Báo Công An Đà Nẵng

Nhắm mắt... làm liều!

Thứ hai, 29/06/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - Bất chấp thì không có được kết quả tốt đâu nghe Hai phố núi.

- Thế mà vẫn có người bất chấp luật pháp, vị trí công tác của mình để tư lợi đó Bề Tui.

- Vậy người sai là cán bộ?

- Giữ vị trí lãnh đạo nữa là khác, đó là ông Phó Chủ tịch UBND H. Chư Sê (Gia Lai) Lê Đình Huấn.

- Ổng cố tình làm sai chuyện chi Hai phố núi?

- Lấn chiếm hàng nghìn mét đất lập trang trại nuôi bò trái phép ngay bên QL25. Chưa hết, việc sang nhượng đất mà ông Huấn đang sử dụng có dấu hiệu giả mạo.

- Nghiêm trọng vậy sao?

- Không chỉ người dân biết mà Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo kiểm tra và thông tin trên là có cơ sở. Bề Tui cứ đi hỏi cơ quan chức năng sẽ rõ...

- Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt sai phạm tại trang trại chăn, nuôi bò rộng 10.536m2 tại xã Ia Pal (H. Chư Sê, Gia Lai) của ông Lê Đình Huấn. Hầu hết diện tích đất trên là do ông Huấn thuê Cty TNHH MTV Phúc Huy Gia Lai, mua bán trái phép của người dân và lấn chiếm luôn đất công. Cụ thể, ông Huấn thuê 2.136m2 đất của Cty Phúc Huy Gia Lai, còn 1.882m2 là do ông Huấn lấn chiếm trái phép.

- Bề Tui thấy chưa, mà bữa ni ổng biết mình làm trái luật nên đã bán hết số bò nuôi tại đây và đóng cửa trang trại im ỉm rồi.

- Hai phố núi và bà con yên tâm, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra và xác định thông tin tố giác của người dân là có cơ sở. Hiện vụ việc đang được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai xem xét, kết luận xử lý.

- Người dân đang phỏng đoán rằng việc ông Huấn lấn chiếm đất, lập trại bò chỉ là cái cớ thôi. Bởi, khu đất này chỉ cách trung tâm thị trấn Chư Sê khoảng 8km, nằm ngay QL25 và theo quy hoạch khi Chư Sê lên thị xã, khu đất này là “đất vàng” đó.

- Bề Tui tin rằng, các cơ quan chức năng, chính quyền tỉnh Gia Lai không thể “nhắm mắt làm ngơ” vụ này đâu.

Một góc khu trang trại trái phép của ông Huấn.

Bề Tui