Báo Công An Đà Nẵng

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: Xin làm làn mây trắng lang thang!

Thứ sáu, 15/04/2016 09:12

(Cadn.com.vn) - Sau thời gian chống chọi với bệnh tật tuổi già, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã từ giã gia đình, bạn bè, người yêu âm nhạc vào trưa qua (14-4) tại TPHCM, thọ 76 tuổi.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tên thật là Nguyễn Đình Ánh, quê gốc ở Phan Rang. Ông mê và học đàn dương cầm từ nhỏ, thập niên 1960, 1970, đã là danh cầm nổi tiếng từng đệm đàn cho rất nhiều diva ca nhạc miền Nam thời ấy như Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu... Trong sự nghiệp sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 để lại những ca khúc bất hủ như Ai đưa em về, Biệt khúc Bơ vơ, Buồn ơi chào mi, Chia phôi, Cho người tình xa, Cô đơn, Đêm nay ai đưa em về, Đêm tình yêu, Không... Và cùng với Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy..., Nguyễn Ánh 9 trở thành cái tên quen thuộc, đồng thời là biểu tượng của ký ức một thời... Những năm sau này, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 quen thuộc với khán giả yêu âm nhạc qua hình ảnh người nhạc sĩ già cần mẫn bên cây dương cầm, gầy guộc, lặng lẽ nhưng đầy đam mê trong những chương trình biểu diễn của các ca sĩ nổi tiếng. Ông cũng không nề hà khi vui vẻ, nhiệt tình tham gia làm giám khảo các live show giải trí, thi ca nhạc của các ca sĩ trẻ...

Tháng 5-2015, ông đã có đêm nhạc Kỷ niệm tại Hà Nội với nhiều cảm xúc ấn tượng về cuộc đời cống hiến cho âm nhạc của một nhạc sĩ tài hoa. Cách đây không lâu, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tâm sự nếu có sức khỏe, ông muốn cùng các đồng nghiệp Vinh Sử, Quốc Dũng gặp lại khán giả Hà Nội trong đêm gala 24-4 do con trai ông là nhạc sĩ  Nguyễn Quang làm đạo diễn âm nhạc. Nhưng rồi khát vọng này của ông đã mãi dừng lại...

 

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 -một trong những nhạc sĩ  được dân sành điệu yêu chuộng, trân quý. Mấy chục năm qua, nhạc của người nhạc sĩ hào hoa, lịch lãm này vẫn được trình bày bởi các danh ca: Elvis Phương, Khánh Ly, Thanh Lan, Tuấn Ngọc, Bằng Kiều,... Thế hệ sau này cũng hát rất hay những nhạc phẩm của ông như  Ánh Tuyết, Hồng Hạnh, Trọng Bắc, Đức Tuấn, Xuân Phú, Quang Dũng, Hồ Trung Dũng...Với những thành công trong sự nghiệp, gia đình, giờ đây, ông đã thanh thản, mỉm cười từ giã cuộc sống. Một lời cầu chúc cho nhạc sĩ đi vào cõi thiên thu bồng bềnh, nhẹ tênh như những ca từ ông đã viết trong ca khúc “Xin như làn mây trắng”:       

Làm mây bay khắp chốn

Đem tình yêu tưới mát tâm hồn

Trời xanh là lẽ sống

Ta đi vào trong cõi mênh mông

Cùng trăng thanh gió mát

Đem tình yêu lấp lánh sao ngàn

Đời ta là khúc hát

Xin như làn mây trắng lang thang!

K.H