Báo Công An Đà Nẵng

Nguyễn Ngọc Hưng - vịn câu thơ đứng dậy!

Thứ bảy, 20/02/2016 12:22

(Cadn.com.vn) - Những ngày cuối năm vừa qua, tôi cùng nhóm nhà văn, nhà thơ ở Đà Nẵng đã có chuyến vào thăm nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng ở thị trấn Chợ Chùa, H. Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Cuộc đời của Nguyễn Học Hưng đã được nhiều báo đài đưa tin và giới cầm bút cả nước gần như ai cũng biết. Tôi cũng  biết Nguyễn Ngọc Hưng đã lâu, ngay từ sau những bài báo viết về Hưng và vợ chồng người bạn đã nuôi dưỡng và chăm sóc Hưng. Câu chuyện về cuộc đời Hưng và tấm lòng nhân ái bao la của vợ chồng người bạn đã thật sự làm cho trái tim tôi và bao nhiêu người xúc động. Tôi vẫn thường hay kể cho mọi người nghe câu chuyện “Lưu Bình - Dương Lễ” thời hiện đại này. Thỉnh thoảng đọc thơ Hưng viết đâu đó trên các báo, trên sách, trên mạng và liên lạc qua email, facebook, nhưng tôi chưa có dịp để đến thăm Hưng…

 30 năm trước, bệnh tật giáng xuống bất ngờ. Số phận đã đoạn tuyệt Hưng với sự nghiệp của một thầy giáo trẻ vừa tốt nghiệp Đại học sư phạm. Từ đó tới nay, cuộc sống đời thường của Nguyễn Ngọc Hưng diễn ra trên một chiếc giường đơn trong không gian ngôi nhà cũ kỹ. Rồi thơ đến với Hưng. Đây là phương tiện cứu cánh để anh liên lạc và kết nối với thế giới bao la bên ngoài khung cửa sổ. Thơ đã trở thành chiếc phao cứu sinh giúp anh bơi qua dòng sông số phận của đời mình… Khi tôi có ý định đỡ Hưng ngồi dậy thì Hưng bảo để tự anh làm. Anh quắp một cây gậy nhỏ trong bàn tay co rút lèo khèo và cố gắng chống làm điểm tựa để nhấc mình lên. Tứ chi bị liệt gần như không phục hồi sau một cơn bạo bệnh. Nhưng nhìn riêng gương mặt và thân hình, anh vẫn có một sức sống mãnh liệt.

(Trái qua) Nguyễn Ngọc Hưng - Mai Hữu Phước - Hoàng Quyên - Như Mai.

Do thông báo trước qua facebook nên Hưng đã đề sẵn vào tập thơ mới xuất bản của anh tặng tôi. Tập thơ có tên "Chút nắng cho Hoa Hồng". Tôi cũng tặng lại anh tập bút ký "Lang thang xứ người". Tôi bảo anh đọc để cùng tôi lang thang đó đây cho đỡ buồn. Tôi vẫn thường đọc nhiều bài thơ xúc động của anh viết về mẹ, về tình yêu và cuộc sống. Như Mai-một bạn thơ, một thạc sĩ giáo dục từ nước ngoài về cũng tặng anh tập thơ "Vườn cổ tích" vừa mới ấn hành và ra mắt ở Sài Gòn cách đây 10 ngày. Các anh Nhất Phương, Thoai Văn cũng làm quen với những người bạn mới và tặng nhau sản phẩm tinh thần làm lưu niệm.

Một ngày đường xa, gió mưa và lạnh lẽo, nhưng lòng ai cũng ấm áp và ngập tràn niềm vui vì đã mang đến cho nhau chút tình đồng điệu và những tấm lòng luôn rộng mở và chia sẻ.

Mai Hữu Phước