Nhiều người dân gửi thư cảm ơn lực lượng Công an
Trong thư gửi Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an) và Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, ông Cường bày tỏ: Ông sống tại Cộng hòa liên bang Đức và Mỹ từ năm 1973 đến năm 2003 thì về Việt Nam sinh sống. Quá trình sống tại phường 6, TP Đà Lạt ông Cường chỉ dùng hộ chiếu trong mọi giao dịch, chưa được cấp chứng minh nhân dân hay căn cước.
Sau khi ông Cường có đơn xin hỗ trợ cấp căn cước, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành làm các thủ tục cấp căn cước và hiện ông Cường đã có căn cước của riêng mình.
Trong thư, ông Cường cũng đặc biệt cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều cán bộ, trong đó có Thiếu tá Lê Xuân Hương - Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Lâm Đồng: "Riêng Thiếu tá Lê Xuân Hương, vì thấy tôi có khó khăn trong việc đi lại, nên đã rất niềm nở, không ngần ngại tự lái xe đưa rước tôi đến các cơ quan để cập nhật các hồ sơ cần thiết…".
Công an xã Đà Sơn, huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cũng cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của chị Trần Thị Thu (1987) trú trên địa bàn sau khi được lực lượng Công an giúp tìm lại gần 10 triệu đồng bị mất. Theo chị Thu, 10 giờ 15 ngày 12-4, chị Thu mang theo số tiền 10 triệu đồng đi chợ. Sau khi vào một cửa hàng quần áo mua đồ hết gần 600 nghìn đồng, chị để số tiền còn lại trong túi ni-lông màu đen, tuy nhiên khi về đến nhà thì phát hiện không thấy túi tiền đâu.
Sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an xã Đà Sơn đã tiến hành xác minh và nhanh chóng phát hiện chị Nguyễn Thị Hương (1974) trú tại xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương là người đã cầm nhầm số tiền trên nên thu hồi và giao cho chị Trần Thị Thu.
Đức Huy- P.V