Báo Công An Đà Nẵng

"Người tuyết" của thiên nhiên

Thứ bảy, 12/12/2015 10:24

(Cadn.com.vn) - Núi Hakkoda ở Aomori, phía bắc Nhật Bản, chuyển thành rừng "người tuyết" bởi thời tiết lạnh giá trong khu vực. Những "người tuyết" này thực tế là cây bị tuyết phủ trắng xóa. Nhiếp ảnh gia Sho Shibata, 34 tuổi, chụp được cảnh quan tuyệt đẹp này khi đến đây bất chấp nhiệt độ giảm xuống -8 độ C.

B.Ngân (Theo Dailymail)

Xe nhấp nháy

Michael Cope, 27 tuổi, từ Crewe đã biến chiếc BMW của mình thành một chiếc xe cổ tích đầy màu sắc, lấy cảm hứng từ đoạn quảng cáo Asda Giáng sinh trên truyền hình. Người cha của 3 đứa con này dành ba tiếng rưỡi phủ lên chiếc xe 400m dây đèn nhấp nháy chỉ với mục đích làm con mình vui. Cope cho biết, người dân từ khắp đất nước đã có liên lạc và đề nghị được đến xem chiếc xe của anh.

T.Ngọc (Theo Dailymail)

Làm đẹp với cá chết

Thật khó có thể tưởng tượng như thế nào khi đặt những con cá chết lên khuôn mặt của mình như một cách để làm đẹp. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn nghệ sĩ trang điểm Nga Elya Bulochka. Cô đã sử dụng chúng như các phụ kiện tô điểm cho khuôn mặt trong một bức ảnh chụp theo chủ đề biển. Ý tưởng của cô, làm bùng nổ làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội vì đây được xem là hành động rất nhạy cảm.

T.Nguyên (Theo Oddity)

Xác ướp "cá sấu chúa Sobek"

Đây là xác ướp cá sấu, vốn được đặt tên là "cá sấu chúa Sobek" lần đầu tiên được trưng bày sau hơn 75 năm. Bảo tàng Vương quốc Anh cùng với Đại học Thú y Hoàng gia hôm 11-12 tuyên bố đã quét xác ướp này, qua đó tiết lộ những chi tiết mới về cuộc sống và cái chết của nó. Trong đó, bữa ăn cuối cùng của nó có thể là một con bò khi xương gia súc được phát hiện trong dạ dày. Khi loài cá sấu này chết, người ta ướp xác nó và xem đây như món quà cho các vị thần.

T.Văn (Theo BBC)