Báo Công An Đà Nẵng

Nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ TNGT thảm khốc làm 5 người chết, 7 người bị thương

Thứ hai, 30/11/2015 10:39

* Lái xe ra đầu thú rạng sáng ngày 28-11

* 7 người đã qua cơn nguy kịch

Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành công điện về việc khắc phục hậu quả vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên.
Đồng thời, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, thăm hỏi nạn nhân bị thương và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo kịp thời, quyết liệt nhằm khắc phục hậu quả vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này.
Công điện cũng yêu cầu CA tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này.
Ngoài ra, các trưởng Ban ATGT các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng và Bình Phước chỉ đạo Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về ATGT trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là quy định cấm xe công nông tham gia giao thông trên QL, quy định của Chủ tịch UBND tỉnh về địa bàn hoạt động của xe công nông trên địa bàn tỉnh.

(Cadn.com.vn) - Sáng 28-11, Ban ATGT tỉnh Gia Lai gồm ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở GTVT, Phó ban Thường trực Ban ATGT và Đại tá Nguyễn Duy Lanh - Phó Giám đốc CA tỉnh, Phó Ban ATGT cùng các đơn vị đã đến động viên, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình những người bị nạn trong vụ TNGT xảy ra vào tối ngày 27-11.

Theo báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh Gia Lai gửi Ban ATGT Quốc gia, 21 giờ 30 ngày 27-11, trên tuyến QL14 (đoạn qua thôn Đại An 1, H. Chư Păh, Gia Lai) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa ô-tô tải BKS 81M-5781 và xe công nông do Rơ Châm Hrung (1986, trú làng Brep, xã Ia Phí, H. Chư Păh) điều khiển chở 13 người dân (cùng trú làng Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl, H. Chư Păh) đi cùng chiều.

Sau cú va chạm mạnh, xe công nông bị gãy làm đôi, thùng xe nằm tại hiện trường, xe tải kéo theo đầu xe công nông chạy về hướng Kon Tum hơn 1km thì tài xế dừng xe, bỏ trốn khỏi hiện trường. Hậu quả vụ TNGT làm 5 người tử vong (trong đó có 1 người tử vong tại bệnh viện), 7 người bị thương. Danh tính 5 người tử vong được xác định là Rơ Châm Lúy (2003), Rơ Châm Phơr (1953), Rơ Châm Phuih (1984), Rơ Châm Luy (2002) và Rơ Châm Thưng (1953); 7 người bị thương gồm Rơ Châm Hlan (1978), Rơ Châm Hin (1979), Rơ Châm Hlaoh (1978), Rơ Châm Siêu (1992), Nay Sui (1980), Rơ Châm Mep (1955) và Rơ Châm Hrung.

Tại Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3, TP Pleiku, Gia Lai), bác sĩ Võ Văn Khôi - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 211 cho biết: sau một đêm thức trắng, các y, bác sĩ bệnh viện Quân y đã nỗ lực cứu chữa 7 trường hợp bị thương trong vụ TNGT nói trên qua cơn nguy kịch. Trong đó, 3 người bị thương nặng nhất (gãy xương, chấn động não) đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công, sức khỏe có những chuyển biến tốt.

Thay mặt Ban ATGT tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Hữu Quế cảm ơn các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 đã tích cực huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu chữa cho các nạn nhân. Đồng thời, Ban ATGT tỉnh Gia Lai đã đến động viên, thăm hỏi 7 trường hợp bị nạn tại bệnh viện và hỗ trợ 3 triệu đồng/người.

Ông Nguyễn Hữu Quế - Giám đốc Sở GTVT, Phó ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Gia Lai  hỗ trợ gia đình những người tử nạn.

Ngôi làng Tơ Vơn 2 nằm dưới chân núi từ hôm qua đến nay không khí u buồn, tang tóc bao trùm. Ngay trong đêm, 5 nạn nhân tử vong đã được gia đình và dân làng đưa về khu nhà mồ của làng để chuẩn bị tổ chức hậu sự. 5 thi thể xếp liền nhau bên những người thân đang đau đớn trước sự ra đi đột ngột của người ruột thịt trong gia đình, người già, trẻ con ngồi lặng lẽ ở từng góc nhà mồ. Chính quyền địa phương huy động nhiều lực lượng và thanh niên trong làng dựng rạp, chuẩn bị các đồ dùng thiết yếu tổ chức mai táng cho những nạn nhân xấu số theo truyền thống văn hóa bản địa.

Không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến 3 cháu nhỏ Rơ Châm Luít, Rơ Châm Nhac, Rơ Châm Nhung là con của anh Rơ Châm Phuih (1984) đứng dựa bên những người dân làng ngơ ngác chưa hiểu nỗi mất mát quá lớn mà các em gánh chịu khi bố và chị gái Rơ Châm Lúy (2003) đều tử nạn trong vụ TNGT. Cách đây khoảng 3 tháng, mẹ các cháu qua đời trong cơn bạo bệnh và giờ chúng trở thành trẻ mồ côi khi mất thêm bố. Bà ngoại của các cháu là Rơ Châm Mép cũng là nạn nhân của vụ tai nạn và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 211.

Người thân đau đớn bên thi thể 5 nạn nhân xấu số.

Ngay trong sáng 28-11, trước hoàn cảnh khó khăn, tang thương của người bị nạn, UBND H. Chư Păh đã hỗ trợ mỗi nạn nhân bị nạn 3 triệu đồng và 5 cỗ quan tài cho những người tử vong. CAH Chư Păh đã huy động CBCS đóng góp và tiến hành hỗ trợ mỗi gia đình bị nạn, tử vong 1 triệu đồng/trường hợp. Ban ATGT tỉnh Gia Lai cũng đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng/người tử nạn.

3 đứa trẻ con của anh Rơ Châm Phuih ngơ ngác trước cái chết của bố và chị.

Đến rạng ngày 28-11, lái xe tải BKS 81M-5781 là Cao Đại Trọng (1986, trú TDP 6, TT Chư Ty, H. Đức Cơ, Gia Lai) đã đến CQĐT CAH Chư Păh đầu thú. Theo lời khai ban đầu của Trọng, đêm 27-11, Trọng điều khiển ô-tô BKS 81M-5781 chở gỗ cao su lên tỉnh Kon Tum để bán. Khi lưu thông đến địa bàn thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, Trọng trong trạng thái buồn ngủ, điều khiển xe chạy với tốc độ hơn 70km/h và bị đèn pha của một ô-tô chạy ngược chiều chiếu vào làm lóa mắt, không quan sát được phía trước nên đã tông thẳng vào xe công nông do anh Rơ Châm Hrung điều khiển chở 13 người dân của làng Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl đi hái cà-phê về. Sau khi gây tai nạn, do hoảng loạn nên Trọng tiếp tục điều khiển xe chạy đến gần trụ sở UBND xã Ia Khươl mới dừng lại, gọi điện thoại cho người thân nhờ đến đón. Rạng ngày 28-11, được sự động viên của gia đình và CQĐT, Trọng đã ra đầu thú.

Minh Tân