Báo Công An Đà Nẵng

Người mới quen 3 tháng...

Thứ năm, 07/06/2018 21:10

Sau khi thực hiện trót lọt vụ lừa đảo một chiếc xe máy, đối tượng “cao chạy, xa bay”, tắt máy điện thoại nhằm tránh sự truy xét của lực lượng chức năng. Tuy nhiên với quyết tâm không để kẻ gian trốn thoát, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) đã làm rõ danh tính thủ phạm. Và sáng 5-6, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang thực hiện lệnh bắt khẩn cấp  Võ Quốc Dũng (1989, trú xã Đại Nghĩa, H. Đại Lộc, Quảng Nam) để tiếp tục làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Võ Quốc Dũng và tài sản y chiếm đoạt.

Trước đó, 15 giờ 30 ngày 28-5, sau khi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0898.880452, chị T.T.T.H. (1989, trú xã Điện Quang, TX Điện Bàn, Quảng Nam) chạy xe máy Air Blade BKS 92D1-529.64 đến gặp người bạn tên Dũng ở quán cà-phê G. (TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc). Ngồi trò chuyện được một lúc, Dũng nói với chị H. là cần ra Đà Nẵng để nhờ một người anh về quê chăm sóc mẹ già. Nghe vậy, chị H. liền giao xe của mình cho Dũng điều khiển, còn chị ngồi phía sau. Khi xe lưu thông qua đoạn giao nhau giữa thôn Dương Sơn (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) với đường ĐT605, Dũng dừng xe nói với chị H. đứng chờ để một mình y chạy xe vào nhà người bạn gần đây nhờ chở đi tiếp, tiện thể trả xe cho chị H. quay về kẻo muộn. Tin lời bạn, chị H. xuống xe chờ... Chờ mỏi cả cổ vẫn không thấy Dũng quay lại, chị H. liên tục gọi vào số điện thoại của y nhưng không tài nào liên lạc được. Biết mình bị lừa, chị H. liền tìm đến CAX Hòa Tiến trình báo vụ việc. Chị H. cho biết, chị quen với Dũng qua một trang mạng xã hội cách đây 3 tháng, ngoài việc có lưu hình ảnh làm kỷ niệm, nơi cư trú của Dũng thì chị không biết chính xác, chỉ loáng thoáng nghe đâu ở vùng giáp ranh giữa xã Điện Hồng (TX Điện Bàn) với TT Ái Nghĩa...

Tiếp nhận thông tin, Đội CSHS CAH Hòa Vang triển khai lực lượng truy xét, tiếp cận người bị hại để từng bước phác họa chân tướng kẻ gian. Các tổ trinh sát (TS) tỏa đi khắp xã Điện Hồng và TT Ái Nghĩa theo như chị H. khai báo để rà soát nhưng không phát hiện được manh mối gì. Tuy nhiên với quyết tâm cao và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các tổ TS đã mở rộng, phân loại thêm các đối tượng nghi vấn khác ở các vùng lân cận. Qua đó, TS thấy nổi lên Võ Quốc Dũng (tên thường gọi Cu Chó), đối tượng đã có tiền án, bị TAND H. Đại Lộc tuyên phạt 7 năm tù  về tội “Trộm cắp tài sản” và mới mãn hạn tù đầu năm 2018, nhưng khi tiếp cận thì Dũng đã rời khỏi địa phương. Tiếp tục xác minh mối quan hệ của Dũng, các TS  nắm bắt được thông tin, trong thời gian chấp hành án, Dũng có chơi thân với một bạn tù quê ở TT Núi Thành (Quảng Nam), nhưng khi tìm đến nơi thì Dũng đã bỏ trốn vào Quảng Ngãi.

Trong lúc lực lượng CAH Hòa Vang nỗ lực liên hệ với các đơn vị bạn phối hợp truy xét Dũng thì nhận được thông tin, tối 3-6, CAP Trần Phú (TP Quảng Ngãi) có tạm giữ một đối tượng bị “ngáo đá” leo lên nhà dân hò hét, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Nghi vấn đây có thể là Dũng, các TS khẩn trương tiếp cận và nhận ra đối tượng “ngáo đá” đó chính là Võ Quốc Dũng đúng như hình ảnh nhận dạng do bị hại cung cấp. Tại CQĐT, Dũng khai nhận, sau khi chiếm đoạt xe của chị H., Dũng chạy vào TT Núi Thành bán lại cho một người quen với giá 27 triệu đồng. Số tiền này y đã tiêu xài hết...

Với thành tích này thêm một lần nữa khẳng định tinh thần, trách nhiệm của Đội CSHS CAH Hòa Vang trong nhiệm vụ tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên quê hương; xứng đáng với niềm tin của các cấp lãnh đạo và nhân dân giao phó.

VY HẬU