là Trung tá Nguyễn Công ĐứcĐội trưởng Cảnh sát QLHC CA thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). Cả 2 vợ chồng đều công tác trong lực lượng CA nên con phải chịu nhiều thiệt thòi bởi ba mẹ không có nhiều thời gian ở bên. Tuy nhiên, tôi rất vui khi con hiểu nghề nghiệp của ba mẹ và tự chăm sóc lẫn nhau mỗi khi ba mẹ vắng nhà”.

Tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế và công  tác trong lực lượng CATP Đà Nẵng từ năm 2003, khoác lên mình màu áo xanh CA và tấm áo blouse trắng, thời gian qua, Thiếu tá Tâm luôn nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cho các CBCS và cả tội phạm. Chị thường xuyên trắng đêm đồng hành cùng các CBCS truy bắt tội phạm và tham gia vào công tác tuần tra, đảm bảo ANTT trên địa bàn trong các dịp lễ lớn,... Trong 3 năm liền chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân.

Khi được đề nghị kể một câu chuyện ấn tượng nhất trong nghề, Thiếu tá Tâm hồi tưởng: Tối 27-2-2020, được sự quan tâm của Ban Giám đốc, lãnh đạo Phòng Hậu cần, Bệnh xá tổ chức cho y bác sĩ liên hoan mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam sau những ngày căng mình chống dịch. Khi tiệc vừa mới bắt đầu thì được lệnh lên đường làm nhiệm vụ cách ly trụ sở một CAP do trước đó có cán bộ làm việc với người nước ngoài nghi nhiễm Covid-19. Gác lại cuộc vui, tất cả y bác sĩ thay trang phục bảo hộ, nhanh chóng có mặt tại điểm nóng. Mỗi người một việc, người làm công tác tư tưởng, động viên đưa CBCS đi cách ly, người phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực có liên quan. Đêm đó về đến Bệnh xá đặt lưng xuống đã là 12 giờ đêm, người mệt rã rời nhưng ai nấy rất vui. Đó là ngày giỗ ngành đáng nhớ, ý nghĩa nhất trong cuộc đời của chị và đồng đội. Có lẽ, đại dịch toàn cầu Covid-19 dường như là phép thử lòng dũng cảm, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của những CBCS, đội ngũ y bác sĩ và tất cả người dân trong cả nước.

NGUYỄN LIÊN