Báo Công An Đà Nẵng

Nhanh cho dân nhờ!

Thứ sáu, 29/10/2021 13:58

- Chuyện chi mà phải thúc vậy anh Tư?

Khu vực “mũi tàu” đường Trần Thái Tông (phải) xuất hiện các vũng lầy, hình thành bãi rác tự phát.

- Câu chuyện thông đường thành… bãi rác!

- Có chuyện đó nữa sao? Tư nói cụ thể xem nào.

- Bà con khu dân cư A32 thuộc P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng chưa kịp vui mừng vì một con đường lớn được thông ra sau bao năm kiến nghị thì chợt buồn vì nó tạo thành một bãi rác ngay khu vực “mũi tàu”. Vậy là thay vì thuận lợi cho người dân đi chợ mua bán, đi làm, học sinh đi học mọi người lại phải hứng chịu cảnh mất vệ sinh khi nơi đây hình thành các vũng nước tù đọng và tiếp nhận bao nhiêu rác sinh hoạt, rác xây dựng.

- Tuyến đường nào vậy anh Tư?

- Con đường Trần Thái Tông giao nhau với Phạm Ngọc Mậu chỗ gần chợ Tân An. Chỗ này trước đây Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã làm việc với phía quân đội để thông đường, tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là con em đi học khỏi phải ra phía Trường Chinh có mật độ xe cộ nhiều… Thế nhưng khi đường vừa thông đã tạo thành một bãi đất trống ngay khu vực “mũi tàu” đấy. Vậy là một hộ dân kinh doanh vật liệu xây dựng tập kết gạch đá, người dân tiện tay cũng đổ rác vào, nhiều gia đình xây nhà cũng mang giá hạ, xà bần thải ra đây. Giờ trông rất nhếch nhác.

- Hình như cơ quan chức năng đang chuẩn bị cải tạo, chỉnh trang chỗ này rồi đó.

- Mong sớm bắt tay cho dân nhờ chứ đường thông hàng năm trời rồi mà biến thành cái tam giác rác như ri thì còn khổ hơn hồi chưa thông.

- NXD nhận thấy kiến nghị của người dân ở khu dân cư A32 hoàn toàn chính đáng. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần kiểm tra, tiến hành dọn dẹp khu vực trên để đảm bảo mỹ quan, cắm bảng cấm tập kết vật tư, đổ xà bần, rác thải tại khu vực này. Bên cạnh đó, cần xúc tiến cải tạo, chỉnh trang khu vực “mũi tàu” này được đảm bảo Xanh - Sạch - Đẹp.

N.X.D