Báo Công An Đà Nẵng

Nhật "nóng" với vấn nạn bạo lực trẻ em

Thứ hai, 11/02/2019 07:36

Cái chết của một bé gái 10 tuổi, được cho là do người cha gây ra sau khi chính quyền không đáp lại lời cầu xin giúp đỡ của cô bé, đã khiến dư luận Nhật phẫn nộ trong bối cảnh nước này nổi lên nhiều vụ bạo lực trẻ em nghiêm trọng.

Mia Kurihara được tìm thấy đã chết tại nhà ở Noda, gần thủ đô Tokyo, vào ngày 24-1. Trước đây, cô bé từng kể chuyện mình bị bạo lực trong một câu hỏi bí mật của trường, cũng như từng viết một bức thư cho giáo viên kể rằng cha cô, Yuichiro Kurihara, đã ngược đãi và cầu xin nhà trường giúp đỡ.

Nhật Bản hiện có số lượng báo cáo bạo lực trẻ em cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: CNN

Cái chết được dự báo

"Em bị bạo lực thể xác từ cha. Ông ấy đánh thức em vào giữa đêm. Khi em thức dậy, ông ấy đánh và đá em. Cô ơi, cô có thể làm gì đó giúp em không?", bức thư viết. Mia được đưa đến nơi khác để bảo vệ và sau đó sống với một người họ hàng.

Nhưng các quan chức đã quyết định đưa cô bé về nhà sau khi cha cô gửi một lá thư do Mia viết. Hitoshi Nihei, người đứng đầu Trung tâm phúc lợi trẻ em Kashiwa, người đã công bố bức thư tại một cuộc họp báo vào ngày 5-2. "Cháu đã nói dối việc bị cha đánh. Xin đừng đến gặp cháu, cháu không muốn gặp nhân viên Trung tâm phúc lợi trẻ em", nội dung bức thư nêu rõ. Nihei cho biết, ngay cả khi đó, chính quyền tin rằng Kurihara có thể đã buộc con gái mình viết bức thư: "Chúng tôi đã nhận thức được rằng rất có thể cha cô bé đã ép cô ấy viết nó". Mia được trở về với gia đình vào tháng 3-2018 nhưng không có quan chức giáo dục hay phúc lợi trẻ em nào đến thăm nhà để kiểm tra, Nihei nói. Chưa đầy một năm sau, cô bé được tìm thấy đã chết.

Người cha Yuichiro, 41 tuổi, bị bắt hôm 25-1 vì nghi ngờ gây thương tích dẫn đến cái chết của con gái. Khi Mia không xuất hiện ở trường sau kỳ nghỉ đông, cha cô đã nói rằng cô bé đang ở với người thân tại quận đảo phía nam Okinawa. Thi thể của cô bé được phát hiện tại nhà vào ngày 24-1. Mẹ của Mia, Nagisa cũng bị bắt vào đầu tuần này, bị buộc tội âm mưu gây thương tích. Cặp vợ chồng, hiện vẫn còn một cô con gái 1 tuổi, đang bị điều tra.

Theo báo cáo của truyền thông địa phương, Yuichiro phủ nhận việc bạo lực con gái mình, khai với cảnh sát rằng, y đã sử dụng các phương pháp nuôi dạy con nghiêm ngặt nhưng không làm gì sai. Người mẹ đã khai với cảnh sát rằng bà cũng bị chồng bạo lực và phải che đậy việc ông ta đánh đập Mia vì lo sợ sự an toàn của chính mình.

Chính quyền địa phương "phạm sai lầm chết người"

Phó hiệu trưởng Ủy ban Giáo dục thành phố Noda, Masahiko Yabe, cho biết, ông đã bị cha của Mia đe dọa, yêu cầu đưa cho y bản sao của bức thư mà nữ sinh này đã gửi cho giáo viên. "Tôi buộc phải đưa cho anh ta một bản sao, như thể bị dồn ép vào một góc", ông Yabe xin lỗi. "Chúng tôi có thể bảo vệ cuộc sống của cô bé nhưng đã không làm như vậy và đã phạm sai lầm nghiêm trọng vì quyết định của mình. Tôi vô cùng xin lỗi", ông Nihei lặp lại sự hối tiếc. "Vai trò của chúng tôi là bảo vệ cuộc sống của trẻ em. Chúng tôi thực sự xin lỗi", ông nói trong cùng một cuộc họp báo.

Ở Nhật, vấn đề gia đình thường được coi là riêng tư và bất khả xâm phạm. Người sử dụng mạng xã hội đã bày tỏ sự phẫn nộ, ghê tởm đối với một nền văn hóa mà họ cho là coi trọng sự riêng tư trong việc ngăn chặn bạo lực. "Chuyện xảy ra với Mia Kurihara không phải là vấn đề của người khác. Tôi cũng đã nhiều lần nghĩ rằng mình sẽ bị giết. Tôi cũng từng nghĩ đến việc tự sát", một người viết. "Nơi nào chúng ta có thể tìm thấy những vị cứu tinh ngăn cản những cha mẹ ác độc và can thiệp vào một xã hội khép kín được gọi là "gia đình?". Ai có thể bảo vệ những đứa trẻ phải sợ hãi khi sống trong nhà mỗi ngày?", người này viết. Một người khác đã viết trên Twitter: "Cái chết của Mia mang đến một thông điệp khủng khiếp cho những đứa trẻ đang gặp khó khăn rằng người lớn dễ dàng bỏ qua khi trẻ em tố cáo việc bị bạo lực".

Bạo lực trẻ em đang gia tăng

Trong khi tổng thể tội phạm ở Nhật đang ở mức thấp nhất mọi thời đại, báo cáo của cảnh sát năm 2018 cho thấy 80.104 trẻ vị thành niên đã bị bạo lực, tăng 22,4% so với năm trước và là con số kỷ lục kể từ khi dữ liệu được thu thập vào năm 2004.

Hôm 8-2, Thủ tướng Shinzo Abe tổ chức một cuộc họp các bộ trưởng liên quan đến các vấn đề bạo lực trẻ em và bày tỏ sự hối tiếc rằng chính quyền địa phương đã không hành động theo lời cầu xin của Mia. "Tôi rất tiếc nhà trường, Trung tâm Giáo dục và Phúc lợi Trẻ em, người được cho là có nhiệm vụ bảo vệ trẻ em, đã không phản ứng với các cuộc gọi khẩn cấp mà Mia đã can đảm gửi đi. Tôi muốn kêu gọi nỗ lực xóa bỏ nạn bạo lực trẻ em bởi bảo vệ cuộc sống của trẻ em là ưu tiên hàng đầu", ông Abe cho biết.

Đài truyền hình NHK cho biết, ông Abe đã yêu cầu các bộ trưởng phải đảm bảo rằng các quy tắc mới để xử lý thông tin về các trường hợp bạo lực trẻ em phải được tuân thủ. Điều này bao gồm việc cấm tiết lộ thông tin, danh tính của người tố cáo bị bạo lực. Ông cũng kêu gọi sự hợp tác tốt hơn giữa trường học và các trung tâm phúc lợi trẻ em.

AN BÌNH