Báo Công An Đà Nẵng

Nhìn lại vòng 6 V-League 2023: Khổ sẽ tận, cam sẽ lai...

Thứ sáu, 14/04/2023 07:31
SHB Đà Nẵng (trái) cần một chút may mắn để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Hòa cựu vô địch Viettel là kết quả không tồi, nhưng SHB Đà Nẵng cũng có điều để tiếc nuối. Ngoài bàn thắng không được công nhận của Hà Minh Tuấn, phút 90+2, Văn Long đã bỏ lỡ cơ hội ăn bàn đáng để các cổ động viên có một đêm mất ngủ. Còn HLV Phan Thanh Hùng, cũng phải ngồi ôm đầu sát đường biên. “Nếu thắng, mọi chuyện sẽ khác”, thuyền trưởng Đà Nẵng bày tỏ.

Đây là trận hòa thứ 2 không bàn thắng của đội bóng sông Hàn. Trước đó, là trận hòa 0-0 trên sân H. Hà Tĩnh. 2 điểm sau 2 trận hòa không giúp SHB Đà Nẵng tạm thoát khỏi đáy bảng nhưng bớt “cô đơn” khi có B. Bình Dương “làm bạn”. Nhưng 2 trận vừa qua cũng lộ rõ một thực tế đáng lo rằng, chưa bao giờ, bàn thắng lại khó kiếm như thế, kể cả những niềm hy vọng như Hà Minh Tuấn, Đình Duy, Phan Văn Long. Những hợp đồng ngoại binh mang về để “đổi vận” hình như cũng cần điều chỉnh thước ngắm ở một V.League xa lạ. Quãng nghỉ gần 1,5 tháng dường như chỉ giúp SHB Đà Nẵng có phần chặt chẽ hơn ở khâu phòng ngự, còn tuyến trên rõ ràng chưa hay lẫn không may.

Ngay trên SHB Đà Nẵng, B. Bình Dương cũng gặp khó trong việc “phân công nhiệm vụ” giữa Tiến Linh với 2 ngôi sao ngoại Rimario và Moses. Có trong tay 3 tên tuổi đình đám ở mùa giải trước, đội bóng đất Thủ lại nhận về kết quả tệ “chưa từng thấy” trong lịch sử CLB. 6 trận, ghi 6 bàn và để thủng lưới 9 bàn, đội quân của HLV “Tuấn Lư” trước đó và “Tuấn Nguyễn” hiện tại bộc lộ yếu kém cả tấn công lẫn phòng thủ, đó là chưa kể tuyến giữa gặp vấn đề sau sự ra đi của Tô Văn Vũ. Trận gặp Công an Hà Nội trên sân nhà khi đội khách thiếu vắng cả Đoàn Văn Hậu và Phan Văn Đức cơ hội không thể tốt hơn cho Tiến Linh và Rimario giúp đội nhà tìm trận thắng đầu tiên, nhưng điều đó không xảy ra. “Một vài cầu thủ bị căng cứng về tâm lý” HLV Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận và không quên nói thêm rằng đội bóng của ông “chỉ thiếu chút may mắn”.

“Bí bách” không kém là SLNA. Sau 5 trận hòa liên tiếp, đội quân của HLV Nguyễn Huy Hoàng vừa dứt chuỗi trận hòa bằng một… trận thua trước T. Nam Định. Cũng như SHB Đà Nẵng, SLNA buộc phải chấp nhận trẻ hóa đội hình sau sự ra đi của các trụ cột, đáng kể nhất là Hoàng Văn Khánh và Phan Văn Đức. "Sau 90 phút, khán giả có thể thấy rằng chúng tôi đã nỗ lực hết sức, thi đấu hết mình”, HLV Nguyễn Huy Hoàng nói và tỏ ra không lo về phong độ của các học trò mà từ thái độ của cổ động viên xứ Nghệ. Sân Vinh ngày càng vơi khán giả là “thất bại” lớn nhất chứ chưa phải là vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng mà thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng đang nắm giữ.

Không hay lẫn không may, vị trí hiện tại của SHB Đà Nẵng, B. Bình Dương, SLNA và cả TPHCM không có gì phải giải thích. Tuy nhiên, “khổ tận, cam lai”, các đội bóng này cần phải có niềm tin rằng không có sự nỗ lực nào là không được đền đáp.

Kết quả 2 trận đấu chiều 13-4: Hà Nội FC - Hải Phòng: 3-0; TPHCM - T. Bình Định: 1-1.

T.S