Báo Công An Đà Nẵng

Người thả “dê”, kẻ vung kiếm!

Thứ năm, 05/10/2017 15:00

Rượu vào, thấy người phụ nữ cùng xóm đi qua, Trương Ngọc Pháp (1976, trú tổ 49, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) liền “nổi hứng” buông lời “trêu hoa ghẹo nguyệt”. Không chỉ thả “dê”, Pháp còn gọi điện cho bạn đến đánh, chém người đã dám phản ứng mình để giờ phải ngồi trong trại tạm giam.

Chuyện là, 21 giờ 10 ngày 30-9, CAP Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn) nhận tin báo của người dân, tại khu vực tổ 49 (P. Hòa Hải) xảy ra vụ đánh nhau nên khẩn trương có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, khi lực lượng CAP đến nơi thì tất cả đã “êm”. Tiến hành nắm thông tin từ người dân, CAP Hòa Hải được biết, trước đó ít phút, trong lúc cãi cọ, anh Nguyễn Phú Phong (1975, trú tổ 49, P. Hòa Hải) đã bị một số đối tượng dùng dao tấn công gây thương tích. Hiện anh Phong đã được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế Q. Ngũ Hành Sơn cấp cứu. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, CAP Hòa Hải điện báo cho Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn phối hợp điều tra, xác định đối tượng đã gây thương tích cho anh Phong. Đến sáng 1-10, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Hòa Hải xác định 2 đối tượng gây thương tích cho anh Phong là Trương Ngọc Pháp và Phùng Tấn Hiếu (1983, trú tổ 66, P. Hòa Hải). Tại cơ quan CA, bước đầu Pháp và Hiếu thừa nhận hành vi, đồng thời khai toàn bộ quá trình vụ việc.

Pháp và Hiếu.

Theo Pháp và Hiếu: Cuối giờ chiều 30-9, Pháp đến nhà hàng xóm dự tiệc mừng tân gia. Tại đây, Pháp liên tục nâng ly chúc mừng gia chủ và bạn bè thân hữu gần xa. 20 giờ 45 cùng ngày, thấy đã thấm mệt, Pháp rời cuộc vui trở về nhà. Trên đường trở về, Pháp gặp chị Đoàn Thị Diệu (1983, trú tổ 49, P. Hòa Hải) nên “nổi hứng” buông lời chọc ghẹo, bông đùa. Cho rằng Pháp đã say và có những lời lẽ không hay, chị Diệu đã tìm cách né tránh nhưng bất thành. Thấy Pháp liên tục ngăn bước mình, chị Diệu liền gọi điện cho chồng là anh Nguyễn Phú Phong để thông báo sự việc. Sau đó, lợi dụng lúc Pháp không để ý, chị Diệu chạy vào nhà anh Trần Công Thanh (1974, đối diện với nhà chị Diệu) để tránh. Vậy nhưng Pháp vẫn không chịu buông tha, tiếp tục bám theo chị Diệu. Lúc này, anh Phong đến và thấy Pháp vẫn “bám đuôi” vợ mình nên vô cùng nóng mặt. Thế là giữa anh Phong và Pháp xảy ra cãi vã. Trước tình hình mỗi lúc căng, anh Thanh vội chạy đến can ngăn nhưng không được. Tiếp đến, Pháp bấm điện thoại gọi cho Phùng Tấn Hiếu nói rằng có người đòi đánh mình. Hiếu đem chuyện của Pháp kể lại cho người bạn đang ngồi cạnh là H.X.H (1978, P. Hòa Hải) nghe. Hiếu rủ H. cùng đi “giúp” Pháp thì H. đồng ý, điều khiển xe máy BKS 43H1-127.98 chở Hiếu đến địa điểm Pháp đang đợi.

Thấy bạn của Pháp xuất hiện, anh Phong lên tiếng: “Mi điện Hiếu mách lên hả, vậy thì làm luôn!”. Anh Phong vừa dứt lời thì Pháp nhảy vào đánh. Cùng lúc này, Hiếu cầm kiếm tự chế chém vào vùng lưng anh Phong gây thương tích. Được mọi người can ngăn, Pháp, Hiếu và H. lên xe bỏ đi, ai về nhà nấy và đến sáng 1-10 thì bị cơ quan CA đưa về trụ sở. Về phía anh Phong, sau đó đã được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế Q. Ngũ Hành Sơn cấp cứu ban đầu rồi chuyển qua Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Theo các bác sĩ, anh Phong bị một vết thương vùng lưng (rách dài khoảng 12cm) và được sơ khâu 2 lớp, lớp trong khâu 6 mũi, lớp ngoài khâu 6 mũi…

Ngay sau khi hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phùng Tấn Hiếu, Trương Ngọc Pháp về hành vi “Cố ý gây thương tích” để tiếp tục điều tra, làm rõ. Riêng đối với H.X.H, Cơ quan CSĐT sẽ củng cố hồ sơ để tiếp tục đề xuất xử lý sau.

T.D