Báo Công An Đà Nẵng

Nhận biết màu sắc bằng... mũi !

Thứ tư, 30/09/2015 09:56

(Cadn.com.vn) - Cậu bé Vikas Panchal, 10 tuổi, ở New Delhi, Ấn Độ tuyên bố có thể nhận biết màu sắc, đi xe đạp, đi bộ lang thang trong khu phố mà không cần được giúp đỡ dù bị bịt mắt. Panchal tuyên bố phát triển các kỹ năng khác thường này bằng cách dành 2 giờ mỗi ngày để "luyện tập não" bằng kỹ thuật có tên là Midbrain Activation. Nó nhắm đến việc kích thích một phần nhỏ của não hoạt động như trung tâm tiếp sức cho các thông tin thu thập được.

B.Ngân (Theo Dailymail)

Đi bộ giữa hai khinh khí cầu

Đây là thời điểm thót tim khi Tancrede Melet và Julien Millot quyết định đi bộ trên sợi dây treo giữa hai khinh khí cầu khí nóng trên bầu trời Saint Hilaire du Touvet, Pháp, sau khi hình thành ý tưởng này từ hơn 1 năm trước. Hai khinh khí cầu được buộc vào mặt đất để chúng không trôi quá xa nhau. Tancrede gần như bị thổi bay khỏi dây vào những giây cuối cùng, nhưng ông đã hoàn thành nhiệm vụ. Do gió mạnh, Julien đã không thể làm theo.

B.Ngân (Theo Dailymail)

Vừa học, vừa chăm con

Một cặp vợ chồng người Ba Lan mang theo 6 người con gái đến Trung Quốc để học tiếng Hoa như những sinh viên nước ngoài. Andrzej Glos, nhà thiết kế phần mềm 36 tuổi, và vợ Evgeniya Glos, cho rằng, dù bận học nhưng họ cần phải đặt nhiệm vụ chăm sóc con trẻ lên trên hết. Do đó họ mang theo các cô con gái, từ 11 tháng tuổi đến 10 tuổi, đến bất cứ nơi nào họ đi, kể cả khi đi học.

T.Văn (Theo Chinadaily)

Tổ ong khổng lồ

Đây là tổ ong nặng 40kg, có đường kính 1,5m, được tìm thấy tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Người đàn ông đã đăng hình ảnh là một trong những người phát hiện ra tổ ong. Ông tìm thấy tổ ong treo trên cây cao hơn 20m khi lên núi hái nấm. Ông nhờ nhiều người giúp xử lý những chú ong trong tổ và lấy tổ xuống. Phải mất hơn 2 giờ đồng hồ, mọi người mới có thể đưa tổ ong khổng lồ này xuống đất.

T.Nguyên (Theo Chinadaily)