Báo Công An Đà Nẵng

Nhạc sỹ Trương Quý Hải: "Thị hiếu thưởng thức âm nhạc bây giờ đã khác xưa"

Thứ ba, 06/10/2015 08:51

(Cadn.com.vn) - Trong chương trình biểu diễn kịch nói của Nhà hát kịch Tuổi Trẻ trong tuần qua tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, nhạc sỹ Trương Quý Hải gây ấn tượng và thu hút người nghe bởi nét phong trần, giọng hát truyền cảm, mộc mạc đầy sâu lắng bên chiếc ghi ta thùng trong những ca khúc anh mới sáng tác về làng quê, quê hương Việt Nam. Khi tôi nhắc đến ca khúc "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" của anh phổ thơ Bùi Thanh Tuấn được nhiều người biết đến, Trương Quý Hải khiêm tốn chia sẻ: Ca khúc "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" ra đời vào những năm đất nước còn khó khăn, các phương tiện giải trí còn nghèo nàn (1992). Hồi ấy, những nhạc sỹ trẻ mới bắt đầu sáng tác như anh có cơ hội may mắn là các tác phẩm âm nhạc sau khi được phát trên đài truyền thanh và truyền hình (kênh truyền thông phổ biến lúc bấy giờ) nhanh chóng được nhiều người biết đến.

Đó là điều thuận lợi hơn lớp nhạc sỹ trẻ sáng tác bây giờ, bởi hiện nay có quá nhiều phương tiện truyền thông giải trí bên cạnh tivi và đài phát thanh cũng như các thiết bị công nghệ kỹ thuật số xử dụng mạng Internet. Công chúng quan tâm đến âm nhạc tập trung thành những nhóm nhỏ theo những nhu cầu nghe nhạc và sở thích rất khác nhau mà không thành một cộng đồng rộng lớn cùng nghe và thưởng thức chung một tác phẩm âm nhạc như xưa. Ngoại trừ những ca khúc chính trị, đơn cử như ca khúc "Tổ quốc gọi tên mình" (Nhạc: Đinh Trung Cẩn, Lời thơ: Nguyễn Phan Quế Mai) là một trường hợp đặc biệt được phổ biến và lan truyền rộng trong cộng đồng lớn người nghe trong thời gian Trung Quốc đưa giàn khoan 981 xâm nhập vào địa phận lãnh thổ vùng biển Việt Nam.

 

"Có nhiều tác phẩm âm nhạc viết rất hay, rất tốt hơn rất nhiều ca khúc được phổ biến trên thị trường âm nhạc hiện nay của một số nhạc sỹ trẻ nhưng rất tiếc là những ca khúc này không  được lan truyền đến mọi người mà chỉ được biết trong một nhóm  nhỏ. Và đó là điều khó khăn cho các nhạc sỹ trẻ sáng tác hiện nay trong thời đại bão hòa về phương tiện nghe nhìn, đa dạng hình thức giải trí và xu hướng thưởng thức âm nhạc chia ra thành nhiều nhóm với đa dạng nhu cầu, thị hiếu khác nhau"nhạc sỹ Trương Quý Hải tâm sự.

Đà Nẵng vào thu, những cơn mưa nhẹ hạt lắc rắc rơi,  nghe Trương Quý Hải hát lại ca khúc "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" nhẹ nhàng, đọng lại trong lòng khán giả những ca từ đẹp, trong veo, ấm áp của một mối tình đầu ngọt ngào, trong sáng thời sinh viên tươi trẻ. Trương Quý Hải cũng đã có một thời sinh viên sôi nổi và sau đó anh khoác áo lính ra chiến trường. Trong những tháng ngày ở quân đội, anh mày mò tìm hiểu đọc sách nhạc lý và nghiên cứu về âm nhạc. Dù không được đào tạo trường lớp bài bản nhưng sự thành công của những ca khúc như "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa", "Khoảnh khắc",... đã khẳng định tên tuổi và tài năng của anh trong lòng công chúng nghe nhạc. Sau khi ra đời album "Bình yên đất trời" vào năm 2014, hiện nay Trương Quý Hải đang tập trung viết ca khúc về đề tài dân tộc, con người Việt Nam như một lời nhắc nhở đầy tự hào về truyền thống "con Rồng, cháu Tiên", về một tình yêu quê hương đất nước thẳm sâu trong trái tim anh.

Nguyễn Hữu Hồng Sơn