Báo Công An Đà Nẵng

Nhiệt huyết tuổi trẻ Đà Nẵng

Thứ tư, 25/03/2015 10:13

(Cadn.com.vn) - Tích cực tham gia công tác xã hội, sẵn sàng hiến máu cứu người hay giúp đỡ những em nhỏ quay lại với trường học... đó là những hình ảnh thường thấy của tuổi trẻ Đà Nẵng. Với lòng nhiệt huyết, họ đã và đang khẳng định thương hiệu của  tuổi trẻ Đà Nẵng.

Giúp đỡ và chia sẻ nỗi đau với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trở thành công việc thường xuyên của đoàn viên thanh niên Đà Nẵng. Trong ảnh: Chi đoàn Báo Công an thành phố Đà Nẵng thăm, tặng quà cho trẻ em là nạn nhân chất độc da cam.

Trong năm 2015, Đà Nẵng có một Bí thư chi đoàn vinh dự được Trung ương Đoàn trao giải thưởng Lý Tự Trọng, đó là Trung úy Ông Ích Thành–Bí thư chi đoàn Phòng CSPCCC số 4. Thành năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động đoàn, có rất nhiều sáng kiến, thành tích trong công tác chuyên môn và hoạt động xã hội. Do quản lý địa bàn rộng lớn ở quận Liên Chiểu và nhiều xã huyện Hòa Vang nên hằng năm Phòng CSPCCC số 4 phải tham gia cứu chữa cháy hơn 30 vụ, và đoàn viên luôn là lực lượng tiên phong tiếp cận các vụ cháy.

Nhớ cách đây chưa lâu, trên địa bàn Q. Liên Chiểu xảy ra một vụ cháy, cùng với những chiến sĩ chữa cháy khác, không ngại nguy hiểm, Thành xông vào dập lửa và cứu được nhiều tài sản, tài liệu quan trọng. Thành bảo, người chiến sĩ PCCC là thế, phải luôn xông xáo, năng nổ. Và Thành cũng đã áp dụng tinh thần xông xáo và năng nổ vào công tác đoàn và hoạt động xã hội. Vì vậy trong nhiều năm qua, Chi đoàn  Phòng CSPCCC số 4 luôn dẫn đầu các hoạt động đoàn, xây dựng các mô hình thi đua trong đoàn viên hay đóng góp kinh phí để tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. “Mình nghĩ thanh niên cần có sự nhiệt huyết cống hiến và tích cực tham gia công tác xã hội, bởi tinh thần đó sẽ giúp mình hoàn thành tốt công việc, giúp đỡ nhiều người và quan trọng hơn giúp ta trưởng thành hơn, sống có ích hơn”–Thành tâm sự.

Trung úy Ông Ích Thành luôn xông xáo và năng nổ trong công tác đoàn.

 Đà Nẵng hiện có rất nhiều các câu lạc bộ thiện nguyện, do các bạn trẻ lập ra để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Bạn Nguyễn Đăng Chung-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhân Ái kể CLB thành lập vào năm 2010 với mục đích giúp trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi, người già neo đơn... ở Đà Nẵng-Quảng Nam. Thời gian CLB đã có nhiều chương trình ý nghĩa hướng đến người nghèo như tổ chức 16 chương trình từ thiện lớn và hàng chục chuyến thăm, tặng quà các cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật, người già neo đơn với tổng kinh phí hơn  400 triệu đồng. Xây dựng bể chứa nước sạch, sơn các ngôi trường học ở các huyện miền núi Quảng Nam hay thăm và tặng quà cho người nghèo...

Chung kể: “Thành viên CLB đều là những người trẻ và dù bận rộn với công việc hay học tập nhưng tất cả đều tích cực, hăng hái tham gia các hoạt động từ thiện. Chúng em tổ chức thu gom ve chai, bán hoa, quần áo hay kêu gọi sự đóng góp của xã hội để gây quỹ cho câu lạc bộ. Em nghĩ, thanh niên cần phải làm điều gì đó vì cộng đồng chứ không chỉ lo bản thân mình”. Còn bạn Vũ Thế Hân–Bí thư chi đoàn VH-XH (thuộc đoàn Q. Hải Châu) cho biết, với các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS hay hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, chi đoàn đã giúp được nhiều người thoát nghèo và nhiều bạn trẻ từ bỏ cám dỗ của ma túy làm lại cuộc đời. “Để có kinh phí, chi đoàn phải đi vận động các nhà hảo tâm, rồi khảo sát nhu cầu của từ hộ nghèo để có biện pháp hỗ trợ thích hợp. Vừa qua chi đoàn đã hỗ trợ xe nước mía và bàn ghế cho gia đình chị Tống Phước Đắc (tổ 38 P.Thuận Phước) để cải thiện kinh tế gia đình. Tinh thần tình nguyện, xung kích luôn được phát huy trong mỗi ĐVTN”.

Với lòng nhiệt huyết, tuổi trẻ thành phố đã đưa Đà Nẵng trở thành địa phương dẫn đầu trong công tác đoàn, hội, gặt hái nhiều thành công, cống hiến xây dựng thành phố quê hương ngày càng giàu đẹp.

Minh Hà