Báo Công An Đà Nẵng

Người trao yêu thương

Thứ năm, 18/04/2019 12:17

20 năm công tác tại Chi hội phụ nữ số 24, thuộc Hội LHPN P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), bà Trần Thị Sen (1963) đã tổ chức và thực hiện nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo ý nghĩa, góp phần giúp đỡ bao mảnh đời khó khăn. Bà Sen bảo, ý  tưởng đầu tiên khi bà bắt tay vào công việc từ thiện này là thành lập “Tổ tiết kiệm tín dụng” bằng cách vận động những người có “tiền nhàn rỗi” cho Chi hội mượn không lãi, tạo nguồn vốn để các hộ gia đình khó khăn vay mượn buôn bán nhỏ lẻ và cho con học tập. Tiếp đó, với suy nghĩ, nhiều người thừa áo quần nhưng không biết cho ai, trong khi  có rất nhiều người cần nhưng không biết xin ai, bà Sen  đã mua và dựng nên chiếc tủ từ thiện áo quần vào tháng 10-2017, kinh phí từ sự ủng hộ của các thành viên trong Hội. Với khẩu hiệu: “Ai thừa đến ủng hộ - Ai thiếu đến nhận”, từ khi có chiếc tủ áo quần từ thiện, số lượng thu về ngày càng nhiều, bà Sen đã lên ý tưởng chở đến những vùng sâu vùng xa tặng cho bà con nghèo khó H. Nam Đông (TT-Huế) và H. Nam Giang (Quảng Nam).

Bà Trần Thị Sen (ngoài cùng bên phải) chuẩn bị áo quần cũ đi làm từ thiện.

Ngoài việc giúp đỡ các thành viên trong Hội, bà Sen còn là người tiên phong trong việc xây dựng “Bếp ăn nghĩa tình” giúp đỡ bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện tại Đà Nẵng. Bà kể: “Cuối năm 2017, chú Phước là con của bà Nguyễn Thị Tư, Việt kiều Mỹ về thăm Việt Nam, tôi cùng cô Trâm sang nhà bà Tư vận động chú Phước ủng hộ quỹ 15 triệu đồng, tương đương 1.000 suất ăn. Chính từ mốc thời gian này, “Bếp ăn nghĩa tình” tại Chi hội 24 đã chính thức đỏ lửa. Chi hội nấu và phát tặng cơm cho bệnh nhân đang điều trị tại các Bệnh viện Ung Bướu, Cẩm Lệ, Tâm thần; tặng quà cho trẻ em khuyết tật và người già neo đơn tại Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng. Tổng số suất đã phát tặng của Bếp ăn nghĩa tình năm 2018 là 1.890 suất, mỗi suất trị giá 15.000 đồng. Riêng 4 tháng đầu năm 2019, Chi hội đã phát tặng 800 suất ăn cho các trường hợp khó khăn.

Nhờ sự giúp đỡ của bà Sen cùng Chi hội 24, một số hộ gia đình tại P.Khuê Trung đã vươn lên từ hình thức vay vốn. Nhiều mảnh đời bất hạnh được giúp đỡ, san sẻ phần nào khó khăn của cuộc sống. Bà Trần Thị Ngoan, trú 27 đường Đỗ Thúc Tịnh là hộ nghèo, mẹ đau ốm thường xuyên, công việc thì không ổn định. Nhận được sự giúp đỡ từ bà Sen và Chi hội, sau thời gian, gia đình có vốn buôn bán ổn định, sửa lại nhà cửa, đời sống khấm khá, vươn lên và thoát nghèo.

Bà Sen luôn tâm niệm, hạnh phúc lớn nhất bà nhận được là giúp đỡ các mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Bà luôn mong muốn lan tỏa tình yêu thương đến tất cả những người đang thật sự cần nó. Bà là tấm gương sáng với tinh thần vì cộng đồng. Cái tâm của một con người có tấm lòng từ thiện thật đáng trân quý!

THÙY TRANG