Báo Công An Đà Nẵng

Nhiều người hoang mang vì Trung tâm luyện thi Pascal đóng cửa

Thứ hai, 06/01/2014 22:52

(Cadn.com.vn) - Sáng 6-1, gần 30 nhân viên, học viên, giáo viên, phụ huynh học sinh (PHHS) của Trung tâm luyện thi Pascal (Đà Nẵng) hốt hoảng đến cơ quan công an trình báo việc giám đốc Trung tâm “ôm” tiền ký quỹ xin việc của họ đi đâu không rõ.

Theo trình bày của những người này, trước đó khi nhận được thông tin tuyển dụng việc làm, họ đã đến gặp và ký với ông Phạm Hoàng Hà - giáo viên, đại diện Trung tâm Pascal các hợp đồng làm việc, đồng thời nộp tiền ký quỹ từ 10 triệu đến 30 triệu đồng/người cho ông Hà.

Các nhân viên “bất đắc dĩ” đến trình báo tại CAP Thạch Thang sáng 6-1.

Đa số những người này là sinh viên mới ra trường, học sinh tốt nghiệp lớp 12 có nhu cầu tìm việc làm... và họ được ông Phạm Hoàng Hà ký hợp đồng làm việc với mức lương 2,4 triệu đồng/tháng cho các công việc như thu ngân, kế toán, quản lý văn phòng.

Chị Lê Phước Uyển Vy (1995, trú Q. Sơn Trà) cho biết, do trước đây thầy Hà (ông Phạm Hoàng Hà) có thuê nhà mình trên đường Trưng Nữ Vương để làm Trung tâm gia sư nên vào cuối tháng 10-2013, khi biết kết quả không đậu đại học em tìm đến Trung tâm của thầy Hà tại số 43 đường Trần Quý Cáp (Q. Hải Châu) để xin việc làm.

Khi đến em được thầy đồng ý nhận vào các công việc thu ngân, kế toán, quản lý văn phòng. Thời gian làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ mỗi ngày, mức lương 2,4 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, thầy đưa ra một giấy xác nhận việc làm và bảo em nộp 15 triệu đồng tiền ký quỹ.

“Hợp đồng” việc làm do ông Phạm Hoàng Hà ký với người lao động. 

Theo “hợp đồng” này, Vy sẽ đi làm từ ngày 2-1-2014, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy thầy Hà gọi, sáng 6-1, Vy đến Trung tâm luyện thi Pascal tại số 43- Trần Quý Cáp thì thấy đóng cửa, gọi điện liên lạc với thầy Hà thì máy trong tình trạng ò í e.

Chị Phạm Thị Thu Hòa (1987, trú Hòa Vang) may mắn hơn là đã được thầy Hà gọi đi làm nhưng cũng phải nộp cho thầy 20 triệu đồng để “ký quỹ”. Chị Hòa cho biết, sau khi tốt nghiệp hệ Trung cấp may thời trang, chưa xin được việc làm nên qua giới thiệu của một người bạn, chị tìm đến Trung tâm Pascal xin việc làm vào ngày 10-9-2013.

Và sau đó được bố trí làm thu ngân kiêm tư vấn văn phòng ở số 458- Lê Duẩn (một Trung tâm khác của Pascal) cũng với mức lương 2,4 triệu đồng tháng nhưng đến sáng 6-1 đến làm như thường lệ thì lại thấy Trung tâm đóng cửa. Khi hỏi ra mọi người mới biết thầy Hà đã đi đâu mấy hôm nay không rõ.

Còn chị Nguyễn Thị H. (một PHHS) cho biết, khi nghe giới thiệu về Trung tâm luyện thi Pascal có chất lượng tốt, đảm bảo luyện thi không đậu sẽ trả lại học phí nên gia đình đã nộp 18 triệu đồng cho con luyện thi, tuy nhiên khi đến trung tâm thì thấy đóng cửa nên hốt hoảng không biết tính sao...

Đây chỉ là 3 trong số hàng chục người được ông Phạm Hoàng Hà nhận vào làm việc và có nộp tiền cho ông này dưới danh nghĩa là tiền ký quỹ. Tuy nhiên, họ đều chưa được nhận vào làm việc, hoặc mới chỉ làm việc được một thời gian ngắn nhưng ông Hà lại đóng cửa các Trung tâm không báo trước khiến họ vô cùng lo lắng về số tiền ký quỹ rồi không biết đi về đâu.

Để tìm hiểu thêm vấn đề, cùng ngày, chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với số điện thoại của ông Hà nhưng đều được tổng đài thông báo “số thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Tìm đến Trung tâm Pascal tại số 43- Trần Quý Cáp thì cũng trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Qua tìm hiểu được biết, ông Hà mới đến thuê nhà số 43- Trần Quý Cáp mấy tháng nay với giá 9 triệu đồng/tháng rồi treo bảng, biển tuyển sinh, tuyển người vào làm việc. Đây cũng là nơi ở của hai vợ chồng ông Hà thời gian gần đây, tuy nhiên khoảng ngày thứ bảy (4-1) đến nay nhiều người hàng xóm không thấy vợ chồng ông Hà mở cửa còn việc họ đi đâu thì không ai rõ.

Các Trung tâm của Pascal trong tình trạng “cửa đóng then cài”.

Chúng tôi tiếp tục tìm đến Trung tâm luyện thi Pascal tại số 76- Nguyễn Thị Minh Khai thì cũng chẳng có nhân viên nào ở đấy và thực chất đây cũng chẳng là cơ sở 3 như quảng cáo của ông Hà mà là một Trung tâm chăm sóc sắc đẹp và ông Hà chỉ thuê một phần trước tiền sảnh nhà này để đặt một chiếc bàn tuyển sinh, tuyển dụng.

Tương tự, tại cơ sở Trung tâm luyện thi Pascal trên đường Lê Duẩn cũng khóa kín cổng. Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi nắm được thông tin và liên lạc với số điện thoại 0909.325xxx, có tên là Quỳnh để ghi danh tìm việc thì người này cho biết “mình chỉ làm marketing cho thầy Hà” rồi tắt máy.

Trao đổi với chúng tôi chiều 6-1, Trung tá Trần Khánh-Phó CAP Thạch Thang cho biết, chỉ riêng trong sáng 6-1, đã có 28 người đến CAP Thạch Thang trình báo sự việc họ đến xin việc làm, xin học và đã nộp cho ông Hà tổng cộng số tiền gần 500 triệu đồng. Hiện CAP đang lấy lời khai của từng người để ghi nhận và làm rõ sự việc, trong ngày CAP cũng đến nhà số 43- Trần Quý Cáp và liên hệ với ông Hà qua điện thoại để làm việc nhưng đều không được.

Hiện CAP đang tiếp tục thu thập thêm thông tin để làm rõ sự việc do người dân trình báo. Như vậy, việc ông Phạm Hoàng Hà tự ý đóng cửa các Trung tâm luyện thi khi đã thu học phí, nhận tiền ký quỹ xin việc của người lao động rồi bỏ đi đâu không rõ hoặc không bố trí việc làm cho họ... là nhằm vào mục đích gì thì cần sớm được điều tra, làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải thông tin tiếp theo về vụ việc để bạn đọc theo dõi.

Nguyễn Tuấn