Báo Công An Đà Nẵng

Người Thái ở Tây Nguyên

Thứ hai, 03/11/2014 09:20

(Cadn.com.vn) - Tuy sinh sống trên miền đất mới hàng chục năm nay nhưng người Thái ở H. Đức Trọng (Lâm Đồng) vẫn giữ được những nét văn hóa rất riêng của mình.

Người Thái nơi đây đã quây quần thành lập nên câu lạc bộ mang tên "CLB Bản sắc văn hóa Thái tại thị trấn Liên Nghĩa". Họ gặp nhau, sinh hoạt, nói chuyện bằng ngôn ngữ Thái, múa hát cho đỡ nhớ mong.

Không chỉ vậy, người Thái ở Đức Trọng còn giữ văn hóa qua cách ăn mặc của mình. Những người Thái lớn tuổi họ xem trang phục truyền thống của dân tộc mình như là bộ lễ phục cao quý, đó là bộ cánh họ dùng để chưng diện khi đi tham dự lễ hội hay những việc lớn ngoài xã hội cũng như trong gia đình.

Cô dâu người Kinh lấy chồng người Thái, áo cô dâu cũng là chiếc áo truyền thống của người Thái màu hồng. Mỗi năm đến rằm tháng giêng, khi lúa sắp chín người ta lại thấy phụ nữ Thái mang trang phục truyền thống múa xòe, múa quạt, nhảy sạp, chơi ném còn trong các lễ hội. Lễ hội rằm tháng giêng ở thác Pongour - Đức Trọng những điệu múa của người Thái đã làm say lòng biết bao du khách.

Rộn ràng lễ hội Xên Mường ở thác Pongour (Lâm Đồng).

Bà Lương Thị Nguyệt Linh - Phó Chủ nhiệm CLB Bản sắc văn hóa Thái cho hay: "Hiện nay khi sống chung với các dân tộc anh em, người Thái ở Đức Trọng tiếp nhận thêm những văn hóa của các dân tộc khác nên các nét văn hóa truyền thống của dân tộc Thái ở phía Bắc không còn thuần túy và đậm chất. Vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực giữ gìn, nhất là khuyến khích thế hệ con cháu học những truyền thống văn hóa của người Thái với mong muốn chúng không quên văn hóa gốc của dân tộc mình".

Đ.L