Báo Công An Đà Nẵng

“Nhà môi giới” nhung hươu

Thứ tư, 02/05/2018 15:52

Đang yên đang lành, Phạm Văn Đức (1983, trú thôn Tiên Long, xã Sơn Trung, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) bỗng nổi hứng làm “nhà môi giới”. Dẫn đường để giao dịch thương vụ mua bán nhung hươu nhưng thất bại, Đức vẫn đòi tiền công. Bị từ chối, Đức rút tuốc-nơ-vít đe dọa và cưỡng đoạt 100 ngàn đồng của bị hại. Ngày 27-4, Cơ quan CSĐT CAH Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đức về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Phạm Văn Đức.

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 24-4, Phạm Văn Đức điều khiển con “ngựa sắt” trên đường về nhà thì nhìn thấy chị Phan Thị Lan (1968, trú thôn Đông, xã Sơn Châu, H. Hương Sơn) đang đứng bên đường nói chuyện điện thoại với ai đó về việc cần mua nhung hươu, nhưng không biết ở đâu có bán. Do biết nhà ông Phan Trọng Toán (trú thôn Kim Lộc, xã Sơn Mai) có nuôi hươu lấy nhung bán, Đức quay lại nơi chị Lan đứng và ngỏ ý giới thiệu cho với điều kiện “nếu mua được nhung hươu thì phải trả tiền công, nếu không mua được thì thôi”. Sau khi thống nhất, Đức điều khiển xe máy đi trước dẫn đường đưa chị Lan đến nhà ông Toán.

Tuy nhiên, khi đến nhà ông Toán hỏi mua thì được gia chủ thông báo: đã hết hàng. Cuộc môi giới thất bại, Đức dẫn chị Lan về theo đường liên xã Sơn Mai - Sơn Phúc hướng ra QL8A. Về đến khu vực nghĩa trang ở núi “Hòa Bảy” thuộc thôn Triều Lĩnh, xã Sơn Phúc, nghĩ rằng việc môi giới không thành công sẽ không có tiền thù lao nên Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Lan.

Thời điểm này trời đã nhá nhem tối, đoạn đường vắng người qua lại, nhận thấy thời cơ tốt để thực hiện nên Đức điều khiển xe máy vượt lên ngang chị Lan rồi nói: “Cho em ít chục đổ xăng”. “Không mua được nhung lấy chi mà cho” - chị Lan đáp lời. Nghe vậy, Đức liền điều khiển xe máy chặn ép trước xe máy của chị Lan vào lề đường rồi quát lớn: “Mi có đưa không? Không là tau đập mi chết đó”. Giữa đồng không mông quạnh, lại thân gái một mình, biết từ chối sẽ gặp họa nên chị Lan mở cốp xe lấy 50 ngàn đồng đưa cho Đức mong đổi lấy sự bình yên. Thấy số tiền ít, Đức từ chối, tiếp tục quát: “Mi đưa tau 50 nghìn à, đưa tau trăm bạc!”. Trước yêu cầu của Đức, chị Lan nói: “Năm chục chớ chi mà trăm bạc lắm rứa”, và nhất quyết không đưa thêm. Trước thái độ cứng rắn của người phụ nữ này, Đức mở cốp xe lấy chiếc tuốc-nơ-vít ra rồi đe dọa: “Đưa tau trăm bạc không tau đập chết đó”.

Biết khó lòng khước từ trước yêu cầu của gã thanh niên bặm trợn, chị Lan đành mở ví lấy tờ tiền mệnh giá 100 ngàn đồng rồi bỏ lên yên xe. Một cơn gió thoảng qua, tờ tiền bay xuống đất, nghĩ rằng người phụ nữ này vứt tiền xuống đất cho mình, Đức gắt lên: “Mi đưa tiền cho tau kiểu ni à? Nhặt lên”. Cúi nhặt tờ tiền theo yêu cầu và đưa cho đối tượng, chị Lan lên xe chạy ra hướng QL8A, sau đó tìm tới CAH Hương Sơn trình báo sự việc. Còn Đức, sau khi cưỡng đoạt được 100 ngàn đồng thì lên xe rẽ hướng khác để về nhà.

Sau khi gây án, được sự vận động của lực lượng CA, gia đình và người thân, ngày 25-4, Phạm Văn Đức đến đầu thú tại CAH Hương Sơn, đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Phạm Văn Đức là đối tượng sử dụng ma túy 3-4 năm nay, không có nghề nghiệp ổn định, sống buông thả với bản thân và gia đình.

X.S