Người mẹ bị tai nạn qua đời, ba con thơ cần những vòng tay sẻ chia
Gia đình chị Hiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai năm trước, chồng chị qua đời, để lại chị một mình bươn chải đủ nghề, vừa làm lao công, vừa tranh thủ làm ruộng để nuôi 3 người con ăn học. Thương mẹ vất vả, người con trai lớn Nguyễn Hữu Thanh Lâm, mới 17 tuổi đã phải đi làm xa để phụ mẹ chăm lo cho hai em là Nguyễn Hữu Thanh Tịnh, học sinh lớp 6/1 Trường THCS Nguyễn Phú Hường và Nguyễn Thị Thanh Ngọc, học sinh lớp 5/12 Trường Tiểu học Đỗ Thúc Tịnh.
Sáng 18-9, trên đường đi làm thủ tục hộ nghèo, chị Hiệp điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 14B thì không may xảy ra va chạm với xe tải và bị cán tử vong tại chỗ. Sự ra đi đột ngột của chị để lại 3 người con thơ bơ vơ, trong khi chặng đường phía trước của các em còn nhiều khó khăn, thiếu vắng người mẹ là điểm tựa yêu thương lớn nhất.
Trước mất mát quá lớn của gia đình, lãnh đạo xã Hòa Tiến đã đến thăm hỏi, thắp nén hương tiễn biệt chị Hiệp, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên người thân cố gắng vượt qua đau thương, từng bước ổn định cuộc sống.
Chia sẻ với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Tiến đã kịp thời kết nối gia đình anh Phan Văn Vũ nhận đỡ đầu cháu gái út của chị Hiệp theo chương trình “Mẹ đỡ đầu”, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng trong 5 năm. Nghĩa cử nhân văn này không chỉ giúp cháu có thêm điều kiện được chăm sóc, học tập mà còn tiếp thêm niềm tin để em vững vàng bước tiếp trên hành trình trưởng thành.
Qua đây, lãnh đạo xã Hòa Tiến kêu gọi sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm và cộng đồng đối với hoàn cảnh của 3 cháu nhỏ. Mỗi sự giúp đỡ, dù lớn hay nhỏ, đều là nguồn động viên quý giá, góp phần giúp các em vượt qua biến cố, tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
Trong mất mát và đau thương, những nghĩa cử đầy tình người của cộng đồng sẽ là điểm tựa để 3 cháu nhỏ không đơn độc trên chặng đường phía trước, tiếp tục cảm nhận được hơi ấm của tình thân và sự sẻ chia của xã hội.
Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ trực tiếp cho chị Trần Thị Mỹ là dì ruột, hiện đang sống cùng 3 cháu. SĐT: 0935661310.
LÊ VƯƠNG


