Báo Công An Đà Nẵng

Người nhà "tố" bệnh viện tắc trách khiến 2 trẻ sơ sinh tử vong

Thứ tư, 14/09/2016 10:54

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM - Trong đơn gửi các ngành chức năng, ông Nguyễn Huy Hoàng (60 tuổi, trú xã Tam Nghĩa, H. Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, sáng 1-8, con dâu ông là Lê Thị Thu Ba (1986) chuyển dạ nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (BVĐKTƯQN, đóng tại H. Núi Thành). Tại đây, sau khi làm các thủ tục hành chính và các xét nghiệm cần thiết tại Khoa Sản của bệnh viện, chị Thu Ba được chuyển vào phòng sinh mổ. Đến 8 giờ cùng ngày, chị Ba sinh bé trai nặng 3,2 kg.

"Sau khi sinh, cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh, tôi đã trực tiếp đến thăm cháu vào ngày 2-8. Cháu rất cứng cáp, tay chân cử động bình thường, cháu không có dấu hiệu bị sốt, hoặc khó thở, nhưng đến chiều hôm đó thì cháu không bú được. Bác sĩ bảo nay mai cháu sẽ bú, gia đình đừng lo! Sau đó ba cháu thấy con nằm im không cựa đạp như trước liền báo cho bác sĩ  trực. Bác sĩ không hề xem, khám cho cháu, cứ ung dung như không có vấn đề gì. Thấy cháu bị ngất đột ngột, họ mới gọi bố cháu đưa xuống khoa Nhi. Khi xuống Khoa Nhi thì gặp ngay người trực Khoa Nhi mặt lạnh lùng, tiếp tục với thái độ vô cảm trước sinh mạng con người. Đến 11 giờ ngày 4-8, khi cháu không còn thở được, bác sĩ mới bảo bố cháu bé đưa vào phòng hồi sức. Đưa cháu vào phòng hồi sức không quá 5 phút thì cháu tôi chết", ông Hoàng bức xúc. Trước cái chết của cháu bé, ông Hoàng đặt ra những câu hỏi có hay không sự tắc trách của đội ngũ bác sĩ tại đây. 

 Ngày 13-9, chúng tôi có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Khoa Sản và Khoa Nhi BVĐKTƯQN để hiểu rõ hơn sự việc. Qua làm việc, ông Trần Minh Vương - Trưởng Khoa Sản của bệnh viện cho biết, lúc con của sản phụ Thu Ba chào đời, cháu bé có biểu hiện bú kém. Khi được các ý bác sĩ tập bú thì bé bú được bình thường, nhưng sang hôm sau thì kém bú trở lại. Đến khuya ngày 2-8, cháu bé có biểu hiện khóc rên nên đã chuyển qua Khoa Nhi của bệnh viện.

Nói về nguyên nhân tử vong của cháu bé, bác sĩ Vương cho rằng: "Tử vong nghi do nhiễm trùng bào thai, nhưng lúc chuyển cháu bé xuống Khoa Nhi vẫn chưa phát hiện thấy dấu hiệu nhiễm trùng. Vì trước đây sản phụ Ba đã từng sinh mổ một lần nên trong lúc còn trong bào thai có thể cháu bé bị nhiễm trùng. Khi chuyển xuống Khoa Nhi thì diễn biến xấu rất nhanh, bạch cầu giảm nên các bác sĩ không kịp trở tay".

P.V làm việc với đại diện Khoa Nhi BVĐKTƯQN.

Còn đại diện lãnh đạo Khoa Nhi cho biết, lúc nhận bệnh, cháu bé có biểu hiện bú kém, khóc rên, bụng chướng, phù chân và đỏ rốn. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã chuyển cháu bé vào phòng hồi sức cấp cứu điều trị. "Chúng tôi tiếp nhận cháu bé vào 2 giờ 15 ngày 3-8. Sau khi tiếp nhận, chúng tôi tiến hành truyền dịch, xét nghiệm. Qua xét nghiệm cho thấy có phản ứng viêm (nhiễm trùng) nên tích cực điều trị kháng sinh. Sau thời gian theo dõi, điều trị, đến sáng 4-8, tôi thấy cháu có biểu hiện xấu nên thông báo cho gia đình biết. Đến 10 giờ cùng ngày thì cháu bé tử vong", bà Lý Vũ Bảo Thanh - Phó Khoa Nhi BVĐKT.ƯQN  nói.

Điều đáng nói, trong khi Trưởng khoa Sản chuẩn đoán cháu bé tử vong do nhiễm trùng bào thai thì đại diện Khoa Nhi lại cho rằng cháu bé bị nhiễm trùng sơ sinh. "Đây là trường hợp tử vong do nghi nhiễm trùng sơ sinh. Đối với bệnh này nếu phát hiện kịp thời thì tử lệ tử vong rất thấp. Nhưng khi chúng tôi tiếp nhận thì nhiễm trùng nặng rồi nên không chữa trị được", bác sĩ Thanh cho biết thêm.

Nói về có hay không trách nhiệm của đơn vị trong cái chết của cháu bé, lãnh đạo khoa Sản cho rằng khoa mình đã làm hết trách nhiệm. Còn đại diện lãnh đạo Khoa Nhi thừa nhận có thiếu sót do không giải thích rõ cho gia đình cháu bé biết để họ có thể chuyển bệnh nhân đi nơi khác điều trị.

ĐẮC LẮC - Ngày 13-9, ông Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắc Lắc cho biết, đang cùng BVĐK tỉnh Đắc Lắc và Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) làm rõ vụ bé sơ sinh tử vong sau 5 ngày chào đời. Nạn nhân là con gái của chị Nguyễn Thị Gấm (1988, trú TT. Ea Drăng, H. Ea H'leo, Đắc Lắc).

Chị Lê Hường (em chồng chị Gấm) cho hay: "Vào lúc 20 giờ ngày 18-8, chị Gấm có dấu hiệu chuyển dạ nên người nhà đã đưa đến nhập viện tại BVĐK tỉnh Đắc Lắc. Theo yêu cầu của bệnh viện, chị Gấm đã đi xét nghiệm, siêu âm và cho biết thai nhi cân nặng 3,9kg. Vào phòng chờ sinh nằm nhưng chị Gấm liên tục kêu đau bụng quằn quại khiến gia đình vô cùng lo lắng. Sau khi thăm khám, các bác sĩ tại phòng chờ sinh cho biết tử cung của chị ấy đã mở 3 phân. Cho đến khi không chịu nỗi cơn đau, chị Gấm và gia đình xin bác sĩ cho mổ đưa cháu bé ra. Thế nhưng, bác sĩ không đồng ý và nói phải đẻ thường, khi nào không tự đẻ được thì mới cho đi mổ".

Khoảng 7 giờ sáng 19-8, phát hiện chị Gấm có dấu hiệu kiệt sức nên người nhà đã yêu cầu bệnh viện mổ cấp cứu. "Thế nhưng, phải đến 9 giờ, Gấm mới được đưa vào phòng mổ nhưng vẫn chưa được mổ ngay. Quá bức xúc, người nhà vào hỏi thì ê kíp trực nói bác sĩ trưởng Khoa Sản hiện không có mặt nên không kí giấy mổ được. Do đó, đến mãi 11 giờ 30 cùng ngày, đứa con trong bụng Gấm mới được đưa ra ngoài. Dù cân nặng tới 4,5kg nhưng con gái của Gấm không được bình thường như những đứa trẻ sơ sinh khác. Cháu bé trong tình trạng tím tái, suy hô hấp, không tự thở được, các nhân viên y tế phải túc trực để bóp bóng hỗ trợ thở", chị Nguyễn Thị Nhung (chị gái sản phụ Gấm) kể lại.

 Xét thấy tình trạng sức khỏe của cháu bé không ổn, anh Lê Văn Diện (chồng chị Gấm) đã yêu cầu bác sĩ cho chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) để được cứu chữa kịp thời. Nói đến đây, chị Nhung không khỏi phẫn nộ: "Trước sự tha thiết của gia đình, ban đầu, các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Đắc Lắc không cho chuyển viện và nói cháu bé rất yếu nên sợ không qua khỏi trên đường đi. Sau đó, họ lại viện lí do Bệnh viện Nhi Đồng 2 không tiếp nhận vì đã hết máy thở oxi. Nếu chuyển thì người nhà tự thuê xe cấp cứu có máy thở, bác sĩ, y tá".

Cũng theo người nhà, đến trưa 20-8, cháu bé bắt đầu có dấu hiệu sốt cao, co giật nhưng bệnh viện vẫn không tiến hành hạ sốt khiến người nhà phải lấy khăn ấm lau người và đắp lên trán nhưng vẫn không đẩy lùi được cơn sốt. "Quá tức giận, chúng tôi hỏi bác sĩ, y tá bệnh viện thì nhận được câu trả lời: "Chúng tôi đã làm hết cách nhưng không hạ sốt thì biết làm thế nào". Đồng thời, họ thông báo cho người nhà chuẩn bị tinh thần vì cháu bé bị suy thận, suy gan… Họ còn trả lời lý do dẫn đến tình trạng này là do em bé quá to nên mổ ra bị chứng", chị Lê Hường chia sẻ.

Cho rằng ê kíp y bác sĩ tại BVĐK tỉnh Đắc Lắc thiếu trách nhiệm, tắc trách khiến con gái chị Gấm rơi vào tình trạng nguy kịch nên gia đình anh Diện đã quyết định thuê xe cấp cứu cùng 1 bác sĩ, 1 y tá chuyển cháu bé vào Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, cháu bé được các y bác sĩ hút ra nhiều nước ối và hạ sốt trong vòng 15 phút sau đó. 16 giờ ngày 22-8, người nhà được thông báo cháu bé bị hôn mê 2 ngày không thấy tỉnh. 13 giờ 30 ngày 23-8, cháu bé đã qua đời dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa. Giấy chứng tử của Bệnh viện Nhi Đồng 2 ghi rõ nguyên nhân khiến cháu bé tử vong là: "Viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết, bệnh não thiếu oxi thiếu máu cục bộ, tổn thương đa cơ quan".

 Trước những thông tin phản ánh của gia đình nạn nhân, sáng 13-9, bác sĩ Lê Ka Thủy, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Đắc Lắc cho biết: "Khi chuyển viện, cháu bé vẫn còn sống. Cho đến mới đây, bệnh viện mới nhận được thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Bộ Y tế về việc cháu bé tử vong. Hiện bệnh viện đang tiến hành thành lập hội đồng để kiểm tra, xem xét lại toàn bộ quy trình cũng như hồ sơ bệnh án. Chiều 13-9, bệnh viện có cuộc họp về sự việc này. Ngay khi có kết luận chính thức, chúng tôi sẽ gửi đến gia đình nạn nhân và các cơ quan báo đài".

Bão Bình - Thơ Trịnh