Báo Công An Đà Nẵng

Người mẹ nghèo bốc đá thuê kiếm tiền chữa bệnh cho con

Thứ ba, 25/04/2017 09:51

(Cadn.com.vn) - Đó là hoàn cảnh đáng thương của bà  Nguyễn Thị Thanh Liên (1960, trú tổ 15C, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Bà Liên cho biết, bà nguyên quán tại P.An Khê (Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Năm 2010, vợ chồng bà cùng 3 người con trai đến tổ 15C (P.Hòa Phát) mua đất, vay mượn tiền ngân hàng để xây dựng nên 1 căn nhà cấp 4 trong hẻm nhỏ làm chỗ ở.  2 năm sau, chồng bà Liên mất vì bệnh, gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Trong 3 người con, chỉ có anh Nguyễn Thiên Sơn là khỏe mạnh, lập gia đình sinh được 2 người con ở chung nhà với mẹ. Anh Nguyễn Thiên Hải bị bệnh tâm thần, suốt ngày bỏ nhà đi lang thang và mất tích từ tháng 11-2016 đến nay. Cậu con trai út Nguyễn Thiên Phong (1992) bị bệnh hiểm nghèo, các bác sĩ Đà Nẵng chẩn đoán ung thư não nên chuyển vào TPHCM điều trị. Hiện hoàn cảnh nhà bà Liên thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vợ chồng anh Sơn không có công ăn việc làm ổn định, bà Liên hằng ngày đi bốc đá thuê cho các cơ sở kinh doanh đá tại P.Hòa Phát, bữa đực bữa cái, thu nhập khoảng 50.000 đồng/ngày. Vì khó khăn nên căn nhà cả gia đình đang ở xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo sinh hoạt chung. Nay anh Phong bị bệnh hiểm nghèo, bà Liên không biết phải xoay xở đâu ra tiền để chữa trị cho con. Hiện tại anh Sơn đưa em vào TPHCM chữa bệnh với số tiền ít ỏi do bà con chòm xóm quyên góp được.

Qua Báo công an TP Đà Nẵng, mẹ con bà Nguyễn Thị Thanh Liên mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân để chữa bệnh cho Nguyễn Thiên Phong. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban bạn đọc Báo Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ: 62-Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng hoặc liên hệ trực tiếp với bà Nguyễn Thị Thanh Liên theo số điện thoại: 01266547986.

Bà Nguyễn Thị Thanh Liên bốc đá thuê kiếm tiền chữa bệnh cho con.

Đinh Nga