Báo Công An Đà Nẵng

Nhân viên làm đẹp gọi điện nhờ

Thứ hai, 13/12/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Chiều 7-11-2010, nhắm lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, chị Phan Thị Minh Thúy (trú tổ 12, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đến tiệm hớt tóc Thu Sương ở số 238 - Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng để làm tóc. Vốn là chỗ quen biết nên chị Thúy chọn tiệm làm tóc này mỗi khi có nhu cầu làm đẹp. Tiệm thoáng mát, sạch sẽ, chủ tiệm và nhân viên ở đây lại rất nhiệt tình nên khách hàng lúc nào cũng đông. Chị Thúy vừa ngả mình trên ghế thì nghe tiếng một cô nhân viên: “Chị ơi, chị muốn làm kiểu tóc gì để em giúp”. Nghe cô gái đứng phía sau lên tiếng, chị Thúy nói ngay: “Ừ thì như mọi khi thôi. Em gội đầu rồi sấy tóc và làm luôn móng tay, móng chân giúp chị nhé”.

Công việc làm đẹp đang diễn ra bình thường thì cô nhân viên lên tiếng: “Chị ơi, điện thoại của em hết pin rồi, chị có thể cho em mượn nhá máy cho đứa bạn thân gọi lại có chút việc nhà cần giải quyết. Chị giúp em nhé”. Tưởng chuyện gì chứ chuyện đơn giản như thế này có gì mà từ chối nên chị Thúy rút máy ĐTDĐ Nokia E71(trị giá khoảng 6 triệu đồng) đưa cho cô gái mà không một chút nghi ngờ: “Này, em cứ tự nhiên dùng đi, có gì mà ngại”.

Quả nhiên, khi cầm máy điện thoại, cô nhân viên của tiệm làm đúng như những gì đã hứa với khách. Cô đứng tại chỗ và bấm máy rồi trả lại ngay cho chị Thúy và tiếp tục làm công việc của mình một cách chăm chỉ, cẩn thận. Được một lát, chị Thúy giật mình khi thấy điện thoại đổ chuông liên tục. Vừa nhấc máy chị Thúy phát hiện đây chính là số máy của cô nhân viên vừa nhá cho người bạn nên chị nhã nhặn hỏi: “Xin lỗi ai ở đầu dây bên kia gọi đến vậy?”.

Một giọng nam cất lên: “Chị ơi, có phải chị vừa nhá máy cho tôi đấy không ạ?”. “Không, ờ mà có, cô nhân viên mượn máy của tôi vừa bấm máy cho anh đó. Bây giờ tôi chuyển máy cho cô ta nghe nhé. Máy cô ấy hết pin rồi. Anh đợi cho chút”. Nói đến đây, chị Thúy quay qua cô nhân viên: “Này em, có người gọi điện đến cho em đó. Em nghe đi” rồi đưa điện thoại cho cô ta.

Rất lịch sự, cô nhân viên nói lời cảm ơn xong liền cầm máy ra trước tiệm làm tóc nghe điện thoại. Lúc này, chị Thúy nghĩ chắc tụi nó yêu đương gì đây nên mặc dù thấy cô nhân viên cầm máy đi ra ngoài cũng không mấy để ý vì cho rằng đó là chuyện tế nhị của hai người. Tuy nhiên đợi một lúc khá lâu vẫn không thấy cô gái ấy trở vào nên chị Thúy cảm thấy có điều gì khác lạ liền gọi chủ tiệm hớt tóc vào hỏi.

Điều bất ngờ là khi ra ngoài không một ai phát hiện cô nhân viên tên Hăng (không rõ địa chỉ), mới xin vào làm việc tại tiệm làm tóc Thu Sương ở đâu cả. Đến lúc ấy thì mọi chuyện đã rõ ràng. Chị Thúy chỉ còn biết tự trách mình nhẹ dạ, cả tin nhưng sau đó chị vẫn đến cơ quan CA báo sự việc mình bị cô nhân viên làm tóc lừa lấy chiếc ĐTDĐ Nokia E71 còn mới.

Điều may mắn là đến lúc này chị Thúy vẫn còn nhớ số máy gọi đến của người thanh niên nên đã cung cấp cho lực lượng CA. Chính điều đó đã giúp cho cơ quan CA xác minh được chủ thuê bao gọi đến tên Bảo ở đường Điện Biên Phủ. Ngay khi gặp mặt, anh Bảo đã công nhận đó là cuộc gọi của mình cho người bạn gái tên Hăng đang tạm trú tại tổ 29, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê.

Ngay sau đó, Lê Thị Hăng (1990) đã bị tạm giữ và qua kiểm tra phòng trọ của Hăng, cơ quan CA còn thu giữ 2 máy ĐTDĐ khác. Theo lời khai của Hăng, sau khi lừa lấy máy điện thoại của chị Thúy, Hăng đã đem đến tiệm cầm đồ Thành Đồng, số 422- Trần Cao Vân, Đà Nẵng cầm cố lấy 2,5 triệu đồng để tiêu xài. Ai bị Lê Thị Hăng lừa kiểu này thì liên lạc sớm với CAQ Thanh Khê nhằm cung cấp thêm thông tin cho cơ quan CSĐT để xác minh làm rõ hành vi của đối tượng.

Xuân Lan