Báo Công An Đà Nẵng

Nhận vơ

Thứ sáu, 26/06/2015 08:12

(Cadn.com.vn) - Tranh công, đoạt lợi gì mà phải làm vậy?

- Có tranh đoạt công lợi hay không thì chưa rõ nhưng chuyện này làm cho người dân không phục, khiếu nại kéo dài...

- Ai mà làm chuyện này vậy Tư Điện Phước?

- UBND xã Điện Phước (TX Điện Bàn, Quảng Nam).

- Vậy xã "nhận vơ" chuyện chi để người dân bức xúc vậy?

Chuyện liên quan đến việc sửa chữa nhà cho ông Đặng Văn Đông (trú thôn Hạ Nông Trung, xã Điện Phước)...

- À, chắc là không làm mà vẫn kể công?

- Đó đó, chuyện là vầy: Gia đình ông Đông (thuộc diện gia đình chính sách) được Nhà nước hỗ trợ 11 triệu đồng và gia đình tự đầu tư 39 triệu đồng tự sửa chữa lại mái ngói của ngôi nhà. Công trình vỏn vẹn chỉ có vậy, nhưng sau đó UBND xã Điện Phước khi tổ chức nghiệm thu, UBND xã lại lập "Biên bản nghiệm thu, bàn giao nhà tình nghĩa". Ngoài ra, trong biên bản còn ghi: Đảng ủy, UBND xã chịu trách nhiệm lập dự toán, thiết kế và phân công cán bộ theo dõi, giám sát trong quá trình thi công.

- Sao kỳ vậy, sửa có cái mái nhà sao lại "nâng" lên thành thi công, bàn giao cả cái nhà?

- Thế mới có chuyện. Ông Đông nghĩ dù gì Nhà nước cũng hỗ trợ một khoản kinh phí nhất định nên đồng ý ký vào biên bản nhưng lòng thì không thuận.

- Đúng rồi, đó đâu phải là nhà tình nghĩa, hơn nữa trong quá trình sửa chữa, gia đình phải tự lo liệu mà sao chính quyền địa phương lại "nhận vơ" bằng văn bản hẳn hoi như vậy.

- Vậy nên ông Đông cho rằng chính quyền xã có khuất tất gì trong chuyện này mới viết đơn khiếu nại gửi khắp nơi.

Tất cả vì cái biên bản trên, chỉ là sửa chữa và do gia đình tự thi công thì ghi rõ, mắc mớ gì phải ghi thêm một số nội dung không có thực để người dân hiểu sai. NXD nghĩ, chính quyền xã Điện Phước nên giải thích rõ và nhận lỗi về những nhầm lẫn không đáng có khi lập văn bản để người dân hiểu rõ vấn đề, tránh khiếu nại kéo dài.

Biên bản "nghiệm thu, bàn giao nhà tình nghĩa"
cho ông Đồng do UBND xã Điện Phước lập.

N.X.D