Báo Công An Đà Nẵng

Nguồn cảm hứng World Cup

Thứ tư, 31/05/2017 10:46

(Cadn.com.vn) - U20 Việt Nam dừng chân sớm tại vòng bảng World Cup U20 nhưng sự nỗ lực cố gắng của họ là đáng khen ngợi. Bởi nói theo lời HLV Hoàng Anh Tuấn, chí ít thầy trò ông đã làm tốt  hai mục tiêu là thi đấu hết mình và mang hình ảnh Việt Nam quảng bá ra thế giới. Và chắc chắn, việc được góp mặt ở đấu trường World Cup đang mang đến nguồn cảm hứng cho bóng đá Việt Nam.

1. Sau hành trình 270 phút của U20 Việt Nam tại Hàn Quốc đã khẳng định lại rằng World Cup là "chiếc áo" quá rộng với bóng đá Việt Nam! Thực tế đó chẳng có gì phũ phàng mà để chúng ta đừng bao giờ ảo tưởng.   

Nhìn lại 3 trận đấu vòng bảng của U20 Việt Nam tại kỳ World Cup U20 đang diễn ra ở Hàn Quốc, chúng ta rõ ràng nhận thấy đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn còn nhiều hạn chế. Trước tiên là sự thiếu sắc bén của hàng công. Đây là điểm yếu cố hữu của các đội tuyển Việt Nam suốt thời gian qua. Ở cả 3 trận đấu với New Zealand, Pháp và Honduras, U20 Việt Nam hoàn toàn trông chờ vào khả năng săn bàn của tiền đạo Hà Đức Chinh. Tuy nhiên, Đức Chinh không có phong độ tốt và sự hỗ trợ cho anh từ hàng tiền vệ cũng không nhiều vì U20 Việt Nam cơ bản lo lùi về phòng thủ. 

Một điểm yếu khác là hàng thủ. Nếu như trận gặp New Zealand chúng ta chơi rất tốt và hàng thủ trở thành điểm sáng thì hai trận sau đó đã gặp vấn đề. Bỏ qua trận thua Pháp vì đối thủ đẳng cấp quá cao, nhưng ở  trận cuối với Honduras, U20 Việt Nam bộc lộ điểm yếu ở hàng thủ khi đối phương gia tăng sức ép tấn công. Hai bàn thua ở trận gặp Honduras đều xảy ra rất dễ dàng.

Hạn chế khác cũng là vấn đề nan giải của cầu thủ Việt Nam là nền tảng thể lực. Có thể nói lứa U20 này sở hữu nền tảng thể lực rất ổn nhờ được đào tạo bài bản và sự rèn giũa từ chuyên gia thể lực. Tuy nhiên, các cầu thủ đều biểu hiện sa sút thể lực ở hiệp hai, nhất là trận gặp Honduras. Chính điều này đã góp phần dẫn đến hai bàn thua.

Tóm lại, U20 Việt Nam dừng chân ở vòng bảng World Cup là điều đã được giới chuyên môn tiên liệu từ trước. Thậm chí trước giờ thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn lên đường sang Hàn, nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ khả năng của họ. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, U20 Việt Nam chứng tỏ họ xứng đáng đến World Cup. Có điều, để làm nên được điều gì đó to tác hơn ở đấu trường World Cup thì rõ ràng U20 Việt Nam chưa đủ trình độ.

U20 Việt Nam dừng chân ở vòng bảng World Cup U20 nhưng chí ít họ đã mang đến niềm cảm hứng, động lực cho bóng đá nước nhà. Ảnh: TNO

2. Như đã đề cập, dù gì thì U20 đã hoàn thành xuất sắc hai mục tiêu là thi đấu hết mình và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Dù trình độ chuyên môn và đẳng cấp còn nhiều khiêm tốn nhưng U20 Việt Nam đã cho thấy tinh thần thi đấu tuyệt vời. Họ đá ngang ngửa với New Zealand và Honduras, thậm chí nhiều thời điểm ép sân đối phương. Đá với Pháp mạnh như thế nhưng tinh thần chẳng hề lung lay. Còn trên khán đài, cổ động viên Việt Nam đã để lại những dấu ấn thật khó quên cho chủ nhà Hàn Quốc và bạn bè quốc tế. Sự cuồng nhiệt và đông đảo của cổ động viên Việt Nam chính là điểm nhấn ở kỳ World Cup U20 này.

Câu chuyện là sau khi những cảm xúc lắng lại, chúng ta cần biết phải học hỏi gì từ lần dự World Cup U20 đầu tiên. Trong bài viết: "Bóng đá Việt Nam  cần phải học hỏi từ lần đầu dự World Cup U20" đăng trên trang FOX Sports khu vực Châu Á, bình luận viên kỳ cựu John Duerden phân tích: "Hãy nhớ rằng, với những đội lần đầu dự World Cup thì việc không vượt qua vòng bảng luôn là điều đương nhiên. Trước nay, chỉ có 2 đội ở Châu Á vượt qua vòng bảng ngay lần đầu dự World Cup U20 là UAE hồi năm 1997 và Qatar năm 1981 (vào đến tận trận chung kết chỉ chịu thua đội Tây Đức cũ 0-4). Trong khi đó, U20 Nhật Bản phải đến lần thứ 2 mới vượt qua vòng bảng và chờ đợi gần 16 năm mới góp mặt trở lại ở World Cup U20 sau lần đầu tham dự năm 1979 trong tư cách chủ nhà. U20 Hàn Quốc thì cũng phải sau 3 lần dự mới vượt qua vòng bảng. Còn Arabia Saudi thì phải đến lần dự thứ 7 may mắn mới vượt qua vòng bảng. Iran cũng vậy, đến nay đã 3 lần dự vẫn chưa vượt qua vòng bảng.

Nói vậy để thấy, U20 Việt Nam  dù chơi ấn tượng nhưng không đủ để vượt qua vòng bảng ngay lần đầu tham dự thì chẳng có gì phải thất vọng. Tuy nhiên, qua lần đầu này, U20 Việt Nam và bóng đá Việt Nam cần học một bài học quan trọng nhất, đó là học thật nhanh những gì tốt nhất ở World Cup và hãy chuẩn bị hành trang để trở lại một cách mạnh mẽ nhất".

Bóng đá Việt Nam đã có được những bài học và nguồn cảm hứng trong lần đầu tiên dự World Cup U20. Vấn đề còn lại, chúng ta học được gì và làm gì để nguồn cảm hứng World Cup đừng vụt tắt!

Quang Hải