Báo Công An Đà Nẵng

Nhìn lại vòng 18 V.League 2024/25: Tâm trạng

Thứ ba, 15/04/2025 07:42
Chủ nhà Hải Phòng "phong tỏa", buộc Văn Quyết và Hà Nội FC chia điểm.

HLV Vũ Hồng Việt rất tiếc nuối, nhưng HLV Phùng Thanh Phương cũng cùng tâm trạng. "Thực sự tôi cảm thấy tiếc nuối khi Nam Định bị cầm hòa ngay trên sân nhà. Đặc biệt, Nam Định có quá nhiều cơ hội để có thể ăn bàn, nhưng đều bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc", thuyền trưởng T. Nam Định nói. Phần mình, HLV Phùng Thanh Phương còn có lý do để tiếc hơn: "Trước trận, mục tiêu của chúng tôi là giành 1 điểm khi đá trên sân khách. Tuy nhiên, vào trận đấu chúng tôi đã có bàn thắng sớm và thi đấu với tinh thần cực kỳ hưng phấn. Thật sự tôi cảm thấy tiếc, vì lẽ ra chúng tôi hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm".

Câu chuyện của đội chưa dừng lại ở điểm số, bởi cùng với trận hòa, sân Thiên Trường chứng kiến 2 HLV đều nhận thẻ vàng, Romulo (Nam Định) và Đào Quốc Gia (TPHCM) phải nhận thẻ đỏ.

Cú hụt chân của Nam Định là cơ hội để Hà Nội FC rút ngắn cách biệt, nhưng thầy trò HLV Teguramori Makoto cũng không thể làm tốt hơn đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch trước một Hải Phòng được dẫn dắt bởi HLV Chu Đình Nghiêm, người quá am hiểu các học trò cũ của nình ở Hà Nội FC. Trận hòa không bàn thắng khiến Hà Nội FC vẫn bị T. Nam Định giữ nguyên khoảng cách 4 điểm nhiều hơn. Có tiếc cũng đã muộn.

Không chỉ là hẫng hụt như T. Nam Định lẫn Hà Nội FC, B. Bình Dương còn suýt chết hụt ở Gò Đậu trước SHB Đà Nẵng đang dính chặt ở đáy bảng. Sau bàn thắng sớm của Nguyễn Minh Quang ở phút thứ 3, Tiến Linh và đồng đội bất lực trước sự xuất sắc của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Nếu không có tình huống sút phạt 11m thành bàn của Tiến Linh ở phút 45, không biết điều gì sẽ xảy ra với B. Bình Dương, nối tiếp thảm họa ở Pleiku tại vòng 17. Nếu có gì tiếc nuối ở trận đấu này, thì điều đó phải thuộc về đội khách. Tuy 1 điểm ở Gò Đậu là kết quả không tệ, nhưng nếu như giữ được 3 điểm, tình thế sẽ khá hơn với đội bóng sông Hàn khi không để đội áp chót Q. Bình Định nới rộng cách biệt lên 6 điểm sau màn ngược dòng trên sân Tam Kỳ của CLB Quảng Nam.

Trước đó, vòng 18 cũng chứng kiến 2 trận hòa ở 2 cặp đấu H. Hà Tĩnh với Thể Công Viette (2-2) và Đ. Thanh Hóa và SLNA (1-1). Trong đó, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng phải rất tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội gây áp lực lên T. Nam Định và Hà Nội FC vì bị "vua hòa" chia điểm dù đã 2 lần dẫn bàn.

Chỉ có 2 đội quân hưởng trọn niềm vui chiến thắng ở vòng đấu này, đó là CLB Công an Hà Nội và Q. Bình Định. Với Công an Hà Nội, việc ngược dòng hạ HAGL (3-1) đang hưng phấn sau trận thắng đậm 4-0 B. Bình Dương không chỉ giúp họ gia nhập tốp 4, mà còn biểu lộ dấu hiệu tốt khi những "kép phụ" Lê Văn Đô, Phan Văn Đức và Văn Vinh thay nhau ghi bàn. Riêng Q. Bình Định, 3 điểm có được trước CLB Quảng Nam không chỉ giúp đội bóng đất Võ tạo khoảng cách điểm số bằng 2 trận thắng với đội cuối bàng SHB Đà Nẵng mà còn rút ngắn khoảng cách với đội xếp trên SLNA xuống còn 2 điểm (16 so với 18 điểm), mở ra cơ hội cạnh tranh tránh suất play-off.

Vui thì có vui, nhưng HLV Bùi Đoàn Quang Huy cũng chia sẻ đầy tâm trạng, chính xác như một lời kêu gọi: "Chúng ta cần một sự công bằng và minh bạch tốt hơn cho giải đấu, đừng vì thứ hạng của một đội nào đó mà đánh mất sự công bằng trong bóng đá".

V.League 2024/25 đang bước vào giai đoạn quyết định, lại râm ran kiểu "nói bóng nói gió", lo ngại về những chuyện "nợ ân tình"…

Vì lẽ đó, VFF, VPF chắc cũng đang rất tâm trạng?

T.S