Báo Công An Đà Nẵng

Người mua súng cho kẻ tấn công San Bernardino

Thứ bảy, 12/12/2015 10:17

(Cadn.com.vn) - Enrique Marquez, một người bạn thời trung học và là hàng xóm của Syed Riswan Farook, 1 trong 2 nghi phạm xả súng đẫm máu ở San Bernardino, California, Mỹ hôm 2-12, hiện đang trở thành trung tâm của cuộc điều tra khủng bố này. Nhưng vì sao Enrique Marquez lại bị kéo vào vụ việc rắc rối này?

Enrique Marquez

"Người hàng xóm tốt bụng"

Marquez, 24 tuổi, không có gì đáng chú ý trước thời điểm xảy ra vụ xả súng ở San Bernardino.  Y làm một loạt các công việc lương thấp trong thời gian ngắn, sống chủ yếu cùng với mẹ và cha dượng ở ngoại ô Riverside. Vì vậy, hàng xóm của y cho biết, họ bị sốc khi cơ quan chức năng tiết lộ, Marquez cung cấp 2 khẩu súng cho Farook và vợ, Tashfeen Malik, thực hiện vụ tấn công đẫm máu tại bữa tiệc ở San Bernardino khiến 14 người chết và 21 người bị thương.

Mối quan hệ giữa Marquez và Farook bắt đầu từ thời thiếu niên, khi họ là hàng xóm. Mặc dù Farook lớn hơn Marquez 4 tuổi, 2 người có cùng sở thích sửa chữa ô-tô, và thường được nhìn thấy làm việc cùng nhau trong một ga-ra trên đường vào nhà. Vào khoảng năm 2008, khi Farook quan tâm hơn đến đức tin Hồi giáo, Marquez cũng cải sang đạo Hồi và bắt đầu tham dự cầu nguyện ngày thứ Sáu tại một nhà thờ Hồi giáo ở Corona. Tuy nhiên, Azmi Hasan, người quản lý tại Hiệp hội Hồi giáo Corona-Norco cho biết, Marquez không phải là người ngoan đạo. Y tham dự cầu nguyện không đều, đôi khi vắng mặt trong nhiều tháng.

Y tâm sự với Hasan rằng đang đấu tranh với Hồi giáo. Ngoài ra, dường như y còn phải vật lộn với điều gì đó khác nữa. Sau khi bị bắt, Marquez khai với các nhà điều tra liên bang rằng, y và Farook lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công của riêng mình vào năm 2012, nhưng không thể thực hiện do vào thời điểm đó, các cơ quan chức năng Mỹ siết chặt an ninh và thực hiện nhiều vụ bắt giữ những đối tượng quá khích, mưu toan thực hiện khủng bố.

Vào khoảng thời điểm đó, Marquez và Farook dường như trở nên xa lạ. Một người hàng xóm cho biết, cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cả hai đứng trên phố mà không thèm nhìn nhau. Sau đó, cô không nhìn thấy họ đi cùng nhau một lần nào nữa.

"Hồi giáo không dành cho anh ta"

Hasan cho biết, khoảng 3 năm trước, Marquez nói với ông rằng, "Hồi giáo không dành cho anh ta và đã suy nghĩ về việc trở thành một Phật tử".

Kể từ đó, Marquez thường xuyên thay đổi công việc, hiếm khi để lại nhiều ấn tượng đối với ông chủ và đồng nghiệp. "Thật khó để kết luận anh ta là người như thế nào", Sid Hashemi, Giám đốc điều hành Tập đoàn An ninh Điện, một Cty nhỏ có trụ sở tại Corona thuê Marquez làm việc bán thời gian trong một vài tháng hồi năm 2013. Trong công việc sau đó, Marquez không hoàn thành nhiệm vụ này, y phân công người trực. "Anh ta không thể xử lý công việc. Anh ta bị căng thẳng", người quản lý Cty cho biết. Sau 3 tháng làm việc, tháng 7- 2013, Marquez rời khỏi Cty. Lúc bị bắt, y làm việc tại một siêu thị Walmart ở Corona với công việc kiểm tra hóa đơn khách hàng. Tại Walmart, đồng nghiệp Ashlee Sims, 25 tuổi, mô tả y dường như lúc nào cũng "bối rối".

Mặc dù không còn thân thiết với Farook, Marquez vẫn giữ liên lạc với những người khác trong gia đình của bạn. Năm 2014, Marquez kết hôn với Tashfeen Malik, một phụ nữ người Nga -  em gái của người vợ cũ của anh trai Farook. Hàng xóm cho biết, họ chưa bao giờ thấy y đi cùng một người phụ nữ nào nên rất ngạc nhiên khi nghe tin y đã kết hôn.

An Bình
(Theo Reuters)