Báo Công An Đà Nẵng

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: "Viết là nguồn sống của tôi"

Thứ sáu, 24/04/2015 09:52

(Cadn.com.vn) - Đó là những lời chia sẻ mộc mạc, chân tình của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong buổi giao lưu với độc giả Quảng Nam ngày 22-4 vừa qua trong khuôn khổ ngày Hội sách. Mặc cho cơn mưa dai dẳng, hàng trăm bạn trẻ vẫn có mặt từ rất sớm để được nghe những chia sẻ của một nhà văn đã làm thổn thức trái tim bao thế hệ học trò bằng những câu chuyện tuổi thơ sống động, chân thật. Lẫn trong đám đông có cả những độc giả trung niên vẫn háo hức cầm những tập sách chờ nhà văn ký tặng. Họ là những người đã đồng hành cùng trang văn Nguyễn Nhật Ánh từ 30 năm trước, khi cuốn sách đầu tiên được xuất bản.

Có thể nói Nguyễn Nhật Ánh đã thắp lên ngọn nến lung linh của tuổi thơ trong mỗi người. Đọc văn của anh độc giả luôn bắt gặp chính mình trong đó, hồn nhiên và đầy nhiệt huyết. Những bối cảnh trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh đa phần là những vùng quê xứ Quảng, là nơi tác giả sinh ra và khôn lớn. Những địa danh Quán Gò, Hà Lam, Thăng Bình... đã trở thành những cái tên quen thuộc đối với độc giả cả nước...

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng cho độc giả.

Dù xa quê gần nửa đời người nhưng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn giữ nét hồn hậu "Quảng Nôm" trong giọng nói. Dù là tác giả của hàng loạt tác phẩm ăn khách nhưng anh lại tự nhận mình là không có khiếu nói. Anh bảo chỉ khi cầm bút trong tay anh mới có thể tự bày tỏ cảm xúc thật của mình. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trước đây đã từng là nhà giáo và nhà thơ trước khi nổi tiếng với loạt truyện cho lứa tuổi học trò, bởi vậy, như anh chia sẻ: "Tôi rất hay đưa thơ vào tác phẩm của mình. Những bài thơ tinh nghịch của lứa tuổi học trò vừa đáng yêu lại vừa là những cánh thư tình trao tay. Vì vậy hầu hết những nhân vật của tôi đều biết...làm thơ".

Trong số những nhà văn Việt Nam, đặc biệt là nhà văn viết cho lứa tuổi học trò thì Nguyễn Nhật Ánh là cây bút có kỷ lục cao nhất: 90% cốt truyện của anh viết về những rung động mới lớn, những hồn nhiên tuổi học trò như Mắt biếc, Quán Gò đi lên, Bồ câu không đưa thư... nhưng với mỗi câu chuyện đều gợi mở một thế giới mới mẻ, không trùng lặp. Bước vào thế giới ấy độc giả vẫn tìm được cho mình những kỷ niệm tuổi thơ vừa có những suy tư người lớn qua văn phong nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế, sâu lắng.

Chia sẻ câu hỏi của độc giả là động lực nào giúp anh duy trì nghề viết đến bây giờ, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết: "14 tuổi tôi đã xa nhà trọ ở TPHCM rồi ở lại đó đến bây giờ nên tôi luôn có nhu cầu được bày tỏ, được chia sẻ về tuổi thơ của mình, về những kỷ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu ở miền quê Quảng Nam của tôi. Đó cũng là nguyên liệu không bao giờ cạn làm nên tác phẩm". Với Nguyễn Nhật Ánh, nghề viết là một nghề rất cô đơn bởi mọi sự thăng hoa hay bế tắc trong cảm xúc đều chỉ có thể tự mình vượt qua, tự mình  chuyển hóa nó. Nguyễn Nhật Ánh cũng cho biết anh đang ấp ủ một cuốn sách mới cũng viết cho lứa tuổi học trò sẽ được xuất bản vào tháng 3-2016.

Hà Dung