Báo Công An Đà Nẵng

Nhặt được chứ không trộm!

Thứ hai, 14/07/2014 14:19

(Cadn.com.vn) - 12 giờ 30 ngày 11-7, lãnh đạo CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nhận được tin báo của anh Dương Văn Thừa (1974, quê H. Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) về việc lợi dụng lúc anh đang ngủ tại phòng số 8, tầng 4, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, người đàn bà tên Ngọc (đang chăm cháu bị bệnh tại đây) đã lấy trộm chiếc ví, bên trong có hơn 2,5 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền vàng và 1 chiếc nhẫn vàng. Nhận tin, lãnh đạo CAP Khuê Mỹ nhanh chóng cử CBCS có mặt, yêu cầu đối tượng về cơ quan CA làm việc.

Tại cơ quan CA, người đàn bà khai tên là Nguyễn Thị Ngọc (1968, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nhưng lại khăng khăng rằng mình chỉ nhặt được chiếc ví của anh Thừa chứ không phải trộm. Tuy nhiên, trước những lý lẽ đấu tranh sắc bén của các CBCS CAP Khuê Mỹ, cuối cùng Ngọc cũng đuối lý nên đành thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo Ngọc khai báo: 23 giờ 15 ngày 10-7, đang chăm cháu bị bệnh tại phòng 8, tầng 4, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thì Ngọc phát hiện chiếc ví của anh Thừa (cùng phòng với Ngọc) rơi ra khỏi túi quần nên nảy sinh ý định chiếm đoạt làm của riêng. Sau khi quan sát thấy mọi người trong phòng đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, Ngọc bước đến “nhặt” chiếc ví rồi nhanh tay nhét vào trong áo ngực. Khi tài sản “nhặt được” đã yên vị trong áo của mình, Ngọc quay về giường nằm.

Khoảng 15 phút sau, anh Thừa thức dậy phát hiện chiếc ví đã “không cánh mà bay” nên hỏi mọi người trong phòng, nếu ai nhặt được thì cho anh xin lại. Do mọi người đều khẳng định không nhặt được nên anh Thừa yêu cầu được kiểm tra từng người một. Lợi dụng lúc vợ chồng anh Thừa kiểm tra những người khác trong phòng, Ngọc nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh móc chiếc ví từ trong áo ngực ra rồi tìm nơi cất giấu. Tuy nhiên, tìm mãi vẫn không thấy chỗ nào an toàn nên Ngọc quyết định mở ngăn lớn của chiếc ví lấy ra hơn 2,3 triệu đồng rồi nhét vào trong áo ngực. Sau khi tiền đã nằm trong áo ngực, Ngọc vứt chiếc ví qua cửa sổ phòng vệ sinh để phi tang và trở về vị trí cũ trong phòng.

Tuy nhiên, trong khi từ nhà vệ sinh trở ra, Ngọc đã đánh rơi 1,2 triệu đồng. Chính vì vậy, sau khi Ngọc rời khỏi phòng vệ sinh thì vợ anh Thừa đi vào kiểm tra và phát hiện số tiền đó nên nhặt ra cho mọi người cùng xem. Nghi ngờ chiếc ví có thể đang nằm ở khu vực cửa sổ phòng vệ sinh nên anh Thừa đi ra kiểm tra và phát hiện chiếc ví của mình đang nằm gần khu vực cửa sổ nên nhặt lên kiểm tra thì thấy bên trong vẫn còn 1 sợi dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng và 200.000 đồng. Biết chắc Ngọc chính là thủ phạm nên vợ anh Thừa tiến hành kiểm tra người thì phát hiện phía trong áo ngực của Ngọc có hơn 1,1 triệu đồng. Sau khi bị vợ anh Thừa lấy lại số tiền, Ngọc không nói không rằng mà bỏ đi ngủ và đến trưa hôm sau thì được mời về CAP.

Hiện vụ việc được chuyển cho CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

T.Dũng